Bạn em sắp đi định cư ở nước ngoài rồi nênn nguyên đám quyết định đi du lịch Nha Trang với nó....nhưng vì ngày đi quá sát chỉ có thể đi vào ngày 29 thôi....có bác nào ở Nha Trang biết phòng trọ nào được chút thì chỉ giúp dùm em...nhóm em 10 người...ở ngày 29,20,1,2.....bác nào biết thì chỉ dùm em....thanks các bác nhiều...
Giờ thì chắc muộn rùi, chỉ còn cách 1 bác nào ra đó trước tự tìm phòng cho mọi người thui, chứ book qua phone giờ chả ai nhận đâu!!!
Hết thì ko hết đâu bác ui, nó vẫn chừa vài phòng dự trù cho khách vãng lai, nhưng book qua phone thì hết nhận thật rùi!!!
thanks các bác nhiều nha....e cũng có nhờ nhiều người ở ngoài đó tìm dùm nhưng vẫn chưa được.....bác nào ở ngoài đó biết thì chỉ dùm em...thanks
Bạn qua đường Trần Phú hỏi thử xem ,có nhìu phòng trọ lắm ,mang tiếng là đông nhưng ko thể thiếu phòng cho khách du lịch ở NT được
lo gì ! cả đám kéo ra bờ biển ngũ! ngũ ở bờ biển có bảo vệ luôn đó! 5h sáng là nó đánh thức mình dậy để cho người dân ra biển tắm! mình ra đó ngồi ở bờ biển nhậu rồi ngủ ở đó luôn đâu có sao! người ta ngủ quá trời! ngay quãng trường gần cafe bốn mùa đó! mình có thằng em họ làm quản lý khách sạn ở nha trang nhưng mất số đt rồi nên pó tay!
chắc là hết phòng rồi, nghe nói giá phòng ở vũng tàu ngày 30-4 là 1 triệu rưỡi/đêm(mini hotel) , không biết ở nha trang là bao nhiêu đây.
Tuần trước tui mới ra Nha Trang. Tối cùng 1 nhỏ bạn ĐH ra ngoài bờ biển ngồi chơi thì có 1 băng mấy ông Bắc lè nhè đến bảo đây anh cột dây giày cho em rồi sấn tới. Bảo tui kêu CA đó nhe. ông í bảo lại: "Anh đã làm gì em đâu mà em kêu CA. Mà em kêu CA làm gì. Chỉ tổ ba em phải đem cơm vào tù thăm anh." Tiếp theo đó có mấy cha nữa sấn lại nham nhở. Mà ngồi ngay chỗ đèn sáng, nhiều người qua lại đó nha. Sợ muốn chết!!! Hết dám lãng mạn ra bờ biển ngắm trăng. hichic
chắc pro gặp xui rồi! thường thì người dân nha trang khá hiền! hiếm khi gây chuyện với người khác lắm! chắc dân du lịch hoặc dân nhập cư nơi khác mới vậy thôi! mình chưa gặp bao giờ!
đi nha trang gần quá, bác đi tới hội an luôn đi bác. Cần fòng hay gì thì để e chỉ cho, đảm bảo là ngon bổ rẻ, hội an cũng đẹp không thua nha trang đâu, mùa này về tắm biển rồi đi ăn hải sản thì nhứt. Đảm bảo đi hội an ngon bổ mà còn rẻ.