Dao này những chiếc xe bán dạo xuất hiện thêm 1 loại hình mới, là bán mực nướng 1 nắng hay mực tươi nướng phan thiết. Em thấy bán cực kỳ nhiều trên đường Lê Hồng Phong với giá khoảng 20k / 1 con. Con cũng khá bự. Em thấy cũng lâu rồi nên nhìn cũng thèm thèm, bửa đó ghé mua thử 1 con em với bg ăn, ăn xong 1 con về 2 đứa đau bụng quằn quại luôn. AE có biết nguồn gốc của mấy con mực này là như thế nào ko. Em nghe nói mấy con này hình như hàng dạt hàng hơi có vấn đề họ thu mua về đam đi nướng bán dạo. a em nói ăn mấy con này sáng ko đừng có ăn. ko biết có phải vậy ko ae
thôi mai mốt vô restauran ăn. anh làm cái title với avatar rồi đó hả, làm sao mà có nick màu vàng luôn vậy chỉ em với
mực chết, mực ương hoặc sình bị các vựa thải ra ngoài >>> sẽ đc mấy ng này mua về ướp các loại gia vị cay nồng hoặc thơm để át mùi tanh của mực chết >>> chui vào bụng các bro >>> té re
chỉ em lun đi:smile: hi, mà hồi chiều đi giao dvd ở nhà sách nguyễn văn cừ, đứng đợi lát thấy 4 cha..."dọn đường" đi 2 chiếc xe lại nắm càng 2 cái xe mực đấy, tụi nó giựt ra kéo chạy tán lọan như zịt rớt mực,tắc tùm lum^^, lát tui nó chạy xa...10m rùi mí thằng phụ việc chạy lại lượm mí cái vỉ mực rớt dưới chân...mí thằng "dọn đường"^^ tụi nó đứng nhìn lun, rùi lên xe đi tiếp:smile: thấy tức cười, có 3,4 xe mực nướng mà khi tụi dọn đường đến thì nó bỏ chạy...vòng vòng tránh khỏang vài chục mét quanh đó..bán tiếp dí thì chạy, ko dí...đứng lại!!! P/S: chiều định mua thử rùi, mà má làm kum rùi, nên thui zìa nhà ăn!!! nghe mí bro nói zị bữa sau hem thèm thử nữa
trời,thứ 4 này em rủ mấy thằng bạn ra An Dương Vương check hàng mà mí bác nói vậy làm em nhụt chí wá TT__TT
Xì... Tui ăn 2 lần, bình an vô sự. Mua vô hộp mang ra quán uống 1 chai beer. Thấy cũng đc. Giá 20K~25K/con nên cũng ko đến nỗi nào mà các bác.