- Mình học được 1 chiêu , hồi trước đọc ở bài " Bí Kíp Tán Gái Toàn Tập " mà không nhớ tên tác giả , mình có copy lại giờ đưa bạn xem thử nếu thích bạn làm cách này thử xem , lâu nay mình ko có thời gian nên chưa thử - Đây là chiêu thứ 2 trong quyển Bí Kíp đó : " từ xa tiến tới, túm tóc cô em, tát 2 tát, vít xuống, lên gối thêm 3 phát nữa, vừa oánh vừa chửi "con khốn nạn, mày tưởng mày hại ông mà ông không biết à". Sau đó "chợt nhận ra mình nhầm người", đổi thái độ quan tâm , ân cần "oh god, anh nhìn nhầm rồi, tội em quá, em có sao không?" đảm bảo sau khi trải nghiệm sức mạnh đầy nam tính, lại cảm nhận được sự ân cần ấm áp, nàng sẽ đổ như nhà cao tầng bị ăn cắp vật tư. "
cái mà chủ Topic muốn gọi là "Đánh Đồn có Địch" Dưng mà mình khuyên là không nên .thiếu éo zì gái trên đời ,tại sao lại chọn cái khó cái khổ Khó dưng mà ko fai là ko có cách ,những người làm được chuyện này sẽ ko bao giờ làm vì người ta biết rõ về nó .Ví như chủ topic có bạn gái ,bây giờ Tui nhảy vào dzớt đi thì chủ topic nghĩ sao? Chuyện e nó có bạn trai nhưng ít nói ,có thể e nó ko thích nói về bạn trai ,cái này con nguy hiểm hơn ,nó sợ nói về bạn trai thì người khác sẽ cướp mất bạn trai nó .Tình huống này là khoai nhất. Nói tới đây thôi ,chủ topic tự suy nghĩ ,dung mà còn muốn tán típ thì nói típ.
mấy huynh nói làm em khó hỉu quá có huynh nào pro cho em nick yahoo em noi chuyện ^^ cho nó kỹ càng :matrix: trên đời thi nhìu gái thiệt chứ quý giá với mình thì ít lắm mấy pro ah Một lần nữa giúp em với
điều đầu tiên khi mình mún cua 1 em nào đó là phải tìm hỉu xem em đó có BF chưa, nếu rồi thì mình rút lui, vì vốn mình rất ko ưa cái loại nhảy vào phá hạnh fúc của người khác và mình cũng ko mún trở thành loại đó. tệ hơn nữa là loại đục nước béo cò, canh cặp người ta đang có chuyện rồi nhảy vào khuyên răn xong rồi vớt lun. Hãy đặt mình vào trường hợp của bạn trai của người đó.
Đánh đồn có địch ,đánh xong thì đồn cũng tan hoang ,Ta và địch ko khéo cũng tan hoang ,ấy là với tay nghề gà như mờ của bro hậu quả chưa biết đến đâu ,có thể mất luôn cả đám bạn cấp 3 .Tốt nhất nên rút lui ,vừa có bạn ,vừa có thời gian quen e khác .Bro có nhắm tới hậu quả này chưa? mỗi e mỗi khác ,kiên nhẫn thì cũng xong ,nhỡ thằng bồ nó liều mạng chém thì mình ko bao nhé.
Anh xác định chú thuộc loại thiếu gái, cần phải đẽo. Còn đẽo như thế nào thì trong não sẽn tự động xung lên những câu hỏi, và từ những gì chú học được từ những cái bí kíp vớ vẫn xịp hơn cả 4` trong box, etc...sẽ kết hợp thành một cơ chế tự động soi đường dẫn lối cho chú. Nếu chú sáng suốt quyết đoán + thêm tí may mắn, thì ngay tuần sau sẽ có kết quả tốt đẹp. Còn giờ cứ nghe đứa nọ đứa kia nhắc đểu, bị mấy đứa bỏ bùa cho một loạt câu hỏi nên hay ko nên, tại sao thế nào, rồi lại rối như canh hẹ ngay. Thế nhé.
hỏi cho đã mà ko làm cũng zậy!!! mà hỏi cần đến chi tiết làm từng cái thì...thà để thằng khác nó kua ngắm 1 lần rút kinh nghiệm còn hơn phải làm theo chỉ bảo rùi kua đc sẽ thấy chán ko phải ý tưởng mình ah, mà nhỏ kia bít đc ko loại trừ bị kick sau đó:baffle:
số dưới sign. Phone + rủ ra 1 chỗ. truyền tý kinh nghiệm choa. Quan trọng là nàng vui.phải nói chuyện có duyên,hài hước tý.Mỗi tối SMS hỏi thăm. "Dạo này trời hay mưa lắm,đi học nhớ mang áo mưa nghen" Cố gắng suy nghĩ cái tên kêu nàng đặc biệt chút。“lùn" "khìn" "ngốc" "xuka"...v..v.. TÌm hiểu sở thix nàng~~~>kiếm đề tài chung trò chuyện. Thix thì phải nói,nói thì phải chọn cơ hội,cơ hội phải tự nắm bắt. Những cái trên bạn tham khảo đi
thế này thì cả đời chỉ đẽo được cào cào với châu châu, làm sao biết được cánh cam với bọ rùa no ngon như nào, hàng họ ra sao
bài trên mang tính chất tham khảo :go: cái này tuỳ cơ ứng biến...quan trọng là phải bít ăn nói ps: an nói vô duyên là cào cào,châu chấu gì cũng bó tay h:
già rồi mà cứ như tuổi teen lớp 6 lớp 7 ấy:surrender: nói kiểu bác là rớt từ vòng sơ khảo rồi... bạn à!mình có vài lời nói với bạn thôi,bạn thích người đó ,đó là tình cảm quý giá mà bạn dành cho họ,hãy để họ cảm nhận tình cảm ấy và cũng đừng nên làm gì để họ hiểu sai về tình cảm đó , những vịêc làm có mụch đích như cưa đổ họ,tán tỉnh ,...vv có khi lại phản tác dụng vì như vậy tình cảm nó mất đi giá trị đẹp rồi:haha:Hãy để tự nhiên và để họ tự cảm nhận đừng nên làm những gì có mụch đích
- Bạn biết là người ta có BF rồi thì nên rút lui đi, đây là kinh nghiệm của mình. Lao vào những cuộc tình tay 3, bạn sẽ rất khổ tâm mà lại không được gì. - Để rồi sau đó bạn chứng kiến cô gái ấy vẫn vui vẻ bên BF của cô ấy, còn bạn thì phải rút lui & bạn đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian (1 năm, 2 năm hay nhiều hơn nữa…), phải chi bạn dành thời gian đó để theo đuổi 1 cô gái chưa có BF thì hay hơn…