Chuyện là thế này, hôm qua nhà mình đổ trần và phải thuê một đội thợ đổ mái chuyên nghiệp. Trong lúc thi công, mỗi người một việc nhưng tôi ấn tượng nhất với các thao tác "chuyên nghiệp" của anh thợ điều khiển máy kéo dây tời để chuyển các xô bê tông lên trên cao. Chắc các bạn không nhiều thì ít đã được chứng kiến cảnh người ta dùng ròng rọc đẩy một vật nặng lên cao rồi chứ? Công việc của anh thợ phu hồ đó cũng tương tự như thế, có khác là điều khiển cái đầu máy công nông để đẩy những xô bê tông, xô vữa ấy lên. Nếu chỉ đứng quan sát thì trông có vẻ rất đơn giản nhưng thực tế lại khác. Mình lân la đến hỏi chuyện thì được anh cho biết: "Có 3 cái cần điều khiển và phải thành thạo thì mới đều khiển an toàn được. Một cần là cần số, chỉ có tiến và lùi thôi. Cần thứ hai là ga, để tãng tốc hay giảm tốc độ khi tời dây lên cao. Cần thứ 3 tạm gọi là phanh, để hãm cho chiếc xô ở phía móc đầu dây dừng lại khi đã lên đến đích". Mình nghĩ con người có 2 tay, 2 chân mà chỉ có 3 cần điều khiển thì đơn giản quá. Khi làm việc chỉ cần dùng đến 2 tay và 1 chân. Chân còn lại bạn muốn làm gì thì... làm! Dễ ợt các bạn nhỉ? "Nhưng không như thế! Thậm chí nó đòi hỏi phải rất cẩn thận trong thao tác. Nếu không sẽ "giết người" như chơi" - anh cho biết. Tôi tròn mắt ngạc nhiên! Thì anh giải thích: "tuy thao tác đơn giản nhưng phải biết kết hợp nhiều động tác cùng lúc. Và phải thật tập trung. Chỉ cần nhầm một động tác sẽ làm cho hoặc là người ở trên cao rơi xuống đất, hoặc là người ở dưới đất bị xô bê tông rơi xuống người". … Ghê thế! Anh nói tiếp: "Vì xô bê tông rất nặng. Trông nó thế thôi, nhưng nặng gần 1 tạ đấy. Khi xô bê tông đó lên cao, có một người ở trên mái làm nhiệm vụ kéo nó vào. Lúc đó phải hãm cho nó dừng lại, khi xô vữa đã được kéo vào trong một chút thì phải nhả chân phanh ra để người trên cao có thể kéo nó vào trong. Khi ấy nếu không tập trung, hoặc làm sai thao tác không phanh mà lại nhả ra thì xô vữa sẽ rơi xuống và người thợ trên cao đó sẽ bị lao xuống theo. Vì khi đó theo quán tính, tay đang nắm xô bê tông rất nặng sẽ rất dễ lao theo xuống đất." Và... tò te tí te!” Đó các bạn thấy không? Chỉ một người bình thường, một công việc bình thường nhưng anh thợ phu hồ đó đã là một "người quan trọng" rồi đấy. Nếu không có anh, thì sẽ không ai có thể điều khiển máy kéo tời được. Vì sẽ “giết” người như chơi.
Thật ra công việc nào cũng vậy bạn ơi, đều có thể giết người như chơi nếu ko có kiến thức chuyên môn về công việc, ví dụ cụ thể nhé: - Bác sỹ: chẩn đoán bệnh ko chính xác, chữa trị sai --> tử vong. - Kỹ sư: Thiết kế kết cấu sai --> nhà, cầu xập---> nhiều người chết. - Tài xế: Lái xe ko cẩn thận, buồn ngủ---> gây tai nạn---> nhiều người chết. - Bán hàng rong: Lựa hàng ko chú ý, chọn hàng cũ, ôi thiêu--> ngộ độc thực phẩm-->tử vong. - Luật sư: Bào chữa cho người vô tội ko được ---> chết oan. ..... Hầu như tất cả công việc trên thế giới này đều có liên quan tới tính mạng
nói đơn jản mình chạy xe máy ngoài đường ---> chạy ẩu tông người ta gây tai nạn nhẹ trầy xước nặng chết người nói chung người chạy xe cũng là người wan trọng he he
vì vậy mới gọi là có nghề,hoặc gọi theo tiếng tây là....pro !!!bạn cứ thử hình dung một ông thổi kèn và một ông đánh trống đổi chỗ cho nhau thì ta sẽ nghe được cái gì ???