Thử tưởng tượng bạn mở cửa ra vào, nhìn xuống chân và thấy 1 khối to lù lù đang yên vị dưới đó. Một con cá sấu dữ tợn đang đợi bạn hét ầm lên vì sợ hãi. Đừng tưởng bọn tớ đang kể một câu chuyện ngày Cá tháng tư nhé! Đó là những gì đã diễn ra tại nhà cô Donaldson, người Florida, Mỹ mới đây thôi. "Nó" đấy! Cô Donaldson sống tại vùng Westchase, hạt Hillsborough đã buộc phải chốt cửa thật kỹ sau khi con cá sấu dài gần 3,4m đóng vai "vị khách không mời mà tới" ngay tại bậc thềm trước cửa ra vào. May cho cô là những người láng giềng sống xung quanh phát hiện ra nó nên đã gọi điện báo "tai họa" sớm. Họ bảo cô tuyệt đối không được ra khỏi nhà vì có cá sấu nằm ở trước cửa. Và hãy thử tưởng tượng cô Belinda Donaldson đã sốc như thế nào khi hiểu rằng những người hàng xóm không hề đùa cợt. Nó cứ nằm ườn ra giữa lối đi Cô Belinda Donaldson buộc phải gọi đến 911 sau khi nhận thấy con cá sấu không có ý định nhúc nhích. Khi các chuyên gia về động vật hoang dã tới nhà cô Donaldson, tìm cách bắt con vật đáng sợ, cô đã bị ép phải ngồi yên trong nhà. Vị chuyên gia đã phải tiếp cận để dụ nó Tuy nhiên, con cá sấu tỏ ý không chịu dễ dàng rời bỏ ngôi nhà. Các nhân chứng kể lại là những nhân viên đã phải bẫy nó mất hơn 1 tiếng. Rất cứng đầu Theo Kênh 14
ua, có thuốc mê chuyên dụng sao ko bụp 1 phát cho xong còn bẫy bắt kéo sao lại sức nó đc!!! còn nguy hiểm nữa là khác!!!
ở mỹ thì vậy thôi, chứ ở VN thì dân chúng bắt nó lấy da làm bop cá sấu oy2, còn mần thịt nó nữa là khác, dân VN mà lị
chu choa nhìn chảy cả nước miếng !!con này mà làm thịt thì mời tất cả anh em 5s lại nhậu mới hết !! ....thẻm quá !!..sao nó không chịu bò tới nằm trước cửa nhà mình nhỉ ???
pác này được cái quăng boom là hay thui,bác chưa kịp ôm nó táp cho 1 phát thì khỏi có tay mà ôm nó lun nhá