Tìm kiếm bài viết theo id

Tìm câu trả lời hay nhất cho câu hỏi này

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi fpt.hochiminh, 8/12/08.

ID Topic : 614741
Ngày đăng:
8/12/08 lúc 10:27
  1. thuhien3584 Thành Viên Cấp 1

    Không có gì là khó hết.Tôi cứu cả hai.Vì tôi là người mạnh khỏe và biết bơi rất giỏi mà.Tìm câu trả lời hay nhất cho câu hỏi nàyTìm câu trả lời hay nhất cho câu hỏi này - 1
     
  2. votinh1401 Thành Viên Cấp 5

    gặp mình nhảy tủm xuống chết chung ko cứu ai hết
     
  3. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    bơi đến gần ai trước thì cứu người đó trước thôi, chỉ có 2 tay 2 chân thôi mà...
     
  4. hung007008 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn nhảy xuống cứu mẹ lên bờ .Rồi sau đó nhảy xuống chết chung với Vợ là vẹn cả đôi đường.Tìm câu trả lời hay nhất cho câu hỏi này
     
  5. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    èo ui......từ nãi h đây là câu trả lời ......ngộ nhứt :|Tìm câu trả lời hay nhất cho câu hỏi này
     
  6. Cỏ Thành Viên Bạch Kim

    khó nhỉ,tg đơn giản mma2 khó trả lời thiệt
     
  7. duoibonghoaanhdao Thành Viên Bạch Kim

    oánh dấu, chút trả lời.
     
  8. worker Thành Viên Cấp 5

    Nếu lấy vợ lâu òi thì cứu mẹ kg cần suy nghĩ..... Nhiều điều tốt đẹp đang đợi bạn phía trước
     
  9. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    Tui bơi còn gà lắm, nhảy xuống chết chung thì seo.Gọi người đến cứu hoặc quăng dây,cành cây,...bất cứ vật j có ở gần đó kéo ng nào gần vào trước^^
     
  10. Swiss Army Thành Viên Bạch Kim

    gọi 911 trước rùi nhảy sau Tìm câu trả lời hay nhất cho câu hỏi này
     
  11. ttb_htt Thành Viên Vàng

    nhảy xuống người nào gần mình mình cứu người đó chứ giờ biết sao nếu cứu đc cả 2 thì đâu còn nói chi nửa
     
  12. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Người phụ nữ quan trọng nhất đối với mình đó là vợ.
    Người phụ nữ mình tôn kính nhất, thương nhất đó là Mẹ.
    Trong trường hợp này, mình sẽ cứu Mẹ trước, vì Mẹ già nên sức chịu đựng sẽ yếu hơn vợ, hy vọng có thể quay lại kịp cứu vợ sau.
    Nếu vợ có mất đi chắc sẽ hiểu và sẽ chấp nhận cho việc làm của mình.
     
  13. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    móc điện thoại ra gọi ngay cho trung tâm mai táng!------>bất hiếu,bất nghĩa..hehehe
    Nói vậy thui chứ gặp mình thì mình nhảy xuống cứu ai ở gần trước,rủi 1 người nào bị tuốt ở ngoài xa còn 1 người tuốt trong bờ chả nhẽ bơi ra cứu người xa!lạng quạng chết chùm tội nặng lắm!Chứ lúc đó mình củng hoảng loạng rồi chả nhẽ đứng phân vân,quyết định xong 2 người kia đi thăm "hà bá"rùi! Đúng ko mấy bạn.Tìm câu trả lời hay nhất cho câu hỏi này
     
  14. kzam Thành Viên Cấp 6

    Cứu người gần nhất!:hell_boy:
     
  15. thichipop Thành Viên Cấp 3

    ko ai cứu ai hết tự nhiên có 1 ông 70 tuổi tóc bạc phơ nhảy xuống cứu, cứu xong các phóng viên đến phỏng vấn tại sao ông lão đã ngoài 70 rồi vẫn còn sung sức cứu 2 người lên vậy thật là dũng cảm và rất có từ tâm, và ông lão trả lời ko biết..... thằng nào đạp tao té xuống sông đó vậy .... hết
     
  16. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    tự nhiên đạp té sông rùi cứu người ,ko ăn khớp gì hết trơnTìm câu trả lời hay nhất cho câu hỏi này
     
  17. yukichan Thành Viên Cấp 4

    khó quá Tìm câu trả lời hay nhất cho câu hỏi này àh ... Câu nào cũng khó hết ..
     
  18. mayhabuoi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tìm câu trả lời hay nhất cho câu hỏi này - 5Tìm câu trả lời hay nhất cho câu hỏi này - 6Tìm câu trả lời hay nhất cho câu hỏi này - 7
     
  19. babywind Thành Viên Cấp 2

    nước sông sg bẩn lắm nhảy xuống có mà die. ở trên bờ cầu nguyện thôi. Tìm câu trả lời hay nhất cho câu hỏi này
     
  20. huyX2 Thành Viên Cấp 5

    Tưởng được xả stress ai dè đâu vô đọc xong suy nghĩ còng stress nặng hơn Tìm câu trả lời hay nhất cho câu hỏi này
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 648 (Thành viên: 0, Khách: 644, Robots: 4)