Vào những năm gần đây nhảy nhót hay dance nói chung và các thể loại hiphop dance nói riêng đang dần du nhập và ngày càng trở nên thịnh hành ở việt nam... thế nhưng một số, phải nói là phần đông những người lớn tuổi vẫn còn nhìn nó với con mắt khó chịu, như là một thứ gì đó nhí nhố vô bổ... Khi con cái họ xin đi học nhảy, thay vì đồng ý, họ lại phản ứng một cách dữ dội,vd như là "mày nhảy nhót tao cho mày nghỉ học đi bán vé số ngay", nếu xin đi học võ hay múa thì có khi lại đồng ý và khuyến khích ??? Bản thân cũng em cũng là một dancer, trước là chơi đường phố, nay đang học trong trường ĐH nên lập nhóm trường diễn cho trường và thường xuyên giao lưu với các trường khác, em thấy nhảy cũng rất hay, rất có lợi có ích không kém gì các môn thể thao, môn võ khác... Một số nước như Hàn Quốc, USA dancing rất phát triển, đưa vào trường học như một bộ môn thể thao, có khi hơn cả hò hát mà không bị kì thị như ở nước ta... Ngày xưa nhiều người vì đam mê võ thuật mà theo nghề võ, ngày đêm luyện tập phát triển, cũng như nhảy, tuy không kiếm ra tiền bạc nhiều, nhưng cũng là bộ môn khá hay có thể đam mê tập luyện. Ngày xưa có võ thuật, bây giờ có các thể loại nhảy như dance-sport, breakdance, popping, locking, choreaography ( vũ đạo ).... Nhảy luyện tập thường xuyên cũng giúp thân thể khỏe mạnh, nhanh nhẹn, nếu tập đúng kĩ thuật thì sẽ ít khi bị chấn thương, cũng như võ thuật, học nhảy giúp vui vẻ, đầm tính và phát huy tính sáng tạo...
thiệt tui khoái mấy cái nhảy này lắm..như chỉ dám dừng ở mức ngó nhìn rớt nước miếng thôi...phần vì thân gái dặm trường yếu ớt..phần vì hết teen òi ^^...thích coi bày đội hình ra nhảy ( giống trong finh stomp the yard) hơn là 1 người nhảy lăn lộn ... (sr hog rành về mấy cái này lắm... mình thấy nhảy cái này hay chứ bộ...giống như tập thể thao thôi...mà thấy những người trong 1 crew ( hình như vậy) chơi mí nhau rất hết mình và thẳng thắn...miễn sao bít cân bằng giữa đi học mí đi nhảy... nói chung là ủng hộ ủng hộ...mình khoái cái dáng bụi bụi của mí bạn nhảy hiphop...có thằng em bự con đẹp trai..mún đẩy cho nó đi tập mấy cái này mà nó hog chịu...bùn ghê nơi...=.=
nhảy nhót là từ của ông bà cha mẹ..chứ nó cũng là 1 môn thể thao đấy... tui mà có con, cho con tui đi học nhảy còn hơn để nó ra đường, bạn xấu dụ dỗ...tui làm quảng cáo, có mấy chương trình mời nhóm nhảy tới diễn, thấy tụi nó cũng bình dân, ngoan ngoãn lắm.. thấy cái này chả có gì xấu...trừ khi ông bà cha mẹ quan niệm nhảy nhót là vào vũ trường hay club tiêu tiền, nhậu nhẹt, gái gú thì mới phản đối thôi
tui cũng có thời gian breakdance 2 năm đây , đi tập toàn nói người nhà chơi bóng rổ , chứ thật ra là vào "lò" Cá nhân tui thì mấy món breakdance nài khiến cho kon người khỏe khoắn, gân cốt dẻo dai, đầu óc thanh thản giảm stress, toàn là lợi ích... có điều phải chịu khó làm khách hàng VIP của Salonpas Còn người lớn kì thị là phải thoy bạn ơi. Ko phải mình quơ đũa cả nắm chứ 10 người nhảy chuyên nghiệp thì hết 9 người ko TN nổi ĐH. Còn ở mức semi-pro thì tầm 6-7 người ngừng lại ở ngưỡng 12