có bác nào đi chỗ này rùi thì g. thiệu cho e bik sơ sơ với, chủ nhật này mí đứa bạn rủ đi nên e cũng mún bik chút chút về nó :smile:
năm ngoái mìh đi thý cũng bt....hơi náo nhiệt..lúc trước đi nhằm lúc mưa to nên đi chẳng đế ý j mấy.....nc sông o sạch lém....mà h đang mùa mưa đi chán lém....nc sông thường dơ....giá cả cũng okie....lúc vào ko fải mua vé.
chỗ này đi từ phà Cát lái qua, trên đường đi ra trung tâm Tp Nhơn Trạch. Chỗ này giống y hệt BCV, cũng có sông nước, chòi để ăn uống, chèo thuyền! đi cắm trại cũng được
cùng đường đi lên Bò Cạp vàng nè, qua phà Cát lái nhìn bên phải có nguyên cái bảng Khu du lịch Đảo Dừa Lửa quẹo zdô đường đó.
chỗ này mình hay đi nè, qua phà Cát Lái, chạy khoảng 500m nhìn bên tay phải thấy tấm bảng "Đảo Dừa Lửa", quẹo phải chạy vô khoảng 500m nữa là tới. Giữ xe 5k, mua vé 20k. Đi ghe khoảng 15' là vô tới. Đi sớm thì kiếm được cái chòi sát bờ sông, ăn xong là nhảy xuống bơi luôn. Khi đi nhớ chuẩn bị đồ ăn, còn không thì mua ở đây giá cũng bình dân. Gà 1kg giá 230k làm 2 món, đặc sản "Bò trái dừa" giá 50k, bia SG đỏ 11k/chai,... Về trò chơi thì có thể thuê áo phao để bơi (10k/cái), thuê ghe (40k), karaoke, có cầu tuột nước,... Trên đảo có 2 con đà điểu thả chạy lòng vòng, mấy lần định cởi em nó mà sợ em nó đá ^.^ Tí nữa sẽ post 1 số hình cho anh em coi
Chỗ này hùi đó là nơi tập hợp của các "ẻm" thế giới "còn lại" heheh, giờ ko biết còn ko?? Nói chung cách TP ko xa mà có nơi tập hợp mát mẻ như vầy cũng hay...