Tìm kiếm bài viết theo id

Ký sự Krông Năng (kỳ 2)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HaiToanViet, 20/4/09.

ID Topic : 868776
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 13:49
  1. HaiToanViet Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    18/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    402
    ác bạn nghe chơi nên hôm nay mình lên đây kể cho mọi người theo dạng ký sự. Đây chỉ là cảm xúc riêng của mình dược viết lại , lời văn không chuyên mong các bạn thông cảm.
    Kỳ 1 : Đà Lạt
    Ngày 11 tháng 4 vừa qua , Cty mình có việc trên Đà Lạt cử 5 người lên đó công tác, trong đó có mình.
    Sáng 9 h khởi hành bằng xe 16 chỗ của cty vi vu đến khoảng 15 h chúng tôi đã đến T/P sương mù , trời không lạnh , bình thường như tại tp. Rảo một vòng chúng tôi ghé đến một khách sạn bình thường trên đường Nam kỳ khởi nghĩa thuê 2 phòng ( 1 phòng có 2 giường ngũ được 4 người ) giá 200k/phòng/đêm.
    Nhận phòng xong tranh thủ tắm rồi còn đi chơi , vào phòng tắm , vòi nước thì có nhưng vặn hoài không chảy , loay hoay một hồi cuối cùng lấy chai nước suối hứng nước từ vòi nước bồn rửa mặt ( chảy li ti ) mà tắm . Nước lạnh quá ráng chịu đựng.
    Mấy người anh em khác cũng tắm kiểu như mình , lầu bầu chửi.
    Xong , đi ra ngoài dạo phố ,Đà Lạt phong cảnh đẹp ( cái này thì ai cũng biết ) chọn một quán cà phê cốc kêu 1 cái càphe đá nhâm nhi ngắm cảnh chiều thì có người bán vé số đến mời mua , mình từ chối hắn không đi cứ mời mãi , bực mình kêu tính tiền cà phê đi chỗ khác chơi.Ly cà phê đá nhỏ xíu hết 7.000 đồng,mắc hơn sài gòn 2000 đ. Thôi thì mình là dân du lịch mà.
    Chọn con đường đi về hướng Hồ Xuân Hương mình thả bộ thong dong ,vừa đi vừa miên man suy nghĩ nhớ lại kỷ niệm trước đây đã có rủ bồ lên ĐàLat chơi ( suyt suỵt ) thì mấy tay xe ôm rề xe theo mời mọc đi vui vẻ giá bình dân mình càng từ chối họ càng cố gắng thuyết phục , mình cáu quá băng ngang qua bãi cỏ đi qua phía bên kia , thế là đang mơ mộng bỗng cụt hứng.
    Đón mình phía bên kia lại là mấy tay xe ôm khác mình chán quá kiếm cái ghế đá bên bờ hồ ngồi xuống thì xuất hiện ngay một bà bán vé số tới mời.Chán.
    Ngồi một lát lấy điện thoại gọi cho mấy thằng trong đoàn thì có 3 đứa đang nhậu lẫu dê kêu mình tới. Lần này xe ôm là hợp lý. Ngoắc đại chiếc xe ôm trả 20.000 đồng cho khoảng hơn cây số,mình tới quán lãu dê.Ngoài trời lúc đó mưa càng ngày càng lớn sấm sét ầm ầm .Thú vị mưa cao nguyên.
    Lẫu dê thì bình thường về giá cả chất lượng ( 90.000 đồng / cái ) nhưng rượu thì hơi đặc biệt. Không biết trong quán có bao nhiêu loại nhưng bọn mình uống rượu hâm nóng. Ruou được đựng trong bình gốm khoảng 2 xị ( giá 32.000 đồng/ bình )rồi hâm nóng lên, uống vào thơm thơm nóng nóng . Trong cái không gian xa nhà ngoài trời mưa gió lạnh lẽo uống rượu ăn lẫu dê thật thú vị làm sao bù lại cho mình những bực dọc trước đó . 4 đứa tụi mình uống 2 bình xong tính tiền về khách sạn nghĩ ngơi
    Về phòng bật ti vi lên xem vài phút thì tắt đèn ngũ nằm mùng không quen nên không buông mùng ( mà cũng không thấy cái mùng đâu ) . Nằm một làt thì vo ve khoảng 3 , 4 con muỗi kéo đến thế là lồm cồm ngồi dậy bật đèn lên đập muỗi . Quy trìng đó lập đi lập lại cho đến khoảng 2 giờ sáng thì mệt quá buông xuôi.
    Sáng thức dậy thấy mình bình thường không nhức đầu do uống rượu đêm qua, bước ra trước khách sạn thấy quán ăn sáng bún bò , bún riêu , ốp la bánh mì bên lề đường Bước vào quán kêu cái bánh mì ốp la lót bụng đi làm.Tính tiền dĩa ốp la 2 cái trứng cong thêm cái bánh mì mềm nhũn như cọng bún giá 15.000 đồng thêm ly cà phê đá 8.000 đồng .
    Ăn sáng xong xuối bọn mình lên xe đến Cty đối tác làm việc. Kế hoạch làm việc so với lịch trình có chút thay đổi nên đến trưa thì xong việc tại Dà Lạt nhưng sáng mai phải tiếp khách hàng nữa tại Nha Trang nên chiều hôm đó phải lên đường.
    Trưa đó ăn cơm bọn mình họp nội bộ thì việc ở Nha Trang không cần có mình do đó mình có quyền Free. Theo xe đi NhaTrang hay nhảy xe đò về Thành Phố đều được.Suy nghĩ một chút mình quyết định tách đoàn đón xe ngoài đi ...Ban Mê Thuột.
    Kỳ 2 : Daklak
    Sau khi chia tay với các bạn trong đoàn, mình nhảy xe ôm đến bến xe Đà Lạt với mục đích đón xe đi Ban Me Thuộc.Lúc này là 12 giờ.
    Bến xe tỉnh ly vắng vẻ , lác đác vài chiếc 14 chỗ ra vào.Vào phòng bán vé thì cửa đóng nên mình quay ra một chị bán nước dạo mua một chai nước rồi hỏi thăm xe .Chị ấy chỉ mình sang 1 quán nước trong bến là sang đó hỏi hãng xe Anh Tuấn. Sang đó thì thấy tầm 4,5 người mặc đồng phục có lôgo Anh Tuấn đang ngồi đánh bài. Hỏi thăm thì được biết có chuyến Ban Mê Thuộc xuất bến vào lúc 13g30 .Mình yên tâm chờ.
    Lúc này bầu trời bắt đầu chuyển mưa ,gió , sấm sét gào thét liên hồi và cơn mưa miền núi bắt đầu.Mưa ầm ầm như trút , gió quất ào ào, lạnh.Mình xin phép cô chủ quán ngồi vào trong nhà và sòng bài cũng chuyển vào .
    Nghe vài người bên ngoài reo lên : Ô Ô Mưa đá, mình cũng vội ra xem thì thấy những hạt băng nhỏ tầm hạt lúa rơi tràn vào sân nhà và trên mái tôn kêu inh ỏi.Đây là hiện tượng lần đầu tiên mình gặp nên rất thú vị. Cơn mưa vùng cao nguyên có cái gì đó rất khác so với vùng châu thổ. Đang ngồi buồn ngắm mưa thì một chiếc xe 14 chỗ ghé vào và bác tài kêu hành khách đi BMT lên xe.Thật tình mà nói nhìn thấy chiếc xe mình không muốn leo lên chút nào . Xe thì cũ ,cần gạt nước hỏng phía bên tài xế cọng thêm tài xế trạc tuổi 25 , 26 gì đó ăn nói thô lỗ ( không phải với khách mà là với mấy tay tài xế cùng hãng xe đang ngồi đánh bài trong quán) làm mình có cảm giác e ngại khi nghĩ đến phải cùng chiếc xe và tài xế này đồng hành . Chắc lưỡi , thôi mặc kệ , nhảy lên xe cái đã tính sau , chạy đội mưa lúp xúp đến xe ngoài mình còn có thêm 5 người nữa trong đó có một người nước ngoài (sau này hỏi thì biết là người Anh sang du lịch) .Nhày lên xe thì thấy các băng ghế ngồi được dồn lại ngắn ngũn để gắn thêm hàng ghế tăng số lượng khách.Mình không cao lắm nhưng phải ngồi bó gối vì đụng vào hàng ghế trước và thất tội nghiệp cho Ông Tây.Nội thất xe cũ kỹ bốc mùi ẩm.
    Xe chuyển bánh trong cơn mưa nặng hạt lúc 13g30 .Xe đóng kín cửa do sợ mưa hắt vào, không máy lạnh (do hỏng hay tiết kiệm...không biết) ngột ngạt. Thế nhưng mình nghĩ còn may là do xe vắng khách nên còn rộng rãi.Xe chạy mình nhìn thất tấm bảng bên đường Đà Lạt-Ban Me Thuộc = 197 km.Nhẩm tính khoảng 17h thì đến BMT.Trên xe tài xế liên tục điện thoại hò hét với ai đó, xe chạy xuống đèo Prenn tốc độ khá cao, mình khá lo sợ bới vì trời đang mưa lớn che khuất tầm nhìn.Khách trên xe lúc đó chỉ có một phụ nữ trạc 40 tuổi,ngồi im thin thíc,dáng vẻ nhà quê, còn lại thì có hai người nam trạc 30 tuổi ăn mặc lôi thôi ,nói năng hơi ồn ào và quan trọng hơn hết là liên tục hút thuốc trên chiếc xe khách đóng kín cửa ,nhạc hoà tấu trên xe mở lớn quá mức cần thiếc. Xe lao đi ,mình cầu mong đến nơi bình an.
    Xuống hết đèo Prenn thì khô ráo , Uả thế thì nới đây nảy giờ đâu có mưa, mở cửa xe ra cho thoáng Nắng,nóng. Mình lờ đờ.
    Đang chạy , xe bỗng tấp vào bên đường ngay ngả ba đi BMT , ở đó mình thấy một chiếc xe 24 chỗ màu vàng cũ kỹ đậu sẵn, bên ngoài lô nhô vài chục người đứng ngồi vật vạ. Tài xế xe mình thông báo mọi người sang xe đó vì xe này chỉ là xe trung chuyển. Thế là lục tục vác hành lý sang xe 24 chỗ.Đến đây mình mới hiểu là tài xế xe mình nãy giờ liên tục có điện thoại và chửi thề là với lái xe 24 chõ này do hẹn lệch thời gian giao khách làm xe 24 chờ lâu nên bị chửi.
    Leo lên xe 24 chỗ thấy khách ngồi kín xe, mà xe này cũng đã đôn thêm hàng ghế. Mình được chỉ vào ngồi hàng ghế sau cùng với 5 người đã ngồi sẵn.Cứng ngắt,không cựa quậy nỗi.Bình tâm xong mình nhẫn đếm trên xe chở khoảng 40 người , ngồi đầy cả lối đi.
    Xe chuyển bánh đầy người thế mà mình thấy lơ xe ( nữ khoảng 30 tuổi) còn chào mời khách trên đường lên xe , không biết lên thì họ ngồi ở đâu được nữa.Đi được khoảng 5 phút họ thâu tiền xe mình là 70.000 đồng.
    Xe chạy về hướng BMT theo con đường đèo ngoằn nghèo chỉ một hướng lên.Lần đầu tiên đi con đường này mình thấy rất đẹp , bên là thung lũng xa xa là các nương rẫy , rừng thông tuyệt đẹp,một bên là núi non liên kề, hùng vĩ.Trên đường thỉnh thoảng có vài buôn làng người dân tộc với những căn nhà sàn cũ kỹ , đơn sơ lướt qua mình thấy thật đẹp.
    Trên xe mọi người lim dim ngũ , và rồi hiện tượng hút thuốc trên xe lại tái diễn , không ai nhắc nhỡ , không ai phản đối và mình cũng cho rằng đây cũng là thói quen của một cách sống trên này.
    Mình nhận thấy tại vùng đất này người kinh và người dân tộc sống lẫn lộn cùng nhau và cùng hưởng chung điều kiện sinh hoạt.Khó hình dung ai giàu hơn ai Kinh hay là Thượng chỉ phân biệt họ là Thượng khi sống trong nhà sàn ( có những người Thượng sống trong những căn nhà xây xi măng , nhà cửa cũng khang trang khó phân biệt được)
    Trên đường cũng có những đoạn rất xấu ,dằn xóc bụi bặm do đang thi công công trình gì đó...
    Đến 18 giờ xe đã vào đến thành phố BMT . Nắng chiều đã tắt , ai nấy trên xe đang gọi điện thoại cho người thân đến đón. Riêng mình đang lo là có còn tìm được xe buýt đi vào Thị trấn Buôn Hồ cách BMT tầm 40km sau đó sẽ chuyển tiếp vào thị trấn Krong Năng cách Buôn Hồ thêm 16 km nữa vào giờ này hay không ?
    Kỳ 3 : KRONG NANG ( tiếp tục sau)
     
  2. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    đọc 2 topic, thấy hoàn toàn không có gì là ký sự..đa số là kể xấu những thứ chủ topic gặp trên đường..thiết nghĩ mod nên close để tránh khỏi tranh cãi giữa anh em.
     
  3. HaiToanViet Thành Viên Cấp 2

    Mình không rãnh để vào đây nói xấu cái gì cả.Mình chỉ nói cái thực tế mình thấy thôi để người khác qua kinh nghiệm của mình mà có sự cảm nhận.
    Nếu bạn muốn mình nói tốt khi nào gặp chuyện tốt mình sẽ kể riêng cho bạn nghe
    Bạn không muốn đọc thì để người khác đọc sao lại đề nghị close topic của mình.
    Thế trên đây nếu nói thật là sẽ bị close sao?
    Cám ơn bạn nhiều.
     
  4. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    cái thực tế mà bác thấy chỉ là 1 phần nhỏ xíu trên đường đi, vậy thì thay cái tiêu đề đi, để chữ kí sự nghe nó nhảm lắm
     
  5. huacongtu_SJC Thành Viên Cấp 4

    Kí sự Krông Năng mà nhìn thoáng qua cứ tưởng Không Răng Ký sự Krông Năng (kỳ 2)
     
  6. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Ko pro như ký sự trong tv nhưng ít ra phải có chút hình ảnh-photos cho anh em xem thì mới gọi là ký sự chứ bác. Cái bác viết ko gọi là ký sự mà nên gọi là CHUYỆN KỂ.
     
  7. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    xui cho bác đi nhà xe Anh Tuấn rồi,nổi tiếng nhồi nhét và chạy ẩu.Nguyên tuyến đường ĐL với BMT chỉ có thằng này là chạy ầm ầm nhất,cảnh sát giao thông hả? Đút hết rồi
    Tại bác đi gấp quá chứ đi thằng Mai Linh cũng được vậy
    Đi Anh Tuấn có ngày mất mạng,nói thiệt đó,đường thì hẹp dốc quanh co vậy mà nó chạy như .... vậy
    Ai từng đi xe Anh TUấn rồi hỏi thử xem có sợ nó ko?
     
  8. Pinko Thành Viên Kim Cương

    Để bác post xong em làm cái ký sự Fansipang có hình cho hoành tráng nào, hé hé, tiếp kỳ 3 đ i bác!!!!
     
  9. HaiToanViet Thành Viên Cấp 2

    Mình cũng đang có ý định đi Fansipang .Bro đi rồi kể cụ thể nha