cuộc sống làm chi phải vậy ??? mỗi người tự coi lại mình để mai tốt hơn . Chẳng ai hiểu bằng 2 người trong cuộc . Có đáng chi phải nói với nhau những lời như vậy? Mình nghĩ không hiểu gì nên các bạn coi thôi đừng vội kết luận gì .
tóm lại là tui chả tin chỗ nào sửa laptop cả , ko bị luộc đồ thì cũng vài ngày lại bị hư tiếp , cực kỳ mệt mỏi
có chỗ nào sữa chửa uy tín ko cho em quánh đấu phát khi cần kiểu này em đi học sữa latop thôi khỏi sợ bị luộc
Em hok biết ai đúng ai sai! Nhưng có 2 điều không đánh giá cao A tên là Bình: 1. Viết sai chính tả quá nhiều 2. Là chủ của 1 cty mà bị trong hoàn cảnh này thì phải bình tĩnh và đưa ra được chứng cứ thật thuyết phục để mọi người hiểu. Đằng này bác ấy vào topic cũng chửi rủa tùm lum.... Trong trường hợp này mà bác bình tĩnh, dùng lời lẽ nhã nhặn để phân tích thì không chừng sau khi mọi người đọc topic này cty bác đông khách hơn!
Lại Nghĩa Thăng. Sao nhiều người than phiền Nghĩa Thăng quá. Bên đó đa số là mấy anh em tàn tật, nhưng thái độ tiếp khách ko dc tốt lắm, đã từng bị một lần rồi, laptop bị hư cáp nhưng nói là hư màn hình, thay 110$, mình đem qua Nhật Không Gian thay cáp có 10$, nhưng vì cũng là chổ quen biết, và cũng may là mình khá sành về laptop nên cũng chưa bị gì. Do đó cũng ko muốn nói ra, sẵn có dzụ này dzô cho anh em biết luôn.
đánh chết mẹ thằng chủ topic đi họ đòi ra nói chuyện họ giải thích đầy đủ mày trốn đâu mất rồi,đánh bỏ mẹ tụi làm mất uy tín này đi,mode đâu đóng bài nay lại đi chỗ này đâu phải chổ tranh luận
chưa sữa ở chỗ a Bình bao jờ nhưng hrùi có mang con dv2000 cho a coi!a tiếp đón rất nhiệt tình!a Bình k làm như vậy đâu cái màn hình bao nhiu mà ăn!ăn xong chắc jàu wá!cái thằng gà làm topic mà là newbie ai tin nó nổi!a Bình nổi nóng làm j?
Đã lâu k thấy chủ topic lên đối chứng, buồn thiệt, như vậy cũng đã hiểu "có tật giật mình", mình cũng chẳng tin chỗ nào sửa chữa cả, nhưng ở topic này (với chủ đề bàn luận này) có lẽ chủ topic thật sự có "hận thù" với A Bình rồi. Nếu A Bình k sợ gì hết, chẳng cần coi chủ topic ra gì thì cũng đừng nên nóng giận chửi rủa vậy, đưa ra bằng chứng trong lúc bình tĩnh nhất thì sẽ làm cho chủ topic "chạy dài" ah, chúc mọi người tìm ra những suy nghĩ cho riêng mình.
bên BẢO THƯ, cách đây mấy tháng tui có sửa bàn phím laptop hp , do cáp bị lỏng, nhưng sửa xong (BT dán tem bảo hành một tháng) đem về được vài ngày thì lại hư lại. lần sau mang tới thì BT báo là phải thay bàn phím mới và chờ thay bàn phím khoảng một tuần.tiền thì lấy hai lần (lần sửa + lần thay).anh Bình thấy thế nào!
BÌNH ..BẢO THƯ đây ,mình thật sự kg muốn nói tới chuyện này!vì mình cảm thấy không làm điều gì có lỗi với lương tâm của chính mình. Nhưng mình cảm thấy buồn vì còn 1 số anh em thực sự chưa hiểu hết về sự việc này mà đã vội vàng kết tội Bảo Thư, hôm nay mình muốn gởi bài viết này đến những anh em nào chưa biết về Bảo Thư hãy đọc kĩ bài của chủ Topic đăng và đọc kĩ bài giải thích của Bảo Thư để cho mình 1 ý kiến khách quan. Mình sẵn sàng giải thích những gì anh em thắc mắc.... Và lời giải thích cuối cùng của mình là Bảo Thư không hề làm điều gì trái với lương tâm. Nếu như anh em thật sự không tin điều trên có thể vào những Topic của mình xem thử hàng của mình có khá đầy đủ linh kiện và bán với giá rẻ thì tội gì mình phải đổi 1 cái màn hình cũ như vậy?????Vì vậy mình mong anh em nào chưa biết đến Bảo Thư sau này sẽ hiểu nhiều hơn về cách phục vụ của Bảo Thư đối với anh em...Thân chào anh em 5s !!!!
thấy cái nick của chủ topic mới tạo ra là biết rồi - nhiều thằng ăn ở không ghen ăn tức ở đi phá người ta - bảo thư đừng để ý làm gì đời là thế đầy miễn sao mình không hổ thẹn được rồi
Ôi dzào, tốt nhất là a Bình cứ mang vụ này ra Police mà giải quyết. Nếu đúng chủ topic vu khống thì pháp luật sẽ trừng trị hắn. Bây giờ công an điều tra nhanh lắm! Tội vu khống gây mất danh dự cá nhân và uy tín của pháp nhân có thể cho ngồi tù 2 năm đấy.
bác bình bảo thư về học lại chính tả đi. viết gì mà sai tè le hột me vậy. lỗi chứ ko phải lổi. đang định đi vệ sinh cái quạt laptop mà huhu ai biết ở đâu ko có luộc đồ bi h. số trời quả là số trời.