tui ko bình luân gì, nhưng đã từng wa nghĩa thăng mua 1 cái main.Bên đó nói là main new chưa sữa chữa, đem về gắn pin vào thì ko sạc được.Quay lại nói thì nó giũ lại kiểm tra cho 1 tuần, rồi lại 1 tuần.cuôi cùng nó nói là pin mình ko sạc, mình nói là mua pin bên nó luôn.Khi gỡ máy ra kiểm tra ký nhận linh kiện thì hỡi ơi.Cái main nó bán cho mình cực kỳ gớm.Sữa quá trời luôn.Dây đồng thì nối tè le.Nó nói là hêt hàng rồi, và kêu mình mua pin chỗ khác.mình nói là sẽ mua pin bên nó luôn dù mắc hơn.cuối thời hạn trả lại máy cũng đến và nó tìm cách từ chối ko trả lại tiền.Thú thật, mình ko muốn làm um sùm, nhưng cách nói chuyện với mấy thằng kỹ thuật và con nhỏ kế toán thì đúng là ..................... (CC).Sau khi cãi lộn um sùm và gặp thằng giám đốc hay sao đó.Tóm lại là rất um sùm.Kết cục là nó đã đồng ý trả tiền cho mình
cái thằng này hồi xua làm cho bình nè, nhưng làm ăn kg tốt bình đả đuổi từ lâu rùi ,nên bây giờ thù cá nhân...để bình giải thích cho ae rỏ lúc trước nó đem cái màng hình trắng nhách wa kêu bình dáng gương,bính có nói màng hình như vầy sao làm được nó nói cứ làm di , dáng cho nó đi kg sao đâu và bình củng dáng cho nó nó có tét lại rỏ ràng mà bây giờ nó nói vậy ae nghỉ dùm bình coi nó là người tốt hay xấu,.......thằng THANH GÙ bây giờ mầy dám đối mặt với tao nói chuyện này kg . Tao chờ mầy để nói chuyện rỏ ràng nè mầy dám kg?????
Ghét nhất là mấy thằng nói chuyện kg bằng chứng thuyết phục và một bọn té nước theo mưa. Bức xúc, dùng từ hơi nặng, sorry anh em!
Hi..hi.. mấy bác giận quá choảng nhau sai lỗi chính tả tùm lum Người lạ xem không biết mình đang ở chợ Laptop dâu nhỉ
Bảo Thư ở Thành Thái phải không? Hôm rùi có mua cây SD512 Kíngton bị dump đem qua Bình đổi liền cây mới mà, rất vui vẻ.
XIN LỔI AE 5S mình là BÌNH Bảo Thư đây , đễ Bình nói rỏ hơn cho a e hiểu sự việc này luôn , thật ra việc này có cả thằng TÂM SOS nữa bọn nó tính chơi trò ném đá dấu tay với mình , mình sẻ làm rỏ chuyện này....thật sự nó có đem cái màn hình 14.1 củ kg gương wa kêu mình dán gương nhưng màn hình nó lên trắng ,giống như máy kg chạy vậy cho nên mình có nói nó màn hình này lên trắng thì làm sao dán được , nó nói kg sao cứ dán đi .....sau khi mình dán gương xong có kêu nó wa lấy rỏ ràng nó có tét lên rồi nó lấy về dả khá lâu rồi , thằng TÂM SOS MỚI DT tới nói là màn hình kg phải của nó , a e thấy như thế nào , phán xét dùm Bình cho ra lẽ . Uy tín 1 cty của Bình kg thể để cho 1 thằng bố láo này hạ thấp được......TÂM SOS , THANH GÙ tao muốn đối chấp vói tụi mày trện 5S cũng như ngoài đời tụi mầy dám kg ?
BÌNH BẢO THƯ đây a e nhìn lại topic nó đăng coi có vô lý kg nha: thứ 1 nó nói nó mua màn hình gương mà nó đem wa dán gương . vô lý kg thứ 2 nó nói màn hình nó bị xút cáp , thì làm sao nó biết màn hình cũa nó chạy hay kg. vô lý kg ae ........ BÌNH cũng xin nói rõ cho a e biết topic này đăng mình biết rõ nó là ai . vì lúc trước tụi nó làm cho Bình , kg thật thà trong công việc nên mình đuổi kg cho làm , vì vậy bây giờ nó trả thù cá nhân , hiện giờ cái màn hình đó mình còn chưa lấy tiền công dán gương nữa , ae 5S coi lại dùm Bình và cho Bình 1 ý kiến nha , cảm ơn ae wan tâm nha. thân chào ae!!!
Nếu Bảo Thư và Nghĩa Thăng là anh em thì chắc ko đến nỗi vậy đâu. Mình chỉ đã từng đem máy đến Nghĩa Thăng, đa số kỹ thuật là người tàn tật, làm ăn cũng được lắm.
đúng, theo tôi những người ngoài cuộc cần phải suy ngẫm lại trước khi có nhận xét kẻo đánh giá sai. Anh em cũng không nên vội vã có những bình luận chung chung tôi không bênh cho ai cả.
xin lỗi a e trên 5s nha!!!xin Mod thứ lỗi nhé!!!! thật ra Bảo Thư laptop làm ăn với phương châm uy tín là điều quan trọng nhất!!!Mấy a e từng làm ăn với Bảo Thư sẽ chứng thực điều đó!!! Còn thằng này thì Bảo Thư đã quen mặt lắm rùi!!!làm ăn thì gian dối, nói chuyện thì vu khống, Hic hôm nay còn đăng topic này ra để làm mất mặt Bảo Thư nữa chứ!!Nhưng ko sao, ông bà mình thường nói "cây ngay không sợ chết đứng mà". Nhưng Bảo Thư chỉ bực mình 1 điều là những sự việc này hoàn toàn là lời bịa đặt vu khống của cái thằng mất dạy này(xin lỗi a e và mod nha!!chứ mình bực quá). Trước mặt a e trên 5s Bảo Thư xin được đối chất với cái Thằng Thanh gù mất dạy này. Thật sự mà nói uy tín của Bảo Thư được gầy dựng tới được bây giờ, được a e trên 5s ủng hộ mà bị cái thằng này bôi nhọ thì Bảo Thư tức lắm!!Người biết thì không nói gì, người không biết sẽ nói Bảo Thư làm ăn này nọ và sẽ mất uy tín của Bảo Thư!!! Bảo Thư xin kể tỉ mỉ 1 chút cho a e rõ!!!Thằng Chó này đem cái màn hình trắng xác đến Bảo Thư bảo dán gương, Bảo Thư và nó quá rành nhau rùi, nóbảo a e quen biết khỏi cần kí gì hết cứ để máy đó dán gương cho nó đi, chứ máy chạy ok rùi!!!Bảo Thư tét lên thấy màn hình như vậy bèn nói màn hình như vầy sao mà dán gương và Bảo Thư ko chịu dán, nó bèn năng nỉ thuôi cứ dán đại dùm em đi a Bình, mình mới dán cho nó, vậy mà bây giờ nó lại chơi chiu như thế!!! Mà như vầy mới tức nè a e!!chuyện này xảy ra đã 1 tháng rùi, thế mà giờ đây khi Bảo Thư chuyển địa điểm từ đường Thành Thái qua đường 3-2 thì nó mới úp lên để bôi nhọ Bảo Thư. Vậy nên tất cả e a kĩ thuật trên 5s cảnh giác thằng Thanh này nha!!!Đừng để nó chơi trò Chí Phèo ăn vạ, nó đem máy đến sửa thì a e nên cho nó kí đồ cẩn thận đó!!!Thằng đó ma lắm, chuyên gia nói 1 câu, a e mình thân thiết quá rùi, kí làm gì, sau đó sửa cho nó thì đồ của nó toàn đồ chết ko hà!!! Hi vọng Bảo Thư sẽ là 1 bài học kinh nghiệm xương máu cho a e kĩ thuật làm Laptop, phải luôn luôn cảnh giác với những loại người này, vì uy tín mình tạo ra ko dễ dàng gì, còn thắng đó chỉ có cái miệng đi kêu gào bêu rếu Bảo Thư!!!Bảo Thư sẽ không thèm chấp!!! Cuối cùng Bảo Thư Hi vọng a e 5s và Mod sẽ close topic này lại!!!Sau khi nói hết những đều này Bảo thư Laptop sẽ ko tranh luận gì thêm với thằng này nữa!!!Close topic tại đây!!Cảm ơn a e và Mod đã đọc những dòng tâm tình của Bảo Thư!!!
Dạo này loại người thật thà đã vào danh sách động vật có nguy cơ tuyệt chủng, thợ sửa laptop thật thà thì gần như sắp biến mất khỏi thế gian, nên dzụ này (dù vô cùng mơ hồ) làm xôn xao ... chị em nhà 5giay cũng dễ hiểu thôi. Nếu người tố cáo có ý tốt và ngay thẳng thì nên post bằng chứng lên cho mọi người xem, đừng dùng lời nói không đầu không đuôi làm lạo xạo phố phường. Người bị tố cáo cũng nên bình tĩnh mà tự chứng minh cái sự trong sạch (nếu đúng) của mình, chứ hùng hùng hổ hổ gõ chính tả sai tè le cũng khó làm bà con thông cảm lắm đó! Túm lại, đúng sai gì cũng là thêm một lời nhắc nhở mọi người nên vô cùng cẩn trọng nếu bất đắc dĩ phải giao em laptop của mình vào tay người lạ! (Tuần trước mới làm rớt cái laptop từ cầu thang xuống dưới đất, mở ra vẫn chạy ngon lành, nhưng ổ DVD RW thì teo rồi, cũng ngán mấy ông thợ quá, không dám đem ra ngoài sửa. Hầy ... :sad
Toàn nói ko có bằng chứng thuyết phục, ko dám lấy nick chính mà nói. Nhìn cũng biết đây là 1 cách cạnh tranh ko lành mạnh Đã từng sửa laptop ở Bảo Thư - vừa mới đây thôi. Làm ăn khá uy tín, nhiệt tình. Gửi chủ topic: lần sau có nói thì tìm bằng chứng thuyết phục hơn bạn nhé, chứ nói thế thì ai cũng tạo 1 topic mà nói xấu nhau đc. Cạnh tranh không lại thì bắt đầu giở trò nói xấu này nọ. P/s: nhóc hôm bữa sửa VGA con dv9000 nè, k biết a Bình còn nhớ e ko
Cảm ơn e!!!a vẫn nhớ e mà!!!máy xài ok chứ e!!!Anh đã chuyển chổ qua đường 3-2 rùi nha!!!rảnh qua a uống cafe nghen!!!chào e:byebye:
"mình mua một màn hình gương đem wa bên đó để nhờ dán gương".Tâm với anh Bình đã quen biết và làm việc với nhau hơn 4 năm trời nên cũng rất hiểu nhau và sẽ làm việc với nhau lâu dài nữa. ở đây thằng này nó mua MH mới gương đem đi dán gương,con em đưa qua cho anh MH máy cũ nhờ dán gương,va máy này mình làm dùm cho thằng KT lúc trước làm bên anh Bình,nó không dám đem qua và nhờ em đem qua dùm,mọi chuyện xong hết rùi mà,em biết thực hư gi đău. em hiểu tâm trang anh bi giờ,anh đừng nóng quá nói lung tung mất tình cảm anh em.
con cũng tin lời chú Thái, Mấy cha trên 5giây (phần lớn) cứ thấy topic cry là hùa vô chửi bị cry xối xã , mà ko bít mô tê gì hết @baothu: cứ để topic này đi, đây cũng là cách PR tốt mà