Tìm kiếm bài viết theo id

Em sẽ không khóc đâu anh à!!! Chúc anh hạnh phúc

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lovequeen, 6/4/09.

ID Topic : 838166
Ngày đăng:
6/4/09 lúc 20:58
  1. lovequeen Nơi Tình Iu Bắt Đầu

    Tham gia ngày:
    13/11/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    2,461


    Em sẽ không khóc
    Em sẽ không khóc đâu anh à!!! Chúc anh hạnh phúc............







    Vì ngày hôm qua đã là quá khứ. Một ngày em yêu và được yêu. Một ngày sống lại trong hạnh phúc






    ...Em sẽ không khóc...







    Vì những ngày đã qua. Nó quá đẹp và hãy để cho nó đẹp mãi. Những gì đã có khi ở bên nhau xin hãy giữ gìn, để mà trân trọng những gì sắp có......






    ...Em sẽ không khóc...





    Vì anh đã ra đi. Ra đi và không bao giờ trở về. Em sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh , cố níu giữ những gì chẳng còn thuộc về mình.





    ...Em sẽ không khóc...






    Vì những gì anh đã cho em. Một quãng đời hạnh phúc và đủ đầy niềm vui, buồn. Những gì đã có thật đáng trân trọng.





    ...Em sẽ không khóc...





    Vì em đã yêu quá nhiều. Điều gì quá cũng không đem lại cái gì tốt đẹp cả. Đó là cuộc sống





    ...Em sẽ không khóc...





    Vì em biết anh sẽ hạnh phúc và thành công. Đừng chùn bước anh nhé! Có thất vọng, có tổn thương nhưng rồi sẽ qua, anh sẽ lại đứng lên và bước tiếp. Em cũng sẽ như vậy.





    ...Em sẽ không khóc...





    Vì em có những người bạn. Bạn em tốt lắm, họ luôn bên em, chìa tay ra cho em nắm, đưa vai ra cho em dựa và lau nước mắt cho em thấy nụ cười. Em có họ ở bên mà. Anh cũng có những người bạn mà.





    ...Em sẽ không khóc...





    Vì em có một gia đình hạnh phúc. Tất cả mọi người đều lo lắng cho em, đều mong cho em những điều tốt đẹp nhất và là nơi duy nhất em hằng ngày quay về nghỉ ngơi. Nơi đó thật ấm áp và bình yên.





    ...Em sẽ không khóc...






    Vì em còn rất rất nhiều việc cần làm và nên làm. Gia đình, học hành, bạn bè... Rồi em sẽ làm tất cả những gì em thích và em muốn. Em sẽ sống cho mình, sống cho riêng em.






    ...Em sẽ không khóc...







    ...Vì tất cả còn ở phía trước...





    ...Em sẽ không khóc...ko khóc đâu..!





    Sẽ không khóc cho một tình yêu không còn dành cho mình nữa đâu anh à! Nơi đó, em sẽ là em. Mãi mãi...................
     
  2. lovequeen Nơi Tình Iu Bắt Đầu

    Chào anh! Người em yêu
     
  3. DrLike Thành Viên Cấp 3

    bình yên, bạn nhé Em sẽ không khóc đâu anh à!!! Chúc anh hạnh phúc
     
  4. inuris Thành Viên Cấp 2

    1 thời gian dài đã trôi qua. Cứ 1 ngày đầu tháng là lại thêm 1 tháng trôi qua kể từ ngày mình chia tay nhau. 1/1/2007-thật là 1 sự lựa chọn hoàn hảo cho sự chia tay phải ko anh? thời gian trôi qua thật nhanh... Em đã từng nghĩ mình đã ko khóc nhưng em khóc thật nhiều, khóc mãi cho đến tận ngày em hoàn toàn an tâm để anh ra đi, em biết em ko thể lo cho anh hơn nữa.
    Giờ đây, em đang hạnh phúc, và nhiều khi em cũng nghĩ--- em liệu có hạnh phúc được như ngày hôm nay nếu với anh ko?
     
  5. nholamgi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dặn lòng thế thôi, nhưng có bao giờ làm đc đâu, nhìu khi ngồi 1 mình, tự nhiên lại ứ nước mắt ra...
     
  6. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    chuẩn ko cần chỉnh luôn Em sẽ không khóc đâu anh à!!! Chúc anh hạnh phúc
     
  7. dinhphat2003 Thành Viên Cấp 4

    hãy để lòng thanh thản.cố lên bạn nhé.
     
  8. Pé_Nấm Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình cũng tự bảo em sẽ ko khóc đâu anh, nhưng sao lại thấy vị mặn nơi khóe môi bạn nhỉ, ừh thì là nước mưa thôi màh, em sẽ ko khóc đâu anh..
     
  9. lovequeen Nơi Tình Iu Bắt Đầu

    Vì bụi bay vào mắt chứ em không khóc đâu
     
  10. ocsen_vani Thành Viên Kim Cương

    Em sẽ không khóc đâu anh à!!! Chúc anh hạnh phúctình cờ đọc được những dòng này...........comment vài dòng nhỏ to với em nhé ^^

    chẹp, pé àh, mạnh mẽ lên em, có những chuyện bây giờ em cảm thấy nó vô cùng to lớn, quá sức chịu đựng của mình, nhưng tới một thời điểm nào đó em cũng sẽ thấy nó nhẹ tựa lông hồng, mỗi con người đi qua chúng ta đều có nhân duyên cả, hãy để tình iu luôn đẹp trong trái tim của mình. khóc, muốn khóc thì em hãy khóc đi, nhưng khóc xong rồi em hãy cố gắng và mạnh mẽ để bước đi, đừng suy sụp như thế. Nhìn thấy em như vậy chị cũng không biết làm sao, chỉ khuyên em mấy lời........tình iu mỏng manh như gió thoảng......nó chợt đến chợt đi rồi vụt tắt lúc nào ko ai hay.......cố lên em nhé. em sẽ làm được mà, bình tĩnh lại, nhắm mắt, rồi em cũng sẽ vượt qua
     
  11. babykuipap Thành Viên Kim Cương

    thật là cảm động Em sẽ không khóc đâu anh à!!! Chúc anh hạnh phúc
     
  12. MAUTHOIGIAN Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tóm lại cuối cùng chắc chắn 100% là sẽ khóc, nếu không khóc thì mệt ah nghen, khóc thì là chuyện bình thường.

    "Khoc cho nho thuong voi trong long khoc cho noi sau nhe nhu khong...."
     
  13. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    đâu phải rơi nước mắt mới gọi là khóc!
     
  14. ox&bx Thành Viên Mới

    nếu đã bít nghĩ đến người thân, bạn bè và những việc cần làm hơn là ngồi khóc thì bạn đã trưởng thành rồi đó.Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho mình.
     
  15. _HTCD_ Thành Viên Cấp 2

    Em sẽ không khóc đâu anh à!!! Chúc anh hạnh phúcHỡi Thế gian::Tình là gì?Em sẽ không khóc đâu anh à!!! Chúc anh hạnh phúc - 1
    Không có anh kề bên::1 ngày cũng vẫn chỉ có 24 tiếng!!! Cần gì phải buồn, phải khóc!!! Cố lên em gái!Em sẽ không khóc đâu anh à!!! Chúc anh hạnh phúc - 2
     
  16. xkillpro Thành Viên Bạch Kim

    yeah!
     
  17. phuongvi Thành Viên Cấp 3

    khóc thì cứ khóc đi!!!cần gì phải đè nén trong lòng dữ vậy!!quan trọng là ta sẽ như thế nào sau khi khóc thôi!!!vượt qua tất cả bạn nhé!!!
     
  18. tietkiemdien Thành Viên Cấp 2

    Giờ mới biết tại sao biển chiếm 3/4 trái đất!!!
     
  19. khomuc Khô Mực Ngào Ớt Tân Hải

    KhÓc cho ngƯỜi Đi
     
  20. nicole_rebecca Thành Viên Cấp 4

    đã dặn lòng là đừng khóc nữa nhưng không hiểu sao nước mắt rơi hoài , khóc cho đã chứ mình ko thể kìm nén dc nữa rồi ,
     

Tình hình diễn đàn

  1. lienbadinh,
  2. nguyenbadu,
  3. Laptop Mỹ Tho Gía Rẻ
Tổng: 360 (Thành viên: 8, Khách: 343, Robots: 9)