Tìm kiếm bài viết theo id

Câu chuyện tình yêu cảm động và kỳ quặc

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi |BlueNight|, 2/8/07.

ID Topic : 8435
Ngày đăng:
2/8/07 lúc 13:28
  1. Becold Thành Viên Cấp 2

    Mình thấy nhân vật thứ ba kg xuất hiện có vẽ khả nghi quá ? Từ đầu đến cuối là do cô gái khẳng định với ng yêu là có ng thứ ba , thật ra có kg ? Xét về logic , cô đem him ra so sánh trc mặt anh ấy là hơi thiếu tế nhị , khi cô tưởng anh tát cô mà kg phải là do cô nói dối anh , sợ anh bụp , khi anh qđ chia tay làm cô hụt hẫng và đau buồn chứng tỏ cô rất yêu anh , còn nói sao kg chờ cô qđ chọn ai là để hoãn binh , xem có nên thú thật với anh là do cô quá yêu anh mà thử tưởng tượng ra một nhân vật kg có thực để xem anh yêu cô đến mức nào , vì cô nàng cũng chưa chắc chắn đoán biết tình cảm của anh dành cho cô sâu đậm đến mức nào , vẫn còn cảm giác bất an khi bên anh. Cô vẫn còn đi đôi giày mà anh mới mua tặng...Và cuộc hẹn cuối cùng cô vẫn kg chịu nói ra sự thật vì cô thấy quả thật anh vẫn đối xử với cô hời hợt , kg hiểu ý của cô....con gái khó hiểu thật , mặc dù đến phút cuối cô vẫn yêu anh và cô khóc, khóc thật lòng...
    Yêu đã khó , giữ đc tình yêu tươi mới (refresh) mỗi ngày lại càng khó hơn , anh thì vẫn bao nhiệu cảnh đó , lời nói đó , giống như đoạn film chiếu nhai đi nhai lại ngày này qua ngày khác
     
  2. SLmutmut Thành Viên Cấp 4

    @becool: hiểu ý bạn rồi, mình cũng nghĩ đến nó nhưng ko nói, để xem có ai tinh ý không ^^"
    Bạn nghi ngờ cái này giống câu chuyện 2 người yêu nhau - dù đã mất đi - vẫn nhờ gia đình gởi thư cho nhau để động viên người kia đang ốm nặng đúng ko!


    Có thể, nhưng nếu thật vậy thì ...
     
  3. mem5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nếu mà đúng như 2 bạn nghĩ thì cô gái đó k bít cái gì gọi là tình yêu khi yêu là tin tưởng nhau tuyệt đối chứ tình yêu k phải là nơi đem ra để thử thách như vậy. Làm vậy là thiếu tin tưởng và tôn trọng và cô ta đáng có đc kết quả như vậy!!!!!!!!!!!
    cơn gió có thể làm thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn
     
  4. SLmutmut Thành Viên Cấp 4

    @mem5s: hiểu sai rồi ... ý mình là cô bé đó có 1 lý do nào đó mà không thể tiếp tục ở bên chàng trai được (như phim HQ chẳng hạn: bệnh K ^^") ... và cô làm vậy để chàng trai mau quên cô ta đi ... ^^" ... hi vọng chỉ là giả thuyết, nếu ko thì lại thêm 1 câu chuyện buồn!!!
     
  5. frankylongduy Thành Viên Cấp 1

    mối tình thật đẹp! cả 2 điều biết và trân trọn nó!

    Mình k có ý kiến gì hết! Lần chia tay cuối cùng là muốn để lại kỉ niệm đẹp... và sau này có thể gặp lại nhau!

    Cả 2 đều muốn giữ lại cái gì đẹp trong lòng!!

    Các bạn hãy để ý là cô ấy sắp đi DU HỌC!!! Đó là lý do lớn nhất để cô ấy chia tay!

    Cô ấy biết ra khi đi DU HỌC thì đó sẽ là 1 khỏang thời gian rất dài!!!! Xa mặt cách lòng mà, chia tay sớm sẽ có kỉ niệm đẹp! Biết đâu sau này 2 cặp này sẽ wedding!

    Good luck
     
  6. SLmutmut Thành Viên Cấp 4

    hihi ... có chỗ nào du học vậy trùi ... ^^", mình nhớ là bài viết đâu có nói, sao bạn khẳng định vậy?
    Nếu đi du học thì cứ nói thẳng, ko cần phải như vậy đâu !
     
  7. thiendanng Thành Viên Mới

    Cái này nếu theo phân tích của mình thì có 1 số vấn đề sau :
    trước tiên là ko có cái chuyện là bệnh hoạn , đi xa hay cái gì gì đó mà cô gái quyết định là chia tay ( Nhiễm phim nặng quá )
    Thứ 2 : Đây gọi là trạng thái phân vân . Rất hay gặp ở con trai ( lâu lâu xuất hiện ở con gái )
    Nói rõ ra là cô gái này đã có 1 thời gian quen chàng trai này, khi nói chia tay và mặc dù có 1 người mới nhưng ko phải trong lòng là hòan toàn quên chàng trai cũ . Nên nhớ : anh chàng cũ này KO HỀ gây ra lỗi lầm đến mức căng thẳng mà có thể gây cho cô này tình huống là quên ngay .
    Bất kỳ 1 con người nào cũng có tình cảm và ko dễ dàng quên cho dù sau này có thay đổi .
    Thứ 3 : Ngoại cảnh tác động : Những hình ảnh , chi tiết mà trước đây khi 2 người quen nhau đã từng làm : Đi ăn , đi xem phim .... gợi nhớ lại những cảm xúc xưa ----> trong khi đó người mới của cô ấy lại chưa có dịp thể hiện mình và chưa có nhiều những kỷ niệm với cô gái . Đó là một vấn đề về tâm lý của con gái : Nhớ rất lâu về những hình ảnh ngày trước
    Thứ 4 : Tình cảm của chàng trai . Người ta có 1 câu : Thiên binh vạn mã ko qua đc giọt nước mắt mỹ nhân . Các pro có thấy khi coi 1 đoạn phim buồn , diễn viên khóc suớt mướt , nếu nhập tâm vào bộ phim , các pro cũng sẽ buồn và THƯƠNG CẢM . trường hợp này cũng vậy . Khi chàng trai khóc ( nên nhớ là mới chia tay - còn lưu luyến ) cô gái thấy .... Thì theo các bạn tình cảm mặc dù đã nói là hết nhưng có thật sự là yên lặng hay ko ???
    Còn những câu nói : Em yêu anh nhiều lắm Nhưng .... rùi nói điều 1 .. .2 ... 3... gì đó thì thật sự là 1 cái cớ .... Các pro nào là con trai khi chủ động nói lời chia tay với người yêu thì sao ??? Có phải cũng nói 1 câu : Anh yêu em nhiều NHưng ...rùi lý do 1 2 3 Câu chuyện tình yêu cảm động và kỳ quặc

    Nói chung theo quan điểm của mình mà nhận xét đây là RUNG ĐỘNG tức thời của 1 cô gái khi đứng trước sự đau khổ của chàng trai như vậy . Và nó chỉ là NHẤT THỜI. Chỉ cần xa rời chàng trai cô ấy sẽ trở lại với mối tình mới và cho dù chàng trai có níu kéo thì thật sự mà nói ko níu kéo đc bao lâu .

    Tình cảm con người rất khó đoán , cho dù trai hay gái khi nói chia tay với người yêu thì ko phải nhất thời là có thể gạt bỏ hay quên hết những kỷ niệm xưa kia . Nó chỉ tạm thời lui vào sau để đón nhận tình cảm mới nhưng chỉ cần 1 sự tác động , 1 cái gì đó gợi nhớ thì những kỷ niệm xưa lại trổi dậy . Đây cũng là điểm bất lợi đối với người bạn trai mới , nếu cư xử và hành động ko khéo sẽ dễ dẫn đến những kỷ niệm trc của cô gái lại quay về và cô ấy có thể so sánh ( mặc dù miệng vẩn nói : Em ko thix bị so sánh với người khác và e ko so sánh a với ai cả .... ) , anh chàng mới có khả năng ko giữ đc nếu ko tốt HƠN . Lại thêm 1 người đau khổ . Khi nào người đó vào đây than khóc thì nhớ kiu anh em 5s tư vấn nhé ....
     
  8. Becold Thành Viên Cấp 2

    Hiểu gùi , lý do là cô gái đó bị bịnh nan y như K hay máu trắng gì đó , cô rất yêu anh nhưng sẽ kg thể để anh nhớ thương cô suốt cuộc đời còn lại,và cô dấu anh. " Em gầy quá đi , phải ăn nhiều hơn"
    Cô chuẩn bị cho mình một lý do để ra đi : Du học ( Khi cô đề nghị trả tiền ăn , anh nói cô sắp du học cần để dành)
    Để anh khỏi chờ đợi trong vô vọng , cô nặn ra một anh chàng mới và chịu mang tiếng phụ tình
    Cô kg ngờ anh qđ sớm hơn thời điểm phát bịnh của cô...
    Túm lại là như vậy , mô típ Hàn Quốc quen thuộc lấy nhiều nc mắt của....
     
  9. mem5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trùi ui toàn chuyên gia phim Hàn quốc k
    mà có dẫn chứng, lập luận chứng minh rõ ràng
    -->tuyệt vời
    lí do 1 có thể xảy ra:cô gái bệnh nan y, dẫn chứng:"em gầy wá" (k bít vì bệnh hay vì phải đi chơi với 2 anh và sợ 2 anh phát hiện!!!)
    lí do 2 có thể xảy ra: cô gái đi du học, dẫn chứng:"em cần tiền du học"
    bây giờ mình sẽ làm cuộc khảo sát 100 người xem lí do nào được chọn nhiều nhất
    ha ha ngoài nhiễm phim còn nhiễm game show nữa
     
  10. |BlueNight| Thành Viên Bạch Kim

    Ở đây có nói her phải đi du học nè Giám đốc CT tư zấn Tiu Tùng Câu chuyện tình yêu cảm động và kỳ quặc
    Toàn là chuyên gia tâm lý hum hà ^_^ nhưng thich reply của Mod SS_nite :teehee:
     
  11. Miscella Thành Viên Cấp 5


    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn và của bạn SLmutmut. :thumbsup:

    Nhưng mà thấy các bro khác có ý kiến suy diễn ra tùm lum chuyện như phim í, ung thư, nan y gì tá lả, kekkeke... đầu óc phong phú quá, hi.
     
  12. SLmutmut Thành Viên Cấp 4

    Thật ra ko phải người cũ ko tốt hơn người mới ... mà là ngọn lữa thắp lên ngày xưa đó đã ko còn, hoặc nó vẫn còn nhưng không sưởi ấm được người con gái ấy!
    "Yêu có nghĩa là không so sánh" ... nếu bạn yêu ai đó thật lòng, thì bạn yêu chính con người ấy cả tốt cả xấu, đó là sự lựa chọn và cố chấp rất đáng yêu của "tình yêu". Cho nên ko có chuyện ai tốt hơn thì bỏ người này theo người khác đâu ^^".

    Tôi đã yêu một người như vậy, và đang chờ mong một tình yêu như vậy từ người mà tôi yêu, hehehe
     
  13. thiendang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Xin thưa với SLmutmut , ý kiến này theo anh thì ko đồng ý. Em thấy hiện nay bao nhiêu gia đình vì cái em nói :" Yêu cả xấu và tốt " đã ko hạnh phúc ???
    Yêu mà ko phân biệt đúng sai , yêu mà chấp nhận cái xấu của người mình yêu với suy nghĩ : " Kệ , từ từ sửa " hay " Mình chấp nhận được " là sai lầm. Bạn có thể chấp nhận được lúc này nhưng sau này bạn có thể chấp nhận đc hay ko ??? . Đó gọi là TÌNH YÊU MÙ QUÁNG, Lối sống hiện nay bây giờ theo như em nói : yêu tính xấu và tốt , thậm chí lấy tiêu chí này làm kim chỉ Nam , làm thước đo và là niềm tự hào : Mình đã yêu hết mình và sống hết mình vì tình yêu . Xin thưa đó là tình yêu ko suy nghĩ , bồng bột . Có lẽ trong các bạn sẽ có người nói : Ai cũng có tính tốt và xấu . Đúng chính xác , ai cũng vậy nhưng cái khác biệt là có biết SỬA để hoàn thiện hơn hay ko ??? Đó là chính bản thân mỗi người ko ai có thể giúp được cả . Đáng buồn thay , hiện nay số người quen vì tình yêu này rất nhiều . Khi yêu , họ không dám nói cho nhau nghe tính xấu của mình , khi yêu họ ko dám phê phán cái xấu của người yêu chỉ vì SỢ sẽ tự ái , sợ giận, sợ chia tay .... và để sau này ôm hận cả đời.

    Chủ trương của anh là : Sống trách nhiệm với người mình yêu ( a chỉ yêu bằng 1 con mắt nhắm )
     
  14. SLmutmut Thành Viên Cấp 4

    @thiendang:
    Hihi, anh hiểu lầm ý của em rồi, để em giải thích với anh một chút thế nào là "yêu chính con người ấy cả tốt và xấu" nhé ^^"
    ...
    Yêu là gì ... yêu là lựa chọn và cố chấp! Tại sao bản chất tình yêu lại là lựa chọn và cố chấp?! Sao lại gán cho tình yêu cái suy nghĩ thực dụng và không tốt đẹp như vậy? Xin bạn hãy lắng lòng mình lại, để những suy nghĩ đang náo loạn trong lòng chìm xuống, chỉ có khi đó những gì mà Mút viết sau đây mới có thể tác động đến bạn một chút nào đó.
    ...
    Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao người ta lại chia ra duyên và phận.

    Duyên là gì, duyên là sự "tình cờ", sự tình cờ đó xãy ra vào một buổi chiều thật êm, khiến bạn chìm trong một ánh mắt rất thơ, khiến bạn say trong môi cười như nắng, và cũng có thể là vương vấn cùng mái tóc tơ trời của ai đó ... Tất cả làm bạn cảm nhận rằng mình đang "cảm", tim bạn loạn nhịp, máu bạn dập dồn, ... và bạn bắt đầu tôn thờ một hình bóng ... Rất nhiều "tình đầu" đã bắt nguồn như thế!
    Rồi sau này qua những lần đau đớn của chia tay, ta nhận ra cái vẻ yêu kiều bên ngoài không phải là điều quan trọng nhất, khi ấy "duyên" là sự gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu, là quý nết, là yêu tài ...

    Nhưng tình yêu là một điều kì diệu, nó cần có sự rung động, và sự rung động đó không ai có thể lí giải nỗi. Cho dù bạn là người trong cuộc, cho dù bạn yêu bao nhiêu lần đi nữa, bạn vẫn không thể trả lời câu hỏi: "Tại sao tôi lại yêu người này mà không yêu người khác" ... đơn giản ở chữ duyên mà thôi, duyên khiến ta gặp gỡ, duyên khiến ta mến, từ cảm mến đó nó có thể dẫn đến tình yêu!

    Thế còn Phận là gì, Phận ngày xưa gần như nằm trong vòng tay xắp đặt của cha mẹ, nó bó buộc tình yêu trong một tiếng than não ruột: "Có duyên mà không phận" ... Phận gần như được ám chỉ liệu 2 người có đến được với nhau?!
    Phận ở thời đại này chỉ phụ thuộc vào các bạn, những người đang yêu. Ai sẽ là người mà ta yêu, ai sẽ là người mà ta đi chung đến cuối cuộc đời, bạn sẽ tự trả lời cho mình câu hỏi đó, và bạn có quyền lựa chọn.

    Khi duyên mang hai người đến với nhau, thì Phận sẽ quyết định liệu hai người có là một cặp. Khi bạn đã qua khỏi giai đoạn "sét đánh" của duyên, lúc bạn vượt thoát khỏi "bồng bềnh" và "say nắng", lúc lí trí bừng tỉnh trong bạn, bạn ngồi xuống đắn đo: "liệu có nên đi tiếp hay là để mọi thứ trở thành kỉ niệm" ... Đó là nơi lựa chọn bắt đầu, và cũng là nơi bắt đầu của cái gọi là tình yêu!

    Thế nào là lựa chọn, và thế nào không phải là lựa chọn?

    Để gọi là lựa chọn đó phải là lựa chọn của bạn và cho bạn. Chỉ khi nào bạn hiểu được "hạnh phúc" với bạn là như thế nào, chỉ khi nào bạn nhìn rõ con đường mà mình phải đi để tìm kiếm hạnh phúc, và đủ kiên định để luôn là chính mình, khi đó bạn mới có thể lựa chọn, và cùng lúc ấy, quyết định của bạn mới được xem là lựa chọn.

    Một quyết định chóng vánh, theo cảm hứng sao có thể gọi là lựa chọn. Một lần "sống hết mình cho tình yêu" để rồi hối hận, đó có phải là lựa chọn không. Thưa là không phải, đó không phải là sự hiến dâng để minh chứng cho tình yêu bởi vì người ta chưa suy tính và chưa chấp nhận đương đầu với hậu quả. Nó là bản năng mà người trẻ chưa có khả năng kiềm chế, chưa đủ bản lĩnh để lựa chọn.

    Vậy lựa chọn chỉ có thể gọi là lựa chon khi bạn thực sự trưởng thành và chịu trách nhiệm với lựa chọn đó. Khi đó bạn có thể nhìn thấy bản chất của người ấy và quyết định xem nếu tiếp tục được gì, mất gì ?!
    ...
    Nếu bạn yêu một người với tất cả nhược điểm của họ .... đó là lựa chọn
    Nếu bạn yêu chung bước cùng ai đó trong suốt quảng đời còn lại ... đó là lựa chọn
    Nếu bạn vẫn yêu người đó - không bao giờ thay đổi - dù biết rằng có nhiều người tốt hơn ... đó là lựa chọn
    Nếu người khác nói bạn ngu dại, điên cuồng yêu trong vô vọng, nhưng bạn vẫn tiếp tục ... đó là lựa chọn
    ...
    Chỉ có chính bản thân mới hiểu mình cần gì. Mỗi người sẽ có lựa chọn của mình. Không nên và không được can thiệp, hãy để họ có trách nhiệm với lựa chọn của chính họ! Nếu thực sự là "lựa chọn", bạn sẽ ko bao giờ phải nói "hối hận"

    Chính vì lựa chọn xuất hiện cùng với sự trưởng thành, nên người ta mới nói: "Tình đầu là tình khó quên nhưng tình già mới là tình sâu sắc nhất". Nhưng duyên cùng với lựa chọn có tạo nên phận được chưa ...
    Nếu không sóng gió, nếu không có sự ngăn cách của không gian, thời gian, của gia đinh và nhiều nhiều nữa, duyên và lựa chọn đã có thể đi đến đích là "phận". Nhưng nếu tình yêu được đem ra thử lửa, thì cần thêm một thứ, đó là sự cố chấp! Cố chấp để tiếp tục trên con đường mình đã chọn! Thế đấy, có thể nó đem lại hạnh phúc, có thể không, nhưng điều đạt được chính là ta không đánh mất mình, và ta cứ tiếp tục. Đừng thương hại ta, bởi vì ta đang hạnh phúc trong cái bất hạnh mà người đời nhìn thấy

    Có thể đến lúc nào đó lựa chọn của ta thay đổi, nhưng hãy để thay đổi đó tự nhiên không hề gượng ép. Cái quán tính đầy cố chấp đó của lựa chọn tạo nên sự chung thủy đúng nghĩa, cái mà mọi người hay ca tụng về tình yêu! Nó biểu hiện bằng đợi chờ, và đôi lúc sự đợi chờ đó tạo nên kì tích:

    "Tan giặc bước đường quê,
    Anh của em lại về
    Trông chết cười ngạo nghễ
    Ai ngày xưa rơi lệ
    Hẵn cho sự tình cờ
    Nào ai biết đâu rằng
    Bởi vì em mong đợi ..."

    Tôi không khuyến khích sự khổ hạnh, sự đợi chờ, tôi chỉ muốn nói hãy là chính mình thì mới có thể thực sự "cố chấp". Và sự cố chấp đó làm nên phận. Cố chấp để vượt qua khó khăn đến được với nhau!

    ---------------

    "Yêu cả cái tốt và cái xấu" ... trong đó hàm chứa sự chọn lựa, bạn có muốn một người chọn mình trong vô vàn con người khác ?!
     
  15. hailuaanchoi Thành Viên Vàng

    đọc mệt quá.Túm lại, khi yêu chúng ta cần chân tình.Mà nó ở đâu???
    Câu trả lời: chân tình nằm giữa 2 chân thật
     
  16. SLmutmut Thành Viên Cấp 4

    ... đáng đưa vào "triết lý cuộc sống" ở bên SPAM
     
  17. thiendang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Câu nói hay nhất trong tuần :thumbsup: . Sẽ nhớ , sẽ nhớ
    @SLmutmut : Lời văn bay bướm quá , e giỏi văn lém nè Câu chuyện tình yêu cảm động và kỳ quặc Nhưng anh thấy trong lời văn của em có 1 cái gì đó ko thực tế ,hơi gì đó mơ mộng .... Ko rõ lắm. Có lẽ do anh thấy thực tế nó khác xa quá , có thể do anh bị chai sạn , đầu óc nó cứng ngắc rùi hay sao ấy nên ..... Anh chỉ thix dựa vào thực tế , viễn cảnh anh thấy mỗi ngày , hành động a thấy ở mỗi người, lời nói mà anh phải nghe vào mọi lúc để anh rút kết những nhận định cho riêng mình, lấy đó là kinh nghiệm để mình tránh . Chỉ vậy thôi . Mỉm cười ( mượn bản quyền của phó giám đốc Sunflower )
     
  18. mem5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    SLmutmut đã viết một đoạn thiên cổ hùng văn đọc sướng ghê
    còn Hailuaanchoi thì nói ra một câu ranh ngôn làm chấn động cả giới võ lâm cao thủ
    tuyệt vời
     
  19. |BlueNight| Thành Viên Bạch Kim

    Thật ra mỗi người có 1 suy nghĩ và kết luận khác nhau về tình yêu đâu fai ai cũng giống như ai. Tình yêu có đẹp hay không cũng tùy thuộc vào 2 người có thật sự vun đắp cho nó hay không thui. Chứ 1 khi đã không còn cảm giác vui khi ở bên nhau thì người kia có cố gắng vun đắp thì cũng vô ích.
     
  20. Superhackerboy Thành Viên Cấp 4

    hơ hơ
    1 truyện trên blog mà cũng thành 1 đề tài xôm tụ rồi
    trên blog, ai cũng viết ra cho hay cả các bác à, có khi chuyện không là gì, lại được sáng tác ra nhiều lắm

    nếu cho chuyện đó là thật, thì hành động của cô gái đó đầu tiên phải nhận xét là ích kỷ và nhẫn tâm, chính xác là vậy, 1 tính xấu của con gái thôi, ai cũng có, ít hoặc nhiều
    còn anh chàng đó, cao thượng hả, chắc chưa tới đâu, chỉ là rất yêu và chiều người mình yêu 1 chút thôi, biết nhường nhịn, và hơi khờ, thiếu suy nghĩ nữa, với lại...
    khi đã quyết định chia tay, tức là trong lòng cũng đã hết tình cảm, cũng có nghĩa là chàng trai không tha thứ được cho cái ích kỷ và độc ác đó rồi, là sòng phẳng
    anh chàng đó, chỉ đơn giản là điềm tĩnh mà thôi.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 388 (Thành viên: 0, Khách: 378, Robots: 10)