nge so wa,thay lau ui.ma o gan nha cung ban wa troi.thay bat mat tinh bua nao an thu,nge moi nguoi noi chac bibi lun,ke cung dung,muc tuoi lam gi co gia beo dzay,nhung sinh vien ma,ngeo nhung thix am thuc,thui danh bam bung them wa thi an do mac chut,dung gia dung chat luong,dam bao an toan.hĩ,tiet kiem tien an ma ton tien thuoc cung vay.
Bên An Dương Vương cũng thấy bán nhìu .... chỉ ăn 1 lần ở dưới Phan Thiết , khá ngon , còn trên này thì hem bít sao hà
ăn nhiều vào từ từ sẽ có gì , thấy người bán nướng k gì che dậy trên đường k biết bao nhiêu bụi bẩn bám vào bác nào bụng íu thì ăn vào té re còn bụng tốt thì k sao....hên xui thôi...mà giá rẻ quá nên k bao giờ tốt đâu ăn xog mua thuốc xổ giun uống là vừa !
ko bít phải hôn mà bữa đó vừa uốnng trà sữa vừa ăn mực đó về nhà bị rối loạn tiêu hoá lun , ko bít là do mực hay cái trà sữa , bi giờ ngày nào cũng phải uống thuốc bao tử hết , mà phải công nhận là ăn ngon mờ , bf của e từ bữa ăn xong cũng nằm bẹp giường mấy bữa ) ko bít phải trùng hợp hông nữa , chứ định là mí nay đi ăn lại rồi , giờ nghe mấy bro nói nữa thấy ớn quá ~.~
hic ... tính cn đi làm 2 con mà nghe bro nói .... nĩ chạy ngang siu thị cống quỳnh chúng nó nướng đít mũi
mực này y chang ngoài bải vủng tàu nhưng to hơn,cả 2 nơi tui ăn đều bị đau bụng tào tháo rượt.ai bụng yếu như tui thì đừng ăn.
chả phải mực..chỉ là râu của bạch tuộc thôi, cái thân bạch tuộc toàn là nước mực đen nên chỉ bán cái râu...ăn chả sao cả,vẫn ngon như thường..cả thành phố mấy trăm người ăn, chưa kể ở các chỗ khác cũng bán, lấy đâu ra hàng đông lạnh hay ướp hàn the...
hôm nay cũng thử ăn trên đường an dương vương đang ăn trật tự đô thị nói xe mình lấn chiếm lòng lề đường đòi kiểm tra giấy tờ và đóng phạt !mình móc thẻ thế là im re hehe! mình ăn cách chổ DHSP 30 mét chỗ đó làm ngon nướng tươi tại chỗ
uhm...tối này cũng mới đi ăn với gf...! 1 con to là 30k, thấy mấy cọng râu sao mà to quá vậy?? nó giòn giòn, cắn nghe rột rột, chấm với muối tieu tắc và rau răm.....!ăn muốn no luôn..!an xong khát nước uống 1 ly trà sữa và 1 ly rau má..! xong đi coi phim..coi xong chạy ra nguyễn tri phương làm thêm 2 ly chè THÁI...! xong về làm thêm 2 trứng vịt lộn...! tới h lên đây gõ vài dòng cho anh em...bụng vẫn tốt....!