Tìm kiếm bài viết theo id

nam đi mua hàng,người bán là một cô gái,..khó xử..^^

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tamnguyen_btd, 15/4/09.

ID Topic : 857205
Ngày đăng:
15/4/09 lúc 10:27
  1. vhquocanh Thành Viên Cấp 4

    Nhát gái rồi, thuận mua vừa bán thôi không có gì phải ngại.
     
  2. tamnguyen_btd Mod box sách

    thì đó mới nóinam đi mua hàng,người bán là một cô gái,..khó xử..^^ - 1
     
  3. tamnguyen_btd Mod box sách

    chính xác..^^từ từ rùi wen thui...nam đi mua hàng,người bán là một cô gái,..khó xử..^^
     
  4. laptopus1 Thành Viên Cấp 4

    Hên là có em gái cho đổi chứ ko thì ôm nợ òi
    Mua hàng thì chỉ có thể tin mình chứ ko thể tin ai được hết
     
  5. csvifi Thành Viên Cấp 4

    toàn đồ bày đặt thui, gặp gái thằng nào ko ngại thì pede hêt rùi. dù j đàn ông cũng có j đó nhường fu nữ 1 chút. tuy nhiên thì cũng ko cần kiêng nể với loại gái lừa đảo, xảo trá. mua phải hàng dỏm lên đập vào mặt nó, cho chừa thói gái mà ko nên nết.
     
  6. IceKreAm Thành Viên Bạch Kim

    e bán underwear, cũng có mí bro mua về tặng vợ hay gf. Cũng zui lắm.nam đi mua hàng,người bán là một cô gái,..khó xử..^^ Có bro ngại ơi là ngại, có bro thì xem hàng rất kĩ, kĩ hơn cả các ss mua nữa :amazed: Nói chung cũng tùy người thui hà nam đi mua hàng,người bán là một cô gái,..khó xử..^^ - 1
     
  7. nghivu02 Banned

    Vậy chắc là mai phải tuyển một e bàn hàng mới đc...
     
  8. __Bindaden__ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em cũng có lần mua quần mà gặp con pe xinh quá nên hoa cả mắt mua đò xấu òm hic
     
  9. __Bindaden__ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    túm lại là gặp con gái đẹp thường hay có chuyện xấu heha
     
  10. Vicky_Rep Thành Viên Cấp 4

    hì hì toàn gặp mí pác đực rựa Để hum nào kiếm girl giao dịch thử xem có ngại ko ^^
     
  11. Louis Fong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gái trai gì Fong tui cũng check kĩ, ko vừa ý thì ...cảm ơn rùi đi thui. chỉ gặp Bede là sợ thui, haha
     
  12. tamnguyen_btd Mod box sách

    bác này nói hay nè...nam đi mua hàng,người bán là một cô gái,..khó xử..^^
     
  13. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    trời! có gì đâu máy bạn, tui thấy người yêu tui mà gặp vậy là 8 hết công suất luôn!
     
  14. vampire230 Thành Viên Kim Cương

    sặc con gái có ăn thịt bạn đâu mà phải sợ ,mình cũng gặp vài lần ,nhưng vai trò ngược lại ,gặp nữ giới thì mình lịch sự và ga lăng hơn ,kô phải có ý định gì nhưng mà phải ra vẻ đàn ông tí nam đi mua hàng,người bán là một cô gái,..khó xử..^^
     
  15. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    em thấy mua hàng của con gái yên tâm hơn 1 chút, còn chuyện trả giá thì cứ trả thôi, tại bro dại gái chi nam đi mua hàng,người bán là một cô gái,..khó xử..^^
     
  16. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    nói vậy chứ nam mà đi mua hàng gặp gái (nhất là mí em shinh) thường ngại không dám trả giá lẫn chê bai

    hèn chi mỗi lần mún bán cái rì bạn trai em toàn nhờ em đi gặp người bán hộ (tại tụi mua đồ toàn con trai). Nhớ có lần bán dùm bạn trai cây acoustic, thằng mua trả giá um sùm, em kiu nó tới coi đi rùi hãy trả giá sau tuỳ nó. Nó tới...dòm thấy mặt em....test đàn qua loa rồi trả đúng giá đi về....he he he

    mà cũng có mí lần bán dùm rùi mí thằng đoá nhắn tin làm quen, đưa cho người yêu xử (tại tưởng số máy người yêu em là của em, bun bán bạn-tui ko đâu bít nam nữ gì đâu ^^)
     
  17. vutrieuca Thành Viên Cấp 4

    đúng là dại gái,mình củng hay bị vậy,khi về rồi củng ấm ức lắm
     
  18. hotnews Thành Viên Kim Cương

    quá đúng, mình cũng bị 1 lần nhưng bị dính tai nghe lô, ko đổi lại dcnam đi mua hàng,người bán là một cô gái,..khó xử..^^ - 2
     
  19. thích_đong_đưa Thành Viên Cấp 4

    haha, bác mua hàng hay mua ngta mà ngại =]] =]] =]]
     
  20. thanh128 Thành Viên Vàng

    mua hàng thì phải tét boy hay gril cũng vậy thôi
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 541 (Thành viên: 0, Khách: 534, Robots: 7)