Tìm kiếm bài viết theo id

Gian truân đi xin việc

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Anmayvinhvien, 8/4/09.

ID Topic : 840923
Ngày đăng:
8/4/09 lúc 00:15
  1. Anmayvinhvien Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    7/4/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    450
    Nó - 1 con bé mới ra trường xách đơn lòng vòng cả ngày ,cứ chờ hễ có cty nào có nhu cầu tuyển dụng là lập cập nộp đơn ngay…..
    Cả tháng nay nó đi phỏng vấn cả chục nơi ,chục lần nhưng vẫn chưa tìm được công việc vừa ý…Nó biết bản thân vốn kém cỏi …nhưng theo suy nghĩ của nó thì nó có quyền lựa chọn công việc tốt nhất …với hi vọng đó nó đã thu hết can đảm để gõ cửa tất cả các công ty tiềm năng….
    Và 1 trong những nơi nó đến là Công Ty CP XNK INTIMEX TP.HCM. nằm ở 61 Nguyễn văn Giai ,đối với nó đây là 1 công ty quá lớn và thú thật nó nộp hồ sơ vào đây cũng chỉ để có kinh nghiệm trong phỏng vấn …vậy mà …nó hoàn toàn tuyệt vọng và bất ngờ trước thái độ làm việc của những đương sự chịu trách nhiệm phỏng vấn tuyển dụng nhân sự cho công ty .
    Nó xin kể lại cái ấm ức mà nó trải wa…
    Công ty Intimex gọi đt hẹn nó phỏng vấn vào 10g sáng ngày 02 tháng 04 năm 2009.
    Nó có mặt tại công ty sớm 10 phút…và trước nó là khoảng 6,7 người trong đó có 1 là nam ,bắt chuyện với 1 chị ngồi gần nhất thì được biết chị ngồi đợi hơn 30p rùi...khoảng 10p sau ..1 nam nhân viên bước ra thắc mắc tại sao có nhiều người ngồi trên dãy ghế chờ trước phòng nhân sự..khi được câu trả lời là chờ phỏng vấn thì anh mỉm cười và nói là “ hết phỏng vấn rồi”…bàng hoàng hok thể tin vào tai mình ….Nó nhỏ nhẹ hỏi lại anh “ anh ơi, bên công ty mình hẹn em 10 g sáng nay lên phỏng vấn ..bây giờ là đúng 10g tại sao hết phỏng vấn hả anh?” tiếp đó là vài tiếng lao nhao:” anh ơi, hẹn em 9g30 em chờ hơn 30p rùi nhưng chưa được vào phỏng vấn” “anh ơi, anh vào nói khéo với người trong đấy dùm tụi em,tụi em đi từ bình dương lên chờ sáng giờ …chẳng lẽ giờ về hok?”………..

    Chẳng biết bên trong bàn bạc thậm thụt thế nào rùi cũng kiu từng người vào pv….Tới lượt nó bước vào phòng….2 người đại diện công ty tuyển dụng 1 nam 1 nữ độ tuổi chắc mẫm hơn cha mẹ nó ở nhà.Sau cái cuối đầu chào lễ phép nó nhận được cái nhìn khó hỉu từ 2 vị. “ Em tốt nghiệp trường ……?” mặc dù cả bộ hồ sơ của nó họ đang cầm trên tay và nhìn chăm chăm vào đó …..sau câu trả lời của nó thì vị nữ phán “ mấy cái trường đại loại giống như vầy bây giờ nhiều quá ..không biết được”>>>>>>>>>thái độ xem thường người khác quá đáng...sau câu hỏi đó thì 2 vị nói chuyện với nhau về vấn đề ông triết đi thăm viện bóng đá bình dương…và bình luận với nhau vì hok hỉu sao ông lại có hành động đó…>>>>>>>>>nó bây giờ chẳng biết làm jì ngoài tròn xoe mắt nhìn thái độ của 2 vị đối với người đi phỏng vấn….
    Ra về với thái độ bất mãn tột độ và 1 lô câu hỏi chưa có người giải đáp…..Nó post lên đây hi vọng các ss và pro giúp nó hiểu chuyện hơn.
    • Tại sao công ty lớn như vậy,những người lớn như vậy lại có thái độ làm việc như thế?Đó là văn hoá của riêng mỗi công ty hay là do người tuyển dụng học vị quá cao nên có cách phỏng vấn khác với những công ty mà nó đã đến?
    • Cty tuyển dụng nhân viên thì người khác mới đến pv..tại sao lại có giờ giấc làm việc thất thường như vậy?Nếu đã tuyển dụng được nhân sự thì tại sao hok nói mà lại làm mất thời gian của những người cần việc như thế?
    • Bằng cấp dùng để tuyển chọn nhân viên vào làm việc hay dùng để nhạo báng người khác?
     
  2. chu_Thoong Thành Viên Cấp 2

    híc mai mình cũng đi phỏng vấn lần đầu tiên mà đọc xong.......
     
  3. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    hi,đừng bùn wá làm gj, ko có bất kỳ, bất cứ công ty nào trên thế giới toàn vẹn, dù cty chỉ 2 người mà làm lâu cũng có ý kiến trái ngược rùi!!! đơn giản vì họ đã vào làm và vì đây là cty..."của ông nào đấy" mình chỉ là công nhân thui, vào làm qua loa đc rùi lãnh lương tội gj vắt xác!!!

    xin chia bùn đi xin việc gặp vậy nhưng với những người chỉ bít lợi ích của mình và ko có tinh thần trách nhiệm và yêu thích công việc thì văn hóa ứng xử chỉ đến cỡ làm bà tám vậy thui!

    hi, dù sao cũng đừng bùn, chuyện zị gặp hoài rùi sẽ quen, chỉ cần mình có thực lực và yêu thix kiên trì thì sẽ thành công thui! ko phải...ăn mày vĩnh viễn đâu:snicker:
     
  4. yashirohitoshi Thành Viên Kim Cương

    làm công ăn lương, nên bị như vậy phải chịu thôi bro ơi !!
     
  5. simmobi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cố gắng học hỏi nhiều để sau này mà làm chủ!
     
  6. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    đừng buồn bạn ơi, cái này là sống lâu lên lão làng, đa phần những người lớn tuổi làm ở các doanh nghiệp quốc doanh thì tác phong của họ hơi lề mề & thái độ làm việc không được chuyên nghiệp cho lắm, di chứng từ thời xa xưa
     
  7. huavanbi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    xem thường người khác quá. rùi sau khi bình luận bóng đá xong họ có hỏi gì bạn không . Hay bạn bỏ về lun. Còn họ nói mấy trường đại học này bây giờ nhiều quá ý là sao nhỉ ?
     
  8. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Hiểu luôn, từng bị nghe những câu này gòi. Xem hồ sơ xong fán cho 1 câu "Học trường SPKT ra thì làm gì ta???". Muốn đạp cho lọt ghế luôn, ngậm cục tức, lấy lại hồ sơ trên tay ngta, đi về.
     
  9. nana' Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chắc tại ngày xưa hai người đó lần đầu đi xin việc cũng bị hoạch hoẹ thế nên giờ .... mới đối xử như vậy. Bạn cần phải tự tin lên nha, hok cóa gì phải nản, phần lớn các công ty ... đều như thế.
     
  10. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    trong xã hội cũng như trong công ty có người này người khác pác ạ, nhìu khi 1 con sâu làm rầu nồi canh, như có lần em xin học việc ở 1 công ty cái ông trưởng phòng ( chức cho oai thui lương cũng bằng lương nhân viên ) rất là hách và khi dễ những người mới như em mới vào học việc, nhưng cái anh quản lý em thì lại khác , anh này ko những ko hách dịch khi người mà lại chỉ em thêm 1 số kinh nghiệm trong chuyên ngành của em nữa. cho nên mới nói cái nào nó cũng có 2 mặt thui đừng quá bùn khi xin việc mà gặp trường hợp trên
     
  11. thanhphuongbui Thành Viên Cấp 2

    Xin chia buồn cùng bạn chủ topic!
    Trong thời buổi như hiện nay thì xin việc quả là 1 " thứ" vô cùng khó khăn, không phải 1 mình bạn gặp vấn đề như vậy. Mình biết là bạn rất buồn nhưng đừng vì thế mà nản chí, tiếp tục cố gắng rồi bạn sẽ gặt hái được kết quả. Mình đi làm sớm hơn bạn nên ít nhiều cũng có ít kinh nghiệm muốn chia sẻ cùng bạn. Có nhiều khi đọc trên báo chí thấy đăng tin cần tuyển nhân sự nhưng thực chất chỗ trống nhân sự đó đã có " người ngồi" rồi đó bạn ( toàn là con ông cháu cha của tụi nó ko! :coldGian truân đi xin việc nhưng doanh nghiệp vẫn phải đăng tin để ....." hợp thức hoá" ....1 số việc đó mà! :angry:
    Mình nhớ hồi trước học đại học, trong nhóm có 1 bạn nữ học rất tốt ( " nội công" cực kỳ thâm hậu, luôn đứng trong top 3 của lớp- mà sĩ số hồi đó hình như là 140 hay 160 người....kinh! ), luôn giành học bổng. Nhưng rồi cả nhóm tốt nghiệp, ai cũng có công việc làm, chỉ riêng 1 mình bạn nữ đó là chưa có việc. Một lần, cả nhóm họp mặt, hỏi ra thì ai cũng được nhận việc ngay sau khi thực tập kết thúc, chỉ riêng bạn nữ đó là không chấp nhận làm việc ở chỗ mình thực tập với lý do......công việc không phù hợp với trình độ!!! Gian truân đi xin việc - 1
    Vẫn biết là năng lực và trình độ của bạn ấy vốn dĩ thừa khả năng nhưng do nhu cầu tuyển dụng không phải lúc nào cũng như ý mình cả. Có nhiều công việc không phù hợp với nữ cho lắm ( ví dụ như 1 số ngân hàng không khuyến khích tuyển dụng nữ vào vị trí nhân viên tín dụng! ). Và rồi khi cơ hội đã qua đi, mùa tuyển dụng sinh viên mới ra trường của các ngân hàng, doanh nghiệp khép lại thì.....
    Mình chia sẻ những kinh nghiệm của mình, mong giúp bạn có thêm 1 ít kinh nghiệm và nhận thức trước khi bước vào xã hội. Nên nhớ, mình cần công việc chứ công việc không cần mình đâu nhé!
    Chúc bạn sớm tìm được công việc, và nếu như tìm được đúng công việc mình yêu thích thì bạn là người hạnh phúc nhất rồi đó! Cố lên nha! Gian truân đi xin việc - 2
     
  12. hidemi Thành Viên Cấp 2

    bạn nên mừng là công ty đó đã bộc lộ yếu kém ngay từ đầu để mình biết đường mà né. Công ty đó mà nhận bạn vào thì vài bữa cũng có chuyện với tụi Nhân Sự à!

    Nhân Sự là bộ mặt đầu tiên, tạo ấn tượng ban đầu về hình ảnh văn hóa, tác phong chuyên nghiệp của công ty với ứng cử viên. Vậy mà, lại hành xử như một tổ chức vô kỷ luật và thảm hại, thật lạ nếu những người có tài có đức chịu bám trụ ở công ty này!
     
  13. Gloomy Sunday Thành Viên Cấp 3

    Đằng nào cũng ko nhận, tức mình chửi cho 2 "bô lão" đó 1 trận về bài học giao tiếp cho bõ ghét. Lớn rồi mà còn "mất dạy" quá.
     
  14. convitcon86 Thành Viên Bạch Kim

    đi xin việc ai cũng vậy...đa phần là bị coi thường và xét nét Gian truân đi xin việc
     
  15. hung007008 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tại chúng ta nghèo mà nghèo và hèn thường đi cùng với nhau nên chúng ta nhẫn nhịn.Ngoài ra việc nhà tuyển dụng chưa coi trọng đúng mức người lao động và tình trạng xin - cho cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
    Rất buồn.
     
  16. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    mấy người tuyển dụng đó phải nói là thiếu văn hóa, mất văn hóa, hay là chưa từng có văn hóa luôn đó.
     
  17. N&D Thành Viên Cấp 6

    Cố gắng lên bạn, những người ấy chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thôi. Có thực lực thì mọi chuyện cũng sẽ giải quyết xong thôi.
     
  18. MỘCCHÍ-Design Thành Viên Cấp 3

    gặp mình là nhổ toẹt vào cái mặt bọ tuyển dụng đấy rồi.
    bọn nó cứ cho nhười lao động đi xin việc làm giống như đi xin xỏ, cầu xin nó cái gì ko bằng.
     
  19. quanroyalland Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chia buồn với chủ thớt vì phỏng vấn nhầm cty, không phải cty nào cũng vậy đâu bạn, đừng nãn chí
     
  20. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Người thì cũng có người này người kia.

    Công ty cũng vậy.

    Chưa kể đến 1 số công ty phỏng vấn tuyển dụng nhân sự nhưng thực chất là bóc lột chất xám trong lúc phỏng vấn đó...

    Đau đầu !