Hồi ở quê có nguyên cánh đồng gió lồng lộng tha hồ thả diều, h lên Sì phố đất chật ng đông, chỗ nào cũng dây điện, kiếm chỗ thả diều mà nản, nghe giang hồ đồn đại có một vài chỗ thả diều khá ổn, bro nào đi rùi cho cái comment nha. - Đồng Diều Q8: cụ tỉ nó là ở đường nào ấy nhỉ? - Phú Mỹ Hưng Q7: nghe nói là gần RMIT -Ng Văn Linh - Cầu Thủ Thiêm Q2: gió lồng lộng nhưng hơi nguy hiểm, nhìu xe mí lại dây điện. - Hóc Môn: ngoài dc cái xa thì có ưu điểm j nữa ko, mà đường đến đó đi như thế nào ấy nhỉ, em còn nghe nói trên đường đi có nguyên cánh đồng bông lau, chụp hình pá cháy. - Lái Thiêu - Bình Dương: ngay chỗ quẹo vào thị trấn Lái Thiêu, cái này em có đi rùi, nhưng di xem thui, chưa thả ở đây, ko có cỏ, bụi bặm. àh, nhân tiện, 1 chú diều khoảng nhiu ta? (ở wê diều tự làm hem phải mua, có diều sáo nữa nhá)
Đồng Diều thì bạn ra sát bên ĐH Công Nghệ Sài Gòn, Đi Nguyễn Tri Phương, wa 2 cây cầu khoảng 500m có đg` số 5 rẽ trái, vào đg đó đi theo bảng hướng dẫn trên mấy cây trụ điện là thấy Công VIên, tha hồ mà thả, thứ 7-CN có khoảng 100 con diều lượn lờ chỗ này ... Đây chỉ là cái công viên khá rộng thôi chứ ko phải là Đồng Diều như hồi xưa ... bởi vì bây giờ nó đã thành Khu Chung Cư Đồng DIều mất rồi ...A-Men!!!
thả ngay đại lộ đông tây dưới chân cầu thủ thiêm đó ... ko sợ dây điện chỉ sợ dây ... diều người ta thôi
trong thành phố mình thấy ở chỗ gần tòa nhà Mobifone khu Bắc hải có bãi đất trống khá rộng, bữa đi ngang cũng thấy có người thả diều hôm qua dắt thằng em mới 2 tuổi đi thả diều, nó thích lắm
Đồng diều không còn nữa đâu. Chỉ cần bãi đất trống là đủ thả rùi. Chỗ tui đồng diều mấy hẻm biết nữa, nhưng công viên thì chiều nào ko có mưa là anh chị em trẻ con bà già ra thả diều nhìn nhộn nhịp zui lém.
Thanks pác Tớ thì ko có thằng em để dắt, chắc dắt thằng ku bạn theo, cho nó chạy thả diều còn mình ngồi cầm dây, hehehe Em bó tay bác này, cái sân thượng 33 tầng chạy nhảy thế nào hả? pác cứ xúi dại sắp nhỏ ko àh Em đọc báo thấy nó nói zậy, chứ em chỉ ra cầu Thủ Thiêm buổi tối hóng gió chứ chưả ra bủi chìu bao giờ, để cúôi tuần này em ra đó thử.
bây h` co`n nạn trấn diều ko các bác?hồi tiểu học e đi thả ở svđ phú thọ cũ bị chúng nó mag dao dọa rồi cướp mất con diều cá mập mới mua...bùn
wa cầu thủ thim bên q2 í..chay xa xuống dưới chân cầu 1 tí là tha hồ lun...có điều...chìu chìu bên ấy là diều bai đầy trời...nhớ đi sớm để khỏi bị giành chỗ ..
bây giờ chổ đó ko dc thả nữa đâu pác,hồi đó mình cũng ra đó chơi nè, lúc mới làm đường ở đó đua xe tùm lum, quá trời người thả diều, mà nghe nói hồi đó có 1 vụ thả diều gì đó, xe chạy ngang qua , bị vướng vô dây diều, làm người 9ó té xe chết, từ lúc đó là càm thả diều lun, bây giờ chỗ đó thành chỗ bán hoa rùi
bữa em thả diều ở khu đối diện lottermart w7 đó , ko có miếng gió , cằm con diều chạy vòng vòng như con nít mà diều ko bay kkakakkaa
trong những nơi chủ topic kể thì có mỗi Hóc Môn (quê tui) là còn chỗ cho ...2 người thả diều mà không bị quấy rầy