Mai mình và đám bạn tính đi dảo khỉ chơi mà ko đứa nào bít đường hết ,ace 5s có ai đi rồi chỉ dùm mình đường đi với
Pro cứ đi thẳng Nguyễn Tất Thành Q4, đi wa cầu Tân Thuận cừ đi thẳng gặp phà, đi wa phà rùi cứ đi thẳng khoảng 25km(ko nhớ rõ) sẽ ra tới đảo khỉ. Đi đường hỏi xe ôm cho rõ hơn nhé bạn
mà mình khuyên bạn , mổi xe bỏ chi phí là 100k nha , vì ca ko tha cho thằng nào hết , dù bạn có đầy đủ giấy tờ no cũng kiếm cớ bắt dc , chi phí là 100k + năn nỉ. lúc đi bạn có thể thoát chứ lúc về thì ko thể , mà độc cái chỉ có 1 xe ca mà nó có quyền bắt gần 10x vô . mình đi 6 lần thì 6 lần điều 100k cho mỗi lần wa
Vầy nè: - Từ Q.1 hỏi đường đến cầu Khánh Hội. Qua cầu là đến đường Nguyễn Tất Thành, Q.4. - Chạy thẳng 1 đường sẽ đến cầu Tân Thuận mới. Qua cầu đó 1 chút là đến bùng binh khu Chế xuất Tân Thuận Q.7. - Hỏi người ta chỉ đường Huỳnh Tấn Phát. Theo đó phóng thẳng 1 lèo đến hết đường HTP, qua cầu Phú Xuân khoảng 3km nữa là tới phà. - Xuống phà qua sông SG là tới Cần Giờ rồi. Và lại tiếp tục thẳng 1 đường mà đi, đường lớn không đi trật được đâu. - Qua tiếp chừng chục cây cầu rải rác, qua vài khu rừng đước (vẫn trên 1 con đường chính đó) chừng hơn 20 cây số là sẽ thấy bảng chỉ đường đến Đảo Khỉ. Tiếp tục tí xíu nữa là đến nơi. - Khi vô Đảo thì cẩn thận mấy con khỉ lưu manh (hình như là khỉ đực thì phải :snicker:). Tụi nó chuyên môn ăn hiếp, giựt đồ ăn, giựt nón của mấy em gái đó nghe. Con nít cũng bị nó tấn công luôn. Nên đi có mấy anh trai đi trước, bọc sau để che chở cho mấy em gái (nhứt cữ lưỡng tiện hén ). Nhớ đem theo máy chụp hình có zoom để... học cách bắt chí cho người yêu của khỉ nghen. Lâu lâu cũng thấy tụi nó xxx nữa , giữa thanh thiên bạch nhật luôn, nhưng... đừng bắt chước, hông lại nói tui xúi à nha! Lát đi chơi xong về tới... rồi hãy... - Đồ đem theo tối thiểu: áo mưa (che mưa và để trải ngồi chơi), dù, nước uống, đồ ăn nhẹ (trong đó có một nhà hàng), tiền (dĩ nhiên), bộ bài... - Và cuối cùng: Good luck on your trip!!!!!!!!
Đúng rồi , e đi 2 lần đều bị thổi vô hết nhưng mà toàn đua luôn , nó đâu vì mình mà bỏ 1 đống xe đang đứng đó
hix ,nghe bro nói mà bùn wá ngoài thác giang điền ,VT ,đại nam ,bò cạp vàng ... còn chỗ nào khác đi hem bro chỉ mình với thx bro có khi nào bắt chước rồi nó dí theo em ko ta
làm theo bro này là đi ok nà,nhưng đi rồi mới biết viết chữ chán là như thế nào. p/s : ai đi vỏ không ruột nhớ đem theo keo vá,ai đi ruột thường thì đem theo sẵn ruột mới hok là nó chém cho tới xương mấy ngày này
moi di ve hen la ko bi cong an bat ma cung ko bi lung vo xe, an toan ve nha.noi chung dao khi ko co gi vui, cung chan ko co cho ngoi nghi gi het