Mặc cho rét lạnh buốt của mùa đông tràn về, hằng ngày hai chị em Lê Thị Thanh (10 tuổi, học lớp 4) và Lê Văn Hùng (7 tuổi, học lớp 1) ở xóm 5, xã Phú Phong, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn đưa những bó rau cải nhỏ mà chị em chăm bón gần tháng nay lên đường Hồ Chí Minh bán cho người đi đường (ảnh). Vì gia đình khó khăn nên các em phải trầm mình trong rét buốt để bán rau phụ giúp bố mẹ khi tết đang đến rất gần, chuyện học tạm gác lại. Mỗi bó rau giá 2.000đ, mỗi buổi hai em bán được hơn 10 bó. “Ngồi ngoài trời lạnh cóng. Nhà nghèo bố mẹ đi làm ruộng cả nên tụi em ra đây bán rau để phụ thêm bố mẹ và có tiền mua áo mới!” - Thanh nói. ( Nguồn: TNO)
mấy cảnh này thì đầy rẫy rồi bạn ơi, nói đến bao h cho hết đc. Dân mình thì nghèo khổ, bọn ăn trên ngồi trước ăn đc nhiu thì ăn, mỗi chuyến công tác... cả chục triệu hơn mà toàn ăn chơi, nhiu đó tiền thì giúp đc biết bao nhiêu người.