mình chắc tới chè Thái là chịu ko nổi rồi ăn thử đi cưng, bữa cũng ăn 1 con với pé Linh rồi, nói nó nướng cái râu kĩ kĩ chút chứ ko ăn cảm giác như đang ăn bột vậy
cái món lày hồi đi VT có ăn 1 lần..T_T ko bít diễn tả ra sao, nhìn thì ngon mà ăn dzô thì ax ax..may mà ko đau bụng ..>< ăn chả mùi vị gì lại còn nướng chỉ chín ở ngoài, bên trong tanh tanh như chưa chín, ăn 1 lần sợ gùi ..><
thích ăn mực nướng ra an dương vương đi bạn .. hum bữa ngồi ởb biển dương đang nhậu có bà kia cũng bán dạo đến mời .. mua thử 1 con .. dở kinh dị .. ngọt ngay ..
20k thì mực cỡ đó đúng rùi ! Hôm truớc cũng ăn, ko bị đau bụng, nhưng thấy mực ko tươi nên ko ăn lại lần 2!
tớ ăn mấy lần, ở Vũng Tàu và ở SG..chẳng bị sao cả. Vẫn ngon như thường. ông nào ăn không được chắc bao tử thuộc loại bao tử chuột rồi
review thêm cho anh em Món này là món khoái khẩu của em ! Đã ăn ở ADV cỡ 4-5 con roày ! Ngon , rẻ Ăn xog cả tuần rồi mà vẫn chưa thấy có sao hết ! Mà ăn cái đó phê lắm ! Pá cháy pọ chét lun ! hehe !
uhm...tối này cũng mới đi ăn với gf...! 1 con to là 30k, thấy mấy cọng râu sao mà to quá vậy?? nó giòn giòn, cắn nghe rột rột, chấm với muối tieu tắc và rau răm.....!ăn muốn no luôn..!an xong khát nước uống 1 ly trà sữa và 1 ly rau má..! xong đi coi phim..coi xong chạy ra nguyễn tri phương làm thêm 2 ly chè THÁI...! xong về làm thêm 2 trứng vịt lộn...! tới h lên đây gõ vài dòng cho anh em...bụng vẫn tốt....! ==> ahh quên thêm nữa là khi vào rạp xem phim galaxy thì mua thêm 2 bịch snack và vina mít... coi 7 viên ngọc rồng hay quá..!