10.000 đồng lo tất cả “cơm áo, học hành” (Dân trí) - Cha mất năm 2005, hai năm sau đó mẹ đi thêm bước nữa rồi cũng bỏ đi. Đã 2 năm nay, một mình em sống đơn độc trong căn nhà tình thương sụp trước, rách sau, rồi tự mình phải lo tất cả và đến trường. Chúng tôi thật sự xúc động khi biết đến hoàn cảnh của em Bùi Thị Mộng Kiều (17 tuổi, ngụ khóm Mỹ Phú Cù Lao, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh) đang một thân, một mình mưu sinh và lo đường học vấn cho mình. Một buổi sáng đầu tháng 4, từ Quốc lộ 1A đoạn ngã 3 An Thái Trung (tỉnh Tiền Giang), chúng tôi men theo Quốc lộ 30 khoảng 30km để đến thị trấn Mỹ Thọ của huyện Cao Lãnh tìm gặp em học sinh khốn khó trên. xem thêm : http://dantri.com.vn/c25/s181-317586/10000-dong-lo-tat-ca-com-ao-hoc-hanh.htm
Mình có biết qua trường hợp này nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách nào để giúp ch em cả, anh chị em có ai có cách gì có thể đề xuất không nhỉ? mình nghĩ là em cần một nơi nương tựa ổn định. một công việc gì đó giúp em có thu nhập khá hơn và một số tiền đều đặn để giúp em có thể sống đến lúc nào lớn hơn và co thể tự thu vén cuộc sống nhưng thật là rất khó...hi vọng mọi người cho ý kiến nhé!