NhỮng cÂu chuyỆn nÀy xƯa cŨ lẮm, vẬy mÀ trÊn ĐƯỜng Đi, tỌi vẪn thẤy nhỮng trƯỜng hỢp tƯƠng tỰ... *** chỦ nhẬt, chÀng thỨc dẬy thẬt sỚm, chuẨn bỊ quẦn Áo tinh tƯƠm, dẮt chiẾc xe bÓng loÁng ra khỎi nhÀ.... ChẠy vÙ ĐẾn nhÀ nÀng. ChÀng chỞ nÀng Đi Ăn sÁng Ở mỘt nhÀ hÀng sang trỌng. TÍnh tiỀn xong, chÀng khÔng quÊn ĐỂ lẠi Ít tiỀn tÍp cho phỤc vỤ. ĐẾn chỖ giỮ xe, chÀng phÓng khoÁng nhÉt vÀo tÚi anh bẢo vỆ 5000Đ. ChƯa kỊp lÊn xe, mỘt bÀ cỤ tÓc hoa rÂm, lƯng cÒng ĐẾn gẦn, bÀ xÒe bÀn tay hiỆn rÕ nhỮng dƯỜng gÂn xanh, giỌng bÀ thỀu thÀo: - cÔ cẬu cho bÀ xin vÀi ĐỒng Ăn cƠm... - khÔng cÓ ĐÂu bÀ Ơi! ChÀng nhẤn ga vÀ chẠy vÚt Đi, ĐỂ lẠi sau ĐÓ nhỮng tiẾng cƯỜi ĐÙa; vÀ mỘt bÀ cỤ tÓc hoa rÂm, run rẨy bƯỚc Đi.... TÔi tỰ hỎi, sao thẾ nhỈ? NgƯỜi ta bỎ ra nhiỀu tiỀn ĐỂ thiÊn hẠ thẤy sỰ xa hoa cỦa mÌnh. VẬy mÀ lẠi tiẾc Ít tiỀn ĐỂ khiẾn mÌnh thÁnh thiỆn hƠn??? ***
Tớ hay đi uống nc sâm góc Ng Trãi LHP. ta nói, mỗi lần tấp xe vô uống, mấy ng bán vé số xúm lại, lúc đầu thì còn mời mình mua vé số, mình lịch sự nói là " con ko mua bác/ cô/ chú/thím" Sau đó, họ nói thẳng luôn, cho xin 1.2 k j đó, rồi khát nc wá. Nc sâm ở đây uống dc, xã nhà tớ thích, nhưng tớ ko thích ngta xin kiểu đó, toàn là ng lành lặn thôi, cũng ko già như ông bà mình. Xin ko cho, còn chửi mình nữa chứ. Sợ luôn
nội dung thì nghiêm túc mà những dòng chữ không ra gì, không lẽ chủ thớt cố tình viết kiểu xì tin hay mới học hết lớp 1 chưa biết đặt chữ hoa với chữ thường nhỉ?
ghét nhất là xin ko cho, còn chửi lại mình, biết đâu chừng nhiều khi mình cho họ, họ cũng chửi sau lưng mình