đang tính 30 này bắn Vũng Tàu, bit là sẽ đông nhưng vẫn muốn đi, coi như đổi gió vậy, ở trg TP dạo này nóng bức ngột ngạt wá
làm đại chuyến trong thành phố, đi zòng zòng, nóng thì vào... rồi ... luôn. ^^! 50k/h, 70k/2h, nên kiếm chỗ wen coi chừng bị way lại ^^!
30/4 bà con số về quê số đi du lịch nên SG vắng tanh, dạo phố rồi ăn uống, xem phim là quá kool rùi!!!
bảo đảm 30/4 này người người dồn đi chơi biển nhiều vì được nghỉ nhiều mà nên thành phố sẽ trống trơn,hix cũng muốn đi xa chơi mà ớn nhất cái biển toàn người với người
ở nhà ngủ đỡ tốn tiền không bon chen. Đường Sg lúc đó rộng thênh thang, nhậu say về chạy xe một mình cho sướng
Đi thÁc giang ĐiỀn cÓ sÔng cÓ suỐi,thiÊn nhiÊn trong lÀnh,khÔng bỊ Ô nhiỄm.hay lÀ Đi vỀ lÁi thiÊu chƠi,cÓ sÔng cÓ trÁi cÂy Ăn thẢ cỬa.
đi đảo dừa lửa đi..qua phà cát lái khoảng 1 hay 2 km rẻ phải đi khoang 2 km nữa thì đến.. gởi xe đi ghe vào đảo.. vừa tắm sông,, chèo ghe vui lắm
Muốn đi đảo dừa lửa thì đi qua cầu sài gòn tới ngã ba cát lái quẹo phải.Xong xuống phà cát laí, vừa qua phà là tới luôn.Chơi xong tối dắt người yêu vô nhà nghĩ để mà . ....nghĩ ngơi.Xong tối về sai gon ăn khuya>Hết một ngày