Tìm kiếm bài viết theo id

Câu chuyện tình yêu cảm động và kỳ quặc

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi |BlueNight|, 2/8/07.

ID Topic : 8435
Ngày đăng:
2/8/07 lúc 13:28
  1. tenvans Thành Viên Cấp 2

    Con gái nói có là .... kg , con gái nói kg là...có , con gái nói một là....hai , con gái nói....
    "Còn gì dấu anh kg " - "hết rồi !" --xạo nè , nói mới chỉ hôn ng ta là chắc đã .....dại một giờ lun đó !
     
  2. casher Thành Viên Cấp 1

    hum bửa mình đổi avatar lại rùi dể thương lắm Câu chuyện tình yêu cảm động và kỳ quặc - 1 hăm biết sao tự nhiên trở về hình cũ nữa
     
  3. SLmutmut Thành Viên Cấp 4

    Thật ra thằng ấy có cao thượng gì đâu !
    "sao anh ko chờ quyết định cuối cùng của em, em vẫn đang lựa chọn" ---> ko chờ vì với hắn hình ảnh cô gái "bất cá hai tay" đã vỡ nát rồi, hắn ko cần con người đó nữa ... hihihi. Nguyên nhân cuộc chia tay là đây!

    Đôi khi trong cuộc sống người ta tự huyễn hoặc mình, tự lừa dối rằng mình cao thượng ... rằng làm vậy là tốt hơn cho bạn gái, để người ta tìm kiếm người mình yêu thật sự ... chẳng qua ta ko thể bước qua cái "tôi" của mình thôi. 100 thằng đàn ông thì có đến 99 thằng như vậy, thằng còn lại thật sự cao thượng vì nó bị bệnh điên ... hahaha
    ...
    Mà cũng mấy ai biết thế nào là yêu, có khi ta yêu cái người ta mang đến cho mình hơn con người thật của người đó ... khi ấy ta yêu sự quan tâm, yêu sự chăm sóc, yêu nét cười, yêu dáng dấp ... cái yêu ấy dễ nhạt phai và dễ thay thế lắm ... dễ cực kì Câu chuyện tình yêu cảm động và kỳ quặc
     
  4. casher Thành Viên Cấp 1

    pro đang nói tui đó hả :biggrin:
     
  5. thiendang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cái Tôi ở đây là gì nhỉ ??? Như vậy bạn khuyên là sẽ chờ đợi à ??? Hay tha thứ khi ngừơi con gái kia đã có và chọn 1 hình bóng khác thích hợp với cô ấy hơn . Ở đây có thể nói cao thượng cũng đc , có thể nói là giải thóat cũng đc , mình ko nên níu kéo 1 người con gái mà không thể xác định đc tư tưởng và phân vân . Đọc topic có thể thấy đc cô gái đang rất phân vân và còn lưu luyến nhưng nếu chờ đợi thì người khổ nhất vẫn là người con trai . Cắt sớm để giải thoát và tốt cho cả 2
     
  6. SLmutmut Thành Viên Cấp 4

    @thiendang: ý tui là đừng gọi người con trai đó cao thượng, đừng lạm dụng từ "cao thượng" ... hắn ko xứng đáng với từ đó đâu, vì đằng sau cái hành động đó thể hiện những gì tui đã nói. Tui ko khuyên ai vượt qua cái tôi cả, hãy là chính mình, gồng mình lên thì mệt mõi lắm, mà không ai gồng suốt cả một đời đâu ...
    ---
    Tóm lại hắn giỏi che đậy thôi, chứ sau cái vỏ bọc cao thượng đó thì hắn chẳng hơn gì một người con trai bình thường ... và ích kỉ (ai chẳng ích kỉ nhỉ ^^")

    @kuinfuanfu: tui post đoạn đó trước khi lập topic kia mà, đâu có ý gì với bạn đâu ... ^^" ... nếu bạn nghĩ mình có thể chết vì người yêu thì xin chúc mừng ... bạn đang nhúng chân vào con đường đau khổ nhất ... hihihi
     
  7. khunglongcon Thành Viên Cấp 6

    chia tay sớm bớt đau khổ, khi người yêu bên mình không cảm thấy hạnh phúc, không cảm thấy an toàn, không cảm thấy bình yên, thậm chí họ chưa có người khác thì cũng nên chia tay thôi, như thế sẽ tốt hơn cho cả 2 mà tránh được cảnh " anh ơi hãy cho em thời gian suy nghĩ giữa anh và người đó ", mọi chuyện rạn nứt trong tình cảm, bản thân người trong cuộc sẽ có cảm nhận chính xác nhất. Cái gương đã nứt dán thế nào nó cũng không trở thành ban đầu, cuộc sống ai cũng có những lỗi lầm quan trọng là có chấp nhận được và vượt qua nó hay không thôi, nếu bro kia thấy bạn gái của mình trong time quen mình đã quen anh khác và thậm chí là hôn anh ta mà vẫn quay lại được thì cũng không biết nói là gì ( mọi người gọi đó là cao thượng chăng ), còn với bản thân em thì không bao h có chuyện đó, sẽ k bao h có cuộc hẹn cuối cùng. tèng tèng kết thúc bộ phim. hú hú hú
     
  8. SLmutmut Thành Viên Cấp 4

    @khunglongcon: bạn là 1 trong 99% số đông ... vẫn chờ người nằm trong 1% còn lại ... hehehe
     
  9. mem5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đúng là k nên có cuộc hẹn cuối cùng đó nếu cô gái đó còn yêu chàng trai vì làm vậy sẽ gây khó xử cho chàng trai. Anh sẽ phải thêm một lần nữa đối diện với người mà mình đã từng yêu và quan tâm hơn bản thân của mình thế nhưng lại tay trong tay, vai kề vai, má liền má với kẻ khác. Còn gì đau khổ hơn như vậy?
    Cuộc gặp để làm gì? để tưởng niệm cho 1 cuộc tình đẹp đ4a qua hay là để cô gái xóa bỏ bớt mặc cảm tội lỗi của mình đối với chàng trai?
    Đúng là cô gái nên đến với người tạo cho mình một cảm giác yên bình nhưng tốt hơn là hãy chia tay chàng trai đi và đừng nói những lời như vậy như vẫn còn suy nghĩ phân vân giữa 2 người. Nói vậy chẳng khác nào cô mang chàng trai lên cân đong đo đếm về tình cảm của mình dành cho anh và anh chàng kia?như vậy là thiếu tôn trọng chàng trai. Một người con trai khi bị đem ra so sánh như vậy nếu còn chút tự trọng thì co lẽ theo mình đã k gặp mặt cô gái đó nữa
    còn nhiều điều muốn viết vì bức xúx cho chàng trai nhưng thui khuya rùi đi ngủ
     
  10. khunglongcon Thành Viên Cấp 6

    :thumbsup: :thumbsup:
     
  11. thuandinh Thành Viên Cấp 4

    em cũng từng bị bạn gái bỏ rơi đó, nhưng có lẽ em ko cao thượng đc như vậy ....nhưng bây giờ người đó đã trở về và yêu em nhiều lắm ( có mất mới biết quí mà)
     
  12. casher Thành Viên Cấp 1

    cái nì thì tui cũng đồng ý nhưng vấn đề là khi quay trở về có còn nguyên vẹn hay không, và mìnhcó chấp nhận sự thật đó k thông thôi
     
  13. THIENSANU SPAM's KILLER

    ko biết tình yêu của blu thế nào nhỉ? Câu chuyện tình yêu cảm động và kỳ quặc thấy blu hay để những tấm avatar lứa đôi. hạnh phúc , chắc blu co 1 tình yêu đẹp lắm . kể cho anh em nghe đi hihi. chưa yêu nên ko biết gì cả........học hỏi chút mà Câu chuyện tình yêu cảm động và kỳ quặc - 1
     
  14. |BlueNight| Thành Viên Bạch Kim

    Blue thì thấy đẹp nên set lên thui ^_^, chứ hok có nhìu kinh nghiệm trong chiện nì lém Câu chuyện tình yêu cảm động và kỳ quặc - 2inch: . Nên chỉ toàn nghe mí bro kia phân tích thui :sweat:
     
  15. lucifer11 Thành Viên Cấp 5

    mình nghĩ
    rất khó để có thể hành động như chàng trai này Câu chuyện tình yêu cảm động và kỳ quặc
    mình cũng đã có bạn gái và mình biết là mình không giống anh chàng này chút nào Câu chuyện tình yêu cảm động và kỳ quặc - 1
     
  16. mem5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhưng hình như cái tiêu đề k chính xác đ1ng k?đây làm sao có thể là một câu chuyện tình cảm động được và kì lạ chứ k kì quặc.
    kì lạ vì trên đời còn những chàng trai như vậy
    kì lạ vì co những cô gái dám cư xử như vậy
    kì lạ vì chàng trai k trách cứ mà còn gặp cô gái
    và những điều kì lạ khác như sau những chuyện như vậy trong buổi gặp cuối cô ta cứ làm như k có chuyện gì xảy ra
    và câu nói mình bình chọn là kì lạ nhất là:"Em vẫn còn vấn vương giữa anh và người ấy,em không biết nên chọn ai...." và " Có lẽ.......đến hôn nhau..."
    và hành động mình bình chọn là kì lạ nhất là:nhưng lần này anh lại mỉm cuời hỏi em. Theo lẽ thường fải là một cái tát mới đúng
    và lẽ ra với những chuyện kì lạ như vậy câu chuyện fải có tên là một câu chuyện tình cực kì kì lạ
    ha ha
     
  17. william_nam Thành VIên Siêu...Sex

    mình cũng đã từng bị bỏ rơi (mới đây thoai) ,cũng gần như vầy ,mún mình wan tâm nhưng ko fải bạn trai ,nực cười wá fải ko ,mình chấp nhận vì đây là cách duy nhất để níu kéo lại ,có thể nói là kế hoãn binh để nó ko vỡ ra ,sau đó mình tìm cách để làm người đó típ tục là GF của mình ,nhưng ko được thêm bao lâu vì có lẽ đã có người khác ,cách đối xử đối với mình khác hẳn ,rủ cafê ko chịu mặc dù đó là nới mà tui và người đó thường xuyên tới ,nhìu lúc nhắn tin ko thèm trả lời và trả lời 1 cộc lốc ,chiện mà trước giờ ko hề có

    sau đó mình nhận thấy có gì đó lạ lắm ,và cái gì đến nó cũng đến ,đúng 12h đêm nàng đã chia tay ,mình còn nhớ rõ lúc đó là ngày 22-6 ,vì ngày hum sau là mình và nàng tròn 3 tháng wen nhau

    đau lắm nhưng mình cũng fải chấp nhận vì ở bên mình nàng sẽ ko còn vui vẻ nữa ,có thể sẽ là gánh nặng với nàng vì nàng đã ko còn cảm giác với mình nữa rồi ,nên mình đã chấp nhận chia tay ,cho đến giờ mình vẫn còn rất nhớ người đó nhưng ko bít người đó có nhớ mình ko
     
  18. SG_night Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ah ah ... suy nghĩ của tui thì khác xíu , đời người sống đc bấy nhiu , nếu tôi là ku này , tui cũng làm dzậy hà Câu chuyện tình yêu cảm động và kỳ quặc.
    lỡ yêu gòi .... làm sao.. hok ngu đc em ơi Câu chuyện tình yêu cảm động và kỳ quặc - 1 . Bản lĩnh của đàn ông là đem lại hạnh phúc cho người mình iu thương , thấy em cười , lòng anh thấy ấm lạ , khi em khóc , anh... khóc theo :wallbash: . Khi em nói như vầy "Tại vì,khi ở bên anh em không có được cảm giác ổn định và yên bình,đôi khi bên anh em rất vui vẻ,đôi khi lại làm em đau lòng khiến em buồn bã,người đó đã cho em một cảm giác yên bình,ổn định,một cảm giác không còn thấp thỏm" , thì anh nên xem lại bản thân anh đã làm gì khiến người anh yêu nhất hành động như thế , chứ đừng đổ thừa tại nhỏ này , nhỏ kia , nếu làm thế ... hóa ra anh là người chối bỏ sự thật Câu chuyện tình yêu cảm động và kỳ quặc - 2 .
     
  19. Miscella Thành Viên Cấp 5

    @SLmutmut:

    Mà cũng mấy ai biết thế nào là yêu, có khi ta yêu cái người ta mang đến cho mình hơn con người thật của người đó ... khi ấy ta yêu sự quan tâm, yêu sự chăm sóc, yêu nét cười, yêu dáng dấp ... cái yêu ấy dễ nhạt phai và dễ thay thế lắm ... dễ cực kì Câu chuyện tình yêu cảm động và kỳ quặc


    Sao có vẻ đay nghiến cuộc đời, tình yêu thế bạn?

    Thật ra thằng ấy có cao thượng gì đâu !
    "sao anh ko chờ quyết định cuối cùng của em, em vẫn đang lựa chọn" ---> ko chờ vì với hắn hình ảnh cô gái "bất cá hai tay" đã vỡ nát rồi, hắn ko cần con người đó nữa ... hihihi. Nguyên nhân cuộc chia tay là đây!

    Đôi khi trong cuộc sống người ta tự huyễn hoặc mình, tự lừa dối rằng mình cao thượng ... rằng làm vậy là tốt hơn cho bạn gái, để người ta tìm kiếm người mình yêu thật sự ... chẳng qua ta ko thể bước qua cái "tôi" của mình thôi. 100 thằng đàn ông thì có đến 99 thằng như vậy, thằng còn lại thật sự cao thượng vì nó bị bệnh điên ... hahaha
    ...
    Chưa hiểu lắm ý bạn?
    Muốn nói thật ra anh chàng đó đã quyết định chia tay vì "cô gái bắt cá 2 tay"? Ai trong cảnh này mà ko đau lòng khi người yêu mình như vậy??? Phản ứng vậy là bình thường thôi mà.

    Nhưng cái cuộc hẹn cuối cùng rồi chia tay, chàng trai cư xử vậy là đẹp rồi và theo mình sẽ là ấn tượng suốt cuộc đời cô gái! Dù có lập gia đình với bất kì ai thì đó là hình ảnh mãi ko quên được.
     
  20. SLmutmut Thành Viên Cấp 4

    Thì đó ... Mút chỉ muốn cảnh giác mọi người hãy nhìn vào "chân tướng" sự vật, đừng để cái long lanh bề ngoài nó gạt mình.
    Và đồng thời cũng ko hề nói là anh ta làm vậy đúng hay sai - đó là quyền lựa chọn của a ta, anh ta sẽ tự chịu trách nhiệm với chọn lựa của mình ---> it's ok!!!

    Tính mình hay nhìn thẳng như vậy. Có lẽ bạn thấy nó có vẻ đay nghiến ... nhưng vượt trên tốt -xấu, đúng - sai là sự thật. Và sự thật thì thường tàn bạo lắm ^^"
    ...
     

Tình hình diễn đàn

  1. tranphu0938,
  2. wifeboss
Tổng: 863 (Thành viên: 2, Khách: 834, Robots: 27)