Tìm kiếm bài viết theo id

HCM-Quận 8 anh em vào "tám" cho vui nhe!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ThucPhilips, 19/7/08.

ID Topic : 344840
Ngày đăng:
19/7/08 lúc 11:46
  1. trannguyenhuong Thành Viên Cấp 4

    Dù ta không cao nhưng cảnh sát cũng phải tuýt còiHCM-Quận 8 anh em vào tám cho vui nhe!
     
  2. yashirohitoshi Thành Viên Kim Cương

    ^!^ tuýt còi thì mình bay lẹ ^^
     
  3. ThucPhilips Thành Viên Kim Cương

    Ừ đi chiếc này đúng dân Q8 luôn,ăn trôm kg dám lấy(Độc nhất có 1 chiếc mà lấy thì bán cho ai?chạy thì không dám chạy)hehehehe! chỉ có mấy chú GT là toét lại ngắm chơi ý mà!
     
  4. yashirohitoshi Thành Viên Kim Cương

    ^^! cả nhà dạo này làm ăn khá hok ^^!
    E là SV nên cũng buôn bán j nhiều HCM-Quận 8 anh em vào tám cho vui nhe!
     
  5. trannguyenhuong Thành Viên Cấp 4

    Hè hè, bán xong cái Ram rồi, giờ hổng biết bán gì nữa cả.
     
  6. yashirohitoshi Thành Viên Kim Cương

    HCM-Quận 8 anh em vào tám cho vui nhe! có j bán thì hú e cái, e up giùm ^^! Chứ e cũng ko biết xài mấy cái up chi, up giùm ae luôn ^^!

    E là SV mà gà tin học hết cỡ >"<!! Xài thì còn đc, còn về cái ráp máy hay lựa Ram, cpu, card màn hình ......... là ngu hết nói lun HCM-Quận 8 anh em vào tám cho vui nhe! - 1
     
  7. ThucPhilips Thành Viên Kim Cương

    AE post số Phone nhé mai đi oFF.Khẩn khẩn khẩn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  8. trannguyenhuong Thành Viên Cấp 4

    Sao đại ca bị baned rồi?
     
  9. yashirohitoshi Thành Viên Kim Cương

    chà chà, bác thức, chắc up nhiều quá hay sao mà tiêu vậy cà >"<!!!
     
  10. PHILIPS1973 Thành Viên Cấp 6

    Hehehe! ngày 22/4 trong boX Thiết bị điện điện tử up dư hình như 01 lần.Do mấy chú Lý Thông cạnh tranh về bán DT méc í mà ! Nhờ AE up hộ nhé!Tks
     
  11. trannguyenhuong Thành Viên Cấp 4

    he he vậy có 3 ngày chứ bi nhiêu
     
  12. yashirohitoshi Thành Viên Kim Cương

    ^^ bác ấy sắp trở lại đất liền rồi HCM-Quận 8 anh em vào tám cho vui nhe!HCM-Quận 8 anh em vào tám cho vui nhe! - 1
     
  13. trannguyenhuong Thành Viên Cấp 4

    Ec ec sao lại tới lượt bác nữa rồi
     
  14. dylanx Thành Viên Cấp 4

    Còn bác thì chừng nào?HCM-Quận 8 anh em vào tám cho vui nhe! - 2
     
  15. PHILIPS1973 Thành Viên Cấp 6

    Anh em Q8 thân mến,Chúng ta đang bị phục kich,con voi chui lọt lổ kim,còn con kiến chui không lọt!hehehehehe! Vừa đá bóng vừa thổi còi,kim bảo kê!
    HCM-Quận 8 anh em vào tám cho vui nhe!
     
  16. Extremer Thành Viên Cấp 6

    hjx, e yashirohitoshi nè

    You have been banned for the following reason:
    Spam trong box hình ảnh kinh hoàng. Amorphis

    Date the ban will be lifted: 11-05-2009, 11:00 AM
     
  17. PHILIPS1973 Thành Viên Cấp 6

    Gần nhà mình hay qua đó chơi lắm!hehehehe!
     
  18. trannguyenhuong Thành Viên Cấp 4

    mấy ngày nay ở nhà không có net nên không up dùm ACE được he he.
     
  19. PHILIPS1973 Thành Viên Cấp 6

    AE ơi hôm nay cầu chữ Y & và chữ R xong rồi từ nay khỏi đi loanh quanh nữa! up mấy cái hình cho AE xem.
    Hình này mới thuê trực thăng của dầu khí bay 1 vòng hết 7000usd chụp cái tòan cảnh cho AE xem nè!


    HCM-Quận 8 anh em vào tám cho vui nhe!


    Và đây là một câu chuyện chút liên quan tới cầu chữ Y và cũng thấy thấp thóang hình bóng tôi ,tôi không biết có phải là câu chuyện thật hay chỉ là hư cấu, copy lên đây cho các bạn ...

    Món nợ thuở hàn vi chưa đền trả…


    Tôi đến Sài Gòn lần đầu tiên vào tháng 10-1984, với quyết tâm tìm việc làm để kiếm tiền học đại học. Ngày tôi đi, mẹ tôi gánh hai bao than bên trên là hai rổ mãng cầu chín nhưng vì hôm ấy trời mưa dầm dề nơi xứ biển Phan Thiết nên cả than và mãng cầu đều không bán được. Mẹ mượn tạm vài ngàn quày quả lên bến xe cho tôi. Mẹ khóc, còn tôi thì ruột đau điếng lặng thinh. ​




    Gần 7g tối xe đến bến Miền Đông. Thấy tôi chẳng biết đường sá, cũng chẳng quen ai, bà chủ xe đò cho tôi ngủ lại qua đêm trên xe cùng anh phụ xế tên Tân, quê Quảng Ngãi. Chúng tôi nhanh chóng thân nhau qua những câu chuyện kể về hoàn cảnh, quê quán. Tân hứa mai sẽ đưa tôi đến gặp người chú họ của anh nhờ tìm việc cho tôi. Ổ bánh mì rưới xì dầu hôm đó theo tôi vào giấc ngủ say và ngon chưa từng có trong đời. Trong giấc mơ tôi thấy mẹ đã bán được gánh than củi và chạy lên bến xe tìm tôi…​



    Được chú của Tân giới thiệu, sáng hôm sau tôi trở thành thợ phụ cho Tài, hơn tôi vài tuổi, làm nghề vá xe tại đường An Dương Vương gần chợ An Đông bây giờ. “Thỏa ước lao động” đầu tiên của tôi tại thành phố là giao kết của anh Tài: hai anh em cùng vá xe, tối ngủ tạm tại chỗ với miếng vạt giường và chiếc mùng trắng cá nhân của tôi mang theo, hôm nào mưa thì dời vô chái bên vách một gara xe quen bên cạnh. Cả tuần lễ tằn tiện cũng dư trong túi vài ngàn, thi thoảng mua vài chai bia “lên cơn” uống rồi nghêu ngao như hai kẻ lãng tử. Lúc vắng khách, tôi tranh thủ lấy sách ra học, Tài không biết chữ nhưng anh rất trọng chuyện học hành nên cố dành cho tôi thời gian đọc sách.​





    Một đêm mưa, khi tôi tỉnh giấc, không nhìn thấy Tài bên cạnh tôi hơi lo lo nhưng nghĩ chắc anh đi đâu đó không kịp nói…Qua một ngày, một đêm không thấy anh về, tôi bắt đầu hoài nghi và lục lọi trong chiếc balô cũ mèm của anh. Thật bất ngờ: trong túi áo kaki tôi hay mặc khi trời lạnh có một gói tiền buộc bằng dây thun. Có lẽ do không biết chữ nên anh không viết gì được cho tôi và đã bỏ đi đâu không rõ. Từ đó tôi một mình làm công việc vá xe đạp và sửa chữa lặt vặt, bơm xe… nhưng rất vụng về khiến khách hàng quen lần lượt bỏ đi chỗ khác.​





    Những ngày ế ẩm tôi chỉ biết ngồi nhìn ra đường rồi lấy sách đọc cho quên đi… Cho đến một ngày kia trời mưa rất to, nước ngập cả mặt đường suốt từ chiều đến tối. Vừa đói, vừa lạnh tôi trùm mền co ro ngồi tựa vách gara xe cầu nguyện phép tiên hiện ra. Vào khoảng 2-3 giờ sáng mưa tạnh, tôi dọn đồ nghề ra ngồi van vái cho có ai đó xe bị xì lốp để tôi có tiền mua tô mì gõ ăn vì quá đói bụng. Đột ngột một bác xích lô trờ đến cất tiếng: “Cho chú mượn cây kìm một chút”. Tôi lấy kìm cho mượn nhưng sức lực đã rã rời.​



    Bác xích lô than vãn ế khách, tôi cũng than thở đói quá vì gần như hơn một ngày rồi chưa có gì vô bụng cả. Cùng cảnh ngộ nhưng tôi chẳng dám mở lời mượn tiền bác mua chút gì ăn, bởi biết bác nào có hơn gì mình. Bác xích lô cảm ơn rồi lặng lẽ đạp đi, tôi ngồi bệt xuống cạnh cột đèn đường, nước mắt tràn ra vì nhớ nhà, vừa hối hận vừa tủi thân vì đã bỏ quê ra đi, nay sống dở chết dở nơi đất khách quê người. Rồi tôi lịm đi lúc nào không hay. Không lâu sau tôi nghe có ai gọi và lay người tôi: “Dậy ăn đi cháu. Đói tới xỉu thì làm sao sống được?” - giọng tràn đầy thương cảm giống như ba tôi, mẹ tôi dỗ ngọt tôi ăn cháo mỗi khi bị sốt. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy bác xích lô tay cầm tô hủ tíu gõ bốc khói, thơm đến ngây ngất. Tôi ăn ngấu nghiến, nước mắt lại tràn ra và kể cho bác nghe câu chuyện phải làm nghề vá xe bên đường bất đắc dĩ vì thi đậu đại học mà không được nhập học, vì muốn kiếm tiền để ôn tập, thi lại năm sau…​





    Bác cười nhân hậu và bảo: “Bỏ nghề này đi, mai bác dẫn tới cánh thợ hồ quen, xin cho cháu làm phụ hồ, quét vôi, sơn tường mấy ngày tết, có tiền mỗi tuần mà sống và đi học”. Số phận một lần nữa dẫn dắt tôi sang một nghề mới và cũng nhờ một người lạ. Tôi chỉ còn nhớ bác Tư xích lô ấy nhà bên cầu Chữ Y.​





    Nhiều năm trôi qua, tôi học xong khoa ngữ văn Đại học Tổng hợp và trở thành một nhà báo. Tôi đã cố công tìm kiếm, sục sạo, hỏi thăm nhiều người và nhiều lần đến góc ngã tư ngày xưa ban đêm; nhiều hôm ngồi bên dốc cầu Chữ Y nhìn những chiếc xích lô qua lại, cầu mong Trời cho tôi gặp lại anh Tài và Bác Tư xích lô... Nhưng đã 20 năm qua đi, đến giờ tôi vẫn chưa gặp lại được hai bậc ân nhân mà tôi mang ơn suốt cuộc đời. Nhiều lần trên phố, thoáng nhìn thấy một bác xích lô già dáng hao hao bác Tư, tôi đã chạy theo hỏi và đều thất vọng. Ước gì tôi có phép tiên để tìm lại được hai con người nghèo khổ nhưng đáng kính ấy.​



    Sài Gòn còn trong tôi món nợ thuở hàn vi chưa đền trả… ​



    TRÂN CHÂU​
     
  20. Extremer Thành Viên Cấp 6

    hjx, nick này của thằng bạn e, e mượn để vào 5s với bà con !! 11/5 mới ra tù >"<
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. congty24h88,
  3. toichunhchu930,
  4. compositekkp,
  5. chinhchu2258,
  6. tantrien,
  7. trucoanh2021
Tổng: 427 (Thành viên: 14, Khách: 398, Robots: 15)