Sắp 30.4 rồi, tụi tớ định làm 1 tour ngắn ngày xún Phan Thiết chơi. Thời gian dự kiến: sáng 30.4 đi Phương tiện: Xe máy Khổ cái là mình chưa xuống PT lần nào, nên cũng chẳng biết đường đi thế nào? Có pác nào đi rồi, share tớ tí kinh nghiệm khi du lịch ở Phan THiết với. Ăn ở đâu? Ở chỗ nào? Đi đường nào?... Thanks các pác!
Đường đi thì mình biết nà. Bro cứ ra quốc lạ 1A, chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy... khoảng 10 tiếng là tới liền hà.
Nên có 2 người chạy xe Từ cầu Sg, đi thẳng đến Long Khánh, 80km, nghỉ 30p Đi đến Xuân Lộc, 50km, nghỉ 30p Đi tiếp đến TP Phan Thiết, 70km. Vô TP Phan Thiết là đường Trần Hưng Đạo Gặp ngã 4 Trần Hưng Đạo - Thủ Khoa Huân, rè phải 22km, đi Mũi Né
khuyên bạn nên đi chỗ nào gần hơn... chạy bằng xe máy nếu lỡ dọc đường hư xe thì hơi bị mệt à ^.^ kinh nghiệm đi 1 lần là sợ rồi, đi tới nữa đường đi tiếp cũng ko dc, về cũng ko dc... nên suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định nha bạn. ^^
<== Từ SG-PT có khoảng 200k làm j chạy 10 tiếng ghê áh bro. Hình như là chạy qua bên Long Hải được nữa mà hén? Nghe đồn ở đó cảnh đẹp...bro nào bít, xin chỉ thêm
<== mình đang lựa chọn: 1. Khách sạn SG-Ninh Chữ, 2. Resort Vườn Đá...ko bít cái nào tiện cho việc ăn chơi hơn nhỉ :-? <== uh uh...ghi nhận lịch trình này! <== tất nhiên rồi! kaka. Về đây ăn mì tôm hết tháng 5 lun. ) <== hì, mình bít là đi xe máy bất tiện chỗ này. Nhưng cái "máu" ham hố, ham dzui, khám phá...làm mình vẫn qđịnh đi = xe máy. hì...chỉ bít là...chúc mình may mắn thôi!
ra ga SG mua ve tàu lửa và vé xe may (vé tàu 85k/ng, vé xe 65/c), ra pt tha hồ đi chơi vừa khoẻ, khi nào về thì chạy xe về).Qua box quán cóc -càe có topic chỉ dẫn những điểm an nhậu đó bác
nếu từ đầu đi thì nên đi Ql 1A, cứ theo bảng chỉ dẫn đi Hà Nội í đi đường Long Hải thì đi lần đầu ko nên đi. cứ đi theo: Sg-Long Hải- Hồ Cốc-LAGI-..... ps: các bác hay đi thì mua cuốn bản đồ giao thông 170k là biết hết
<== thế pác vui lòng chỉ đường nào ngắn gọn xúc tích dùm iem đc ko àh? <== uha...cũng nghe nói thế! :-s <== mình tính đi đường này nè! Ko bít có dễ bị lạc ko nhỉ?
Lần đầu lang thang thì cứ QL1A thẳng tiến, rảnh rỗi dạo Biên Hoà, Long Khánh. Qua Hàm Tân thì tạt vào dinh Thầy Thím; nếu kg ghé nơi nào thì 200km nuốt khoảng 4h30' tính luôn cả nghỉ ngơi. Phan Thiết,trong thành phố đi chỉ 1 ngày là chán vì bé xíu; chỉ có mấy nơi để khách du lịch xem qua như trường Dục Thanh, chùa Ông, làng chài nơi trưng bày xương cá voi, ngắm mấy cây cầu .... Ăn uống: mì Quảng (dở lém ), lẩu cá, bún vịt, cháo vịt, mì hoành thánh, hải sản ... nếu có thổ địa dẫn đi thì tốt, kg thôi tự hỏi cũng được Dạo ra Mũi Né 1 ngày nữa là xong, resort bạt ngàn nhưng bãi tắm cực chán!
đi QL 1a là chuyện ngày xưa khi chưa làm đường! bây giờ mà ko đi con đường ven biển thì đi du lịch = xe máy có ý nghĩa gì nữa!
sửa xe? mọi lần đi chơi đều phải cân chỉnh mọi thứ trước khi leo lên ngựa sắt mà phi thôi chứ! nếu mà ngại vấn đề này thì đã ko đi du lịch ba lô = xe máy!