Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện về đóng học phí của trường Kinh Tế HCM

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Ksor.Den, 14/2/08.

ID Topic : 106115
Ngày đăng:
14/2/08 lúc 18:31
  1. Ksor.Den Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    11/2/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    146
    Chiều nay mới đi đóng học phí dùm nhỏ em học ở trường kinh tế. Không hỉu cách làm việc của phòng tài vụ như thế nào nữa. Trước tiên phải qua Ngân Hàng Đông Phương (ở trỏng lun) đóng tiền, rồi mang hóa đơn qua phòng tài vụ đổi để lấy biên lai học phí. Không bàn tới cách liên kết giữa trường và Ngân Hàng, ở đây chỉ thấy sự bực mình trong khâu đổi biên lai.
    - Đầu tiên là chỗ tiếp sinh viên, nói sao ta, nó giống như người tù và thân nhân nói chuyện với nhau qua cửa kiếng giống như trong fin đó (sợ không được như vậy nữa).
    - Cách làm việc rề rà rề rề, chỉ có 5 mạng sinh viên mà tui đứng đợi đến 1/2h đồng hồ chỉ để chờ "cô ấy" nhập tên vào máy tính và in biên lại Chuyện về đóng học phí của trường Kinh Tế HCM.
    - Đã vậy thái độ giống như là "bà nội người ta" Chuyện về đóng học phí của trường Kinh Tế HCM - 1, vừa làm vừa tám với "cô" bên cạnh (cô ấy lại vừa tám vừa chơi Solitaire), sơ sót tí là quát um sùm và lại không chịu giải thích cho "đàn con sinh viên còn thiếu xót".
    - Các cô còn lại chắc tết mới vào nên còn it việc , nên một số rất lớn các cô ý play Solitare. .
    - Chỉ là 5 SV mà đã vậy, không hỉu lúc có một số rất lớn SV thì sẽ như thế nào nữa, chắc vui lắm nhờ .
    Em post bài này chỉ để giải quyết bức xúc thôi, không đụng chạm gì tới anh, chị, em, bà, con, cô, bác nào đã đang và sẽ học trường KINH TẾ cả. Chứ không hết bức xúc tối em lại "tự giải quyết" thì mệt lắm Chuyện về đóng học phí của trường Kinh Tế HCM - 2
     
  2. kaka1111 Thành Viên Cấp 4

    Chuyện đóng tiền học, xin giấy phép... nói chung là các việc liên quan đến hành chánh ở các trường... ôi, chuyện dài nhiều tập, có kể cũng ko hết, tui khuyên bác nên "tự giải quyết" đi Chuyện về đóng học phí của trường Kinh Tế HCM Chuyện về đóng học phí của trường Kinh Tế HCM - 1
     
  3. krtdq Thành Viên Cấp 1

    Hề hề, bởi dzậy thấy mấy trường công lập ngán hen. Trường tui dân lập đóng tiền nhiều nên SV đc đối xử như là với khách hàng vậy, rất lịch sự và tận tình, từ phòng tài vụ, phòng đào tạo đến văn phòng khoa. Mà làm việc hiệu quả nữa, cái phòng tài vụ nhỏ như cái WC, chen chúc chật chội vậy chứ TB khoảng 3-4 phút là đóng tiền xong à, dính đến tiền bạc là phải nhanh gọn lẹ Chuyện về đóng học phí của trường Kinh Tế HCM
     
  4. footwearc Thành Viên Kim Cương

    chuyện bình thường. Nhưng chắc kỳ này là tết nên làm ăn vậy đó. chứ bình thường hồi xưa tui đi đóng cũng nhanh lắm.

    Mà tui có thói quen gôm vài học kỳ mới đóng 1 lần nên cũng không bị hành nhiều lắm
     
  5. Forzet Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cũng như BK HCM thôi, chỉ muốn đập vào mặt mấy con mẹ thu tiền và bên PDT, làm ăn như shit mà cứ tưởng là bà nội người ta.
     
  6. slump_dr88 Thành Viên Cấp 6

    Hehe, em cũng từng đi đóng nên bít, gai nhứt là cái bà già ngồi nhập hóa đơn.
    May mà 1 năm chỉ đi có 2 lần. Chuyện về đóng học phí của trường Kinh Tế HCM
     
  7. RongGia Thành Viên Cấp 4

    ko muốn gặp bả thì đóng cho 1 chai 8 cho cả năm luôn đi, thì chỉ đóng 1 lần
     
  8. hai.lt Thành Viên Cấp 3

    Đi đóng học phí đã vậy rồi,đi nhận học bổng còn nhục hơn,cứ như là đi ăn xin tiền mấy mụ thủ quỹ trong đó vậy,nhìn mình cứ như là mấy người ăn mày ngoài đường trong tình huống đó mà mình vẫn phải nặn ra một khuôn mặt ngây thơ vô số tội...,mặt mấy mụ ấy thì cứ rướn lên nhìn là muốn cho cục gạch...May là chỉ có năm cuối mới phải tự đi lấy học bổng,còn những năm trước toàn lớp phó đi lấy rồi về phát lại..Mấy đứa cán sự lớp nói là bị vậy hoài,mỗi khi đi lấy tiền trách nhiệm là y như rằng mang một cục tức về...Đúng là trong môi trường giáo dục như vậy mà hành xử như những người vô văn hóa...(Sorry nếu đụng chạm bác nào nhé!Em bức xúc từ lâu lắm rồi mà chẳng có chỗ nào để xả...)
     
  9. law89 Thành Viên Cấp 6

    Chuyện về đóng học phí của trường Kinh Tế HCM Chuyện về đóng học phí của trường Kinh Tế HCM - 1
     
  10. de_last_handsome_man Thành Viên Cấp 2

    trường KHTN cũng vậy thôithì mình thấy đa số các người thu tiền đều đàng hàong, trừ 1 người. đó là cái bà thu tiền của khoa mìnhChuyện về đóng học phí của trường Kinh Tế HCM, phách thấy sợ, hạch sách sv đủ thứ, ko phải mình mà hấu hết các sv đều cảm thấy vậy.
    nhưng mà học bổng thì bên trường mình rất đàng hoàng.
    vài ý kiến với bro thôi
     
  11. winners Thành Viên Cấp 3

    đọc xong chỉ có thể phát biểu: bó tay hix hix hix...Chuyện về đóng học phí của trường Kinh Tế HCM - 3Chuyện về đóng học phí của trường Kinh Tế HCM - 4Chuyện về đóng học phí của trường Kinh Tế HCM - 5
     
  12. Ksor.Den Thành Viên Cấp 1

    Mình thấy trường KHTN nhanh lẹ lắm mà. Trường này thì hình như thik tiền. Cứ có tiền là nhanh gọn lẹ a`. Còn khoản xa xỉ như học bổng thì hồi giờ chưa được thử nên không bít.
     
  13. zZennyz Thành Viên Kim Cương

    Mấy bà bên KT đâu có được thu tiền đâu (vì tiền nộp vào NH mà) nên mấy bả sao nhanh được. Có khi đứng chờ sốt ruột ở ngoài, bà kế bên còn rủ bà già đổi biên lai ăn trái cây mới tức chứChuyện về đóng học phí của trường Kinh Tế HCM. Hùi Tết có 1 người hình như đóng tiền học văn bằng 2 chờ gần tiếng đồng hồ mới đến lượt.Thế mà bị phán 1 câu " cái này wa Tết nhé, giờ hết thu văn bằng 2 rồi". Bà con la wá trời
     
  14. Jal Thành Viên Bạch Kim

    hehe, đúng òi. Học Chính Quy còn đỡ. Thử đi đóng tiền thi lại / học lại của hệ VB 2 coi. Nhìu film lém. Coi mà mún tức điên!! Ko chỉ mấy bà trog phòng thu biên lai đâu. Mấy ông thầy trong đó cũng kà chớn ko kém. Thầy giáo mà nói chiện như nguời ko có học vậy đó.
    Tui đi đóng tiền jùm chị tui mà thấy bực bội dễ sợ lun : (
     
  15. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    mình đi đóng học phí ở đây và nhiều trường khác thấy cũng bình thường, ko có vấn đề j, hay tại tui dễ tính or quen sống chung với lũ rồi!?
     
  16. Big Smile Thành Viên Cấp 5

    Hồi xưa, học bên HUFLIT, thầy cô bên đây khó tính và nghiêm chứ không khó chịu và vô học tí nào!
    Khi đóng tiền học, mấy thầy cô cũng cố làm hết sức mình, chứ hổng có trời ơi!
    Giờ nghĩ lại, tui thấy hổng có ấn tượng xấu nào về thầy cô trường tui hết!
    Nhắc tới thời đại học, thấy nhớ trường quá, nhớ thời sinh viên quá! Lại thấy mình già quá rồi! hic..hic...Chuyện về đóng học phí của trường Kinh Tế HCM
     
  17. zZennyz Thành Viên Kim Cương

    Thì ra TA học Huflt à? Zenny chỉ ghét mấy bà phòng tài vụ trường KT thui còn chưa gặp chuyện gì đến nỗi Chuyện về đóng học phí của trường Kinh Tế HCM - 1. Gặp mấy bả 4 năm rùi, bây giờ còn phải gặp thêm 2,5 năm nữa. Hix hix
     
  18. Nhat Nguyet Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT

    học hàng hải
    hồi xưa lãnh học bổng được lớp trưởng đem đến đưa khỏi xếp hàng mắc công
    chỉ có đóng tiền thi lại là xếp hàng thôi
     
  19. Ksor.Den Thành Viên Cấp 1

    hờ hờ, pác có học bỗng nữa chứ. Em học 10 kỳ (tự ủng hộ 2kỳ Chuyện về đóng học phí của trường Kinh Tế HCM) mà chỉ có kỳ cuối cùng là không rớt môn nào thôi. iu nhất các thầy cô kỳ cuốiChuyện về đóng học phí của trường Kinh Tế HCM - 1
     
  20. babysnoopy299 Thành Viên Cấp 5

    cùng cảnh ngộ , wài chiêu lắm , trường miình thu thì cũng khá là lâu, chạy phòng này phòng kia, đi kím bà cô để đóng tiền cũng khó khăn nữa, đến lúc chi tiển còn khủng khiếp hơn, có học bổng từ năm 1 đến giữa học kì năm 2 mới dc lấy, hix, thái độ như ng ta ban phát cho mình còn mình là những kẻ đi xin tội nghiệp
    mà nói chung bây h xã hội thường thế, ở hầu hết các cơ quan đều thế, đành chịu thôi