Tìm kiếm bài viết theo id

HCM - Nên hay không nên cho. ( Nhờ mọi người cho 1 câu trả lời )

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi riquelme, 11/4/09.

ID Topic : 850187
Ngày đăng:
11/4/09 lúc 22:27
  1. MrBin123 Thành Viên Cấp 5

    Hơm truớc cũng gặp 1 chàng rồi
    ngay ngã tư ĐBP-CMT8
    Xin 10k
    Không cho
    Vào đổ xăng
    chưa châm đc miếng nào
    quay qua quay lại
    thấy ảnh đâu mất
     
  2. reobth. Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trường hợp này hình như mình có gặp 1 lần, 1 bác (cũng lớn tuổi) nói là chở con lên SG đi thi, hết tiền rùi nên xin tiền đổ xăng, mình không cho vì cảnh giác với người lạ, sau đó suy nghĩ cũng thấy ngộ ngộ vì mới gặp lần đầu.
    thường thì mình cho (nếu xin) hoặc mua vé số của: người già + em bé, mua của người già nhìu hơn, thấy tội quá, già rùi mà còn đi làm kím sống, hix
     
  3. qb_lb Thành Viên Cấp 1

    Tui thì tui kiếm cái bịch nylon hay chai nước suối rùi sớt xăng trong xe ra kiu ng ta mở nắp bình xăng tui đổ cho, ma nào mà gạt tui là tui cho nguyên bịch xăng vào mặt HCM - Nên hay không nên cho. ( Nhờ mọi người cho 1 câu trả lời ) HCM - Nên hay không nên cho. ( Nhờ mọi người cho 1 câu trả lời ) - 1
     
  4. riquelme Thành Viên Cấp 5

    Bro này dzữ wa' HCM - Nên hay không nên cho. ( Nhờ mọi người cho 1 câu trả lời ) - 2
     
  5. N&D Thành Viên Cấp 6

    Gặp hoài, co lần gặp thằng thanh niên cỡ 23-24 tuổi đang dừng đèn đỏ thì nó lại xin tiền đổ xăng, rồi có lần tấp vô lền nghe điện thoại nghe xong tự dưng có bà tay bồng đứa con, và 2 đứa đi bê cạnh ăn mặt dàng hoàng xin mình tiền, thua luôn.
     
  6. xitin_89 Thành Viên Cấp 5

    bữa cũng gap 1 cụ ! nhưng chỉ xin tiền đi xe buýt thoai ^^ có 3k
    vẫn cười tươi và hỏi bà 1 cau bà hem đem tiền à !! zừa hõi zừa móc cho bà ^^ hem tiec gi mà thi zui zui ^^
     
  7. Andi_HUYVU Thành Viên Cấp 3

    Tốt nhất là bạn không nên cho vì 100% những trường hợp như vậy là họ nói xạo, lợi dụng lòng tốt của mình. Người bình thường không bao giờ làm như vậy. Giả sử có hết xăng, trong túi không còn tiền thì cứ ghé vào cây xăng xin đổ rồi để lại giấy tờ hoặc vật dụng gì đó làm tin, về nhà lấy tiền đem lại trả sau chứ chẳng ai đi xin tiền kiểu đó. Mình gặp vài trường hợp như vậy rồi: bị móc túi, bể bánh xe, hết xăng, ... , mình từ chối thẳng, thậm chí có trường hợp họ còn trả giá với mình nữa, xin hoài mình làm thinh, họ nói thôi cho 10 ngàn cũng được. 1 ngày mà đi xin được 10 người như vậy thì còn sướng hơn người ta đi làm.
     
  8. cauberong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    xe buýt gặp hoài tuần gặp 4 ~5 lần... 2 tay run run tay cầm 1k rùi kêu cho thêm 2k .. 1 ông 1 bà ở bến thành..chẳng bjk sao đây...nói ra sợ mất lòng vì 2 ông bà ý cũng già
     
  9. M3u Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cu cho di, ko mất mát j đâu bro ah, du sao mình cung ko can rut lương tâm, nếu bị lừa thi mình cũng có lòng tốt giúp đỡ những người xấu xa như thế.ko co chuyen ngu hay ko ngu ở đây cả.tốt cả thôi.
     
  10. lelongvtvn Thành Viên Cấp 4

    Em đảm bảo 10 người như vậy thì có 9 người nói xạo còn 1 người lừa đảo, khỏi cho, em bị lừa mấy lần rồi, nếu đúng người tốt họ cũng ko trách mình đâu, có trách thì trách mấy thằng lừa đảo làm mất lòng tin của con người đối với nhau í.
     
  11. doanthutrang82 Thành Viên Cấp 1

    Minh cung gap may lan rui, tuy theo tinh hinh tai chinh ma cho. Nhung co 1 lan tren QL1A, minh nhin thay 1 chi dung vay tay o doan duong gan suoi tien, cho do vang nguoi, minh dung lai hoi thi noi can tien do xang de ve Bien Hoa, minh vua cho xong, chi do dat xe may chay di thi co 1 anh xe om lai noi voi minh la " co cho tien ba do a, ba do xin lừa do, toi thay ba xin hoai" -> bo tay. Minh co gap co do may lan nua cung tren doan duong nay nhung minh khong dung lai.
    Nhieu khi minh cung muon giup nguoi khac, nhung neu bi loi dung thi buon lam
     
  12. quocnhat7929 Chuyên Gia Bán Xe 5s

    Mà cũng có nhiều người nói thật...Như hôm bữa mình nhậu o đường nguyễn trãi...Chuẩn bị lấy xe ra về...Có 1 ông anh cũng lớn,...Hỏi đường về bến xe miền tay mà lúc đó ổng đeo theo balo..chắc về quê...mà lúc dó o nguyển trãi quận 1 gần 2h mấy sáng rồi...Mà di bộ đến bến xe miền tây là xa lắm...chỉ xong đường ổng di bộ lun...Lúc đó củng muốn giúp chỡ đến quận 5 lun...Mà lúc đó hok dám vì cũng xĩn rồi...
     
  13. ni_kunanh Thành Viên Cấp 3

    Lừa hay ko thì mih bit thế nào dc,tùy tình hình mà nhận định rồi hành động thôi,10,20k tuy ko lớn nhưng nếu giúp dc ng` ta cũng tốt
     
  14. jimmy87 Thành Viên Bạch Kim

    hix, hôm trước em gặp 1 thằng thanh niên, đi xe đạp, ăn mặc rất đẹp đẽ,anh í mở miệng xin em 500 bơm bánh xe, em thấy tội wá em cho lun 1000 HCM - Nên hay không nên cho. ( Nhờ mọi người cho 1 câu trả lời ), bơm 1 lúc 2 bánh
     
  15. dylanx Thành Viên Cấp 4

    ác, có dzụ này nữa hả chàiHCM - Nên hay không nên cho. ( Nhờ mọi người cho 1 câu trả lời ) - 1HCM - Nên hay không nên cho. ( Nhờ mọi người cho 1 câu trả lời ) - 2
     
  16. Sangdth Thành Viên Cấp 3

    Tui bị một lần, tại trạm xe buýt. Sau khi ông già năn nỉ, tui mủi lòng móc ra 10k, trong túi còn đúng 2k đi xe buýt (buýt hòi xưa giá có 2k à). Ổng đi rồi, chút tui leo lên xe buýt, chạy một đoạn tới ngã tư mới thấy hắn đang ung dung ngồi lai rai đĩa thịt chó với xị đế...

    Thèm xuống xe xáng cho nó xéo ... Mà ngẫm lại, chắc cũng túng lắm rồi...
     
  17. Andi_HUYVU Thành Viên Cấp 3

    Nếu ai cũng mủi lòng thì mấy người này không bao giờ giải nghệ, thậm chí còn lôi kéo thêm nhiều người khác vào. Cho nên nếu cứng rắn được thì tốt hơn.
     
  18. darkstaryuri Thành Viên Cấp 4

    tuỳ tình hình thôi,làm sao mình thấy yên ổn trong lòng là được,bạn đã cho rồi thì dừng khó chịu nữa (vì mình k biết chính xác người ta lừa hay không mà),thởi buổi này nhiều người lợi dụng lòng tốt ghê >.<
     
  19. data_com Thành Viên Cấp 5

    e cho bác ý 10k thui.
    10k không đáng bao nhiêu, nhưng quan trọng là trong lòng mình không ấy nấy.
    Đừng nghĩ là người ta lừa mình, cứ nghĩ là mình giúp người hoạn nạn. Vậy là mình đã làm được một điều tốt rùi.
     

Tình hình diễn đàn

  1. phuonghoa97gn,
  2. HuyBoss9001,
  3. tranphu0938,
  4. thanhphutondan268,
  5. phu266
Tổng: 837 (Thành viên: 12, Khách: 810, Robots: 15)