Tìm kiếm bài viết theo id

8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thuytu4334, 30/7/08.

ID Topic : 361494
Ngày đăng:
30/7/08 lúc 11:36
  1. thuytu4334 Thành Viên Cấp 4

    <<<Cẩn thận với thú chơi điện thoại cổ >>>>
    Những chiếc điện thoại cũ xuất xưởng cách nay đã nhiều năm bỗng nhiên xuất hiện trở lại, mới hoàn toàn. Vì sao những model được các hãng ngừng sản xuất từ lâu lại có mặt trên thị trường?

    Điện thoại “độc” đã hết “độc”!

    Chiếc Ericsson T20s có mặt trên thị trường từ năm 2000, trước cả khi hãng điện thoại Thụy Điển này được sát nhập với Sony để thành Sony Ericsson như ngày nay. Thế nhưng, vài ngày gần đây, những người yêu thích điện thoại cổ lại thấy nó có mặt trên thị trường mới hoàn toàn, không có vẻ gì của một chiếc điện thoại đã qua ngần ấy năm sử dụng. Ban đầu, những người vô tình “săn” được chiếc T20s mừng như bắt được vàng, người chơi thì thích thú với món hàng cực kì quí giá (vừa “độc”, vừa mới), người buôn bán thì đinh ninh nắm chắc một phần lời không nhỏ. Nhưng chỉ được vài ngày, chiếc điện thoại bắt đầu có những bệnh lạ: đang nghe gọi bị tắt nguồn, bật nguồn không lên, nguồn không ổn định,…Người chơi mặc dù tiếc chiếc điện thoại mới nhưng cũng đã lường trước sự việc, vì đa phần những chiếc điện thoại cũ vẫn hay “sinh bệnh” như thế. Nhưng chỉ đến khi thị trường xuất hiện …ồ ạt T20s, những nguồn hàng tưởng như vô tận được rót từ Hà Nội vào Tp.Hồ Chí Minh thì người dùng mới vỡ lẽ, té ra chiếc điện thoại bấy lâu nâng niu đã không còn “độc” nữa!

    8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi
    Chiếc Sony Ericsson mới mua vài ngày đã hư

    Anh Thành, dù không phải là một người chơi điện thoại chuyên nghiệp, nhưng khi vừa thấy một mẩu tin rao về chiếc LG F3000 mới tinh ở một tiệm điện thoại trên đường Trần Huy Liệu (Q.Phú Nhuận) thì lật đật chạy đến. Chiếc điện thoại thời trang này của LG tuy không “cổ” nhưng rất “độc”, vì nó mang hình ảnh của một chiếc xe hơi thể thao sang trọng dễ khiến người chơi phải dốc “hầu bao”. Nhưng khi đến nơi, cầm trên tay chiếc điện thoại mơ ước thì anh mới giật mình, mặc dù cũng logo LG, cũng hình ảnh của chiếc xe hơi, nhưng màu sơn máy giả tạo, tem imei lệch lạc, màn hình không trong, nhưng đúng là …mới 100%! Thất vọng, anh ra về và gọi điện thoại ngay cho người viết bài, nhờ xác minh giúp cửa hàng điện thoại T.H đó có …đáng tin không.
    8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi - 1
    LG F3000 cũng là mục tiêu của "hàng dựng"

    Hàng xuất xứ từ đâu?
    Trên thị trường hiện nay, những chiếc điện thoại cũ nhưng mới 100% như vậy không ít. Rất nhiều những mẫu “tái xuất” có thể kể như Motorola T191, Sony CMD Z7, Nokia 5140, Siemens M55,
    Nokia 8310, Nokia 6310i,…Và có nguồn tin cho biết, sẽ có một lô hàng Nokia Ngage mới sẽ về tới trong nay mai. Như vậy, chiếc điện thoại chơi game nổi tiếng của Nokia tưởng đã “tuyệt chủng” nay bỗng xuất hiện với giá bán dự kiến là 1,5 triệu đồng. Những nguồn hàng như vậy liên tục xuất hiện với số lượng lớn khiến rất nhiều người đặt dấu hỏi: hàng xuất xứ từ đâu? Có 3 câu trả lời được đưa ra qua những lần thăm dò của người viết. Thứ nhất, đây là những lô hàng cũ còn tồn đọng, được các đầu mối thu gom và đưa về Việt Nam. Thứ hai, đây chính là sản phẩm có được từ việc làm mới lại các model cũ. Trường hợp thứ 3 được nhiều người đồng tình, đó là đã có những cơ sở sản xuất mới hoàn toàn những model điện thoại này. Chủ một cửa hàng điện thoại chuyên phân phối sỉ các loại điện thoại Trung Quốc, người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giao dịch với các đầu mối ở biên giới Việt – Trung cho rằng, những chiếc điện thoại mới hoàn toàn “từ trong ra ngoài” như thế thì 95% khả năng được sản xuất lại. Công việc tưởng chừng khó khăn đó được anh giải thích rất cặn kẽ: những model điện thoại cũ, xưa như thế công nghệ sản xuất không cao, board mạch không phức tạp, lại có sẵn mẫu board và phần mềm như vậy thì chỉ cần đặt số lượng khoảng 500 chiếc là đã có đầu mối bên kia biên giới gật đầu. Như vậy, nhiều khả năng các “đại gia” trong nước đã đặt hàng những cơ sở ở Trung Quốc làm mới lại hoàn toàn các mẫu điện thoại cổ đang hút hàng ở thị trường trong nước, điều này được chứng thực 100% ở hai model là Nokia 6310i và Siemens SL45. Với thực tế trắng, đen chưa rõ ràng như vậy, những người có “máu” mê điện thoại cổ hãy cẩn thận hơn nữa. Hàng giả, hàng nhái có vẻ không chỉ tấn công vào thị trường điện thoại ở phân khúc cao, mà còn ở những phân khúc bình dân khác.

    Theo eChip Mobile​
     
  2. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    cám ơn bác Thụy...dụ này thì nhiều mà, cũng như SL, 6310i...do dân mình có phong trào chơi nên anh Tàu phục vụ thôi
     
  3. wildwildwind Thành Viên Kim Cương

    cám ơn sếp.. cũng là tiền nào của nấy thôi ^^ và hàng dựng thì bây giờ 1 ĐỐNG! ^^
     
  4. hoanglamna Vì Nước Quên Thân

    anh Thuy chịu khó đầu tư quá!
     
  5. Mr_VoVa Thành Viên Cấp 1

    thax sếp bài viết hay quá
     
  6. wildwildwind Thành Viên Kim Cương

    dạo này ông Hoàng đi chơi về, nick hoành tráng quá ha.
     
  7. vohuyan Thành Viên Cấp 5

    cái này lâu lắm rồi mà a,lên nào
     
  8. lenghi86 Thành Viên Cấp 4

    lâu quá không vô thăm nhà,anh em khỏe không?
     
  9. thaoanthony Thành Viên Kim Cương

    cái avatar hay a hoàng ! e cũng bik làm nè ! mà chưa thử bỏ vô avatar 5s ! e nghi là ko đc wa' ! chỉ có mod mí anh mới đc vậy thui !
     
  10. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    có ai nhậu không
     
  11. v2kpc DOVES CLUB

    Để hôm nào rảnh cầm cây 8910 qua cho T làm dùm cái mic nhá,mà có sơn màu SHi hong T?
     
  12. thuytu4334 Thành Viên Cấp 4

    Chàng trai mới lấy vợ, sau đêm tân hôn ra quán cà phê ngồi buồn bã. Người bạn thấy vậy mới hỏi: - Sao mới lấy vợ mà buồn rầu thế? Có chuyện gì vậy? - Sáng ngủ dậy, theo thói quen, mình rút 20 đô ra trả cô ấy! - Trời! Sao mà sơ xuất làm vậy? Bây giờ chắc nó không thèm nhìn mặt mày nữa, đúng không? - Không, vấn đề là ở chỗ khác. Cô ấy trả lại tao 10 đô
     
  13. hoanglamna Vì Nước Quên Thân

    cũng đc nhưng ko đặc sắc bằng bản kiểm điểm lần trước, nhiều giả thuyết nếu chồng nói đưa 20 đô cho em đi chợ thì sao, và cô vợ nói 20 đô nhiều quá anh à, 10 đô thôi, em đưa lại cho anh này, pình thường.


    Em gái vợ muốn ngủ với tôi??? Làm sao đây??


    Tôi và bạn gái tôi đã hẹn hò được hơn 1 năm và chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân trong thời gian tới. Mọi thứ đều tươi đẹp đối với tôi trong thời gian này chỉ có một điều duy nhất làm tôi phân tâm đó là ....... cô em gái xinh đẹp của bạn gái tôi.

    Cô em vợ tương lai của tôi năm nay 22 tuổi* hay mặc những chiếc áo bó sát người và thường thì không mặc áo trong. Cô ấy luôn cúi thấp người mỗi khi đứng cạnh tôi và dường như luôn để cho tôi một góc nhìn không thể "chuẩn" hơn. Tôi không thể không để tâm tới chuyện này bởi vì cô em vợ tương lai của tôi không bao giờ làm điều tương tự với những người khác.

    Vào một ngày đẹp trời* cô em vợ tương lai bé bỏng và xinh đẹp của tôi gọi điện thoại cho tôi và mời tôi đến nhà để kiểm tra lại giấy mời cho đám cưới. Khi tôi đến chỉ có mình cô ở nhà* cô đến bên tôi và thì thầm với tôi rằng cô rất yêu tôi và không thể cưỡng lại được tình cảm của mình. Cô nói rằng cô muốn có tôi dù chỉ một lần trong đời trước khi tôi làm đám cưới với chị của cô ta.

    Lúc đó tôi không thể thốt ra một lời nào và cảm thấy rất lúng túng thì cô ta nói "bây giờ em sẽ lên phòng của em trên gác* nếu anh muốn thì hãy lên đó với em ".

    Tôi đứng im như pho tượng và nhìn cô ấy đi lên gác. Tôi đứng đó như vậy một lúc rồi quyết định quay lại thẳng tiến ra cửa trước. Tôi mở cửa và đi thẳng đến chiếc ô tô của mình.

    Thì lạ chưa kìa* trước mắt của tôi là cả gia đình nhà vợ chưa cưới của tôi đang đứng đó và vỗ tay. Với đô mắt rơm rớm nước và giọng nói xúc động* Bố vợ tương lai của tôi nói với tôi rằng "Gia đình ta rất vui sướng khi con đã vượt qua được bài kiểm tra nhỏ của ta. Ta sẽ không thể tìm đâu ra được một người đàn ông tốt và xứng đáng hơn hơn con cho con gái của ta. Chào mừng con đến với gia đình ta!"

    Tôi đã vượt qua được THE WEDDING TEST. Tôi quả thật là một người may mắn...

    Ý nghĩa của câu chuyện này là: Hãy luôn để bao cao su trong ô tô của bạn!!!
     
  14. vohuyan Thành Viên Cấp 5

    lên cho hội nào,bữa nào họp mặt cf gì đi chứ chán thế
     
  15. wildwildwind Thành Viên Kim Cương

    uh,đúng rồi, không cần off cũng phải cafe gì, xem gặp được ông kia hỏi 88 không nữa.8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi
    là sao sếp??? 8910 Club-Đẳng cấp là mãi mãi - 1
     
  16. wildwildwind Thành Viên Kim Cương

    ông si bum có cái sign kinh thiệt.
    LÊN thôi, nay không có Show,chán quá.

    đang có 1 em nokia 9300i, cực đẹp, còn cứng, đang xài bthg, ace trong hội ai có nhu cầu nói ha, giá tốt cho ace.
     
  17. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    buồn..lại bán 8910
     
  18. v2kpc DOVES CLUB

  19. thaoanthony Thành Viên Kim Cương

    mấy sư huynh ngồi 8 dzữ he !
     
  20. lethanh231 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    he he up trong cho còn mãi trong tâm tưởng theo anh Kỷ
     

Tình hình diễn đàn

  1. Hoàng Mạnh Hùng 1999
Tổng: 316 (Thành viên: 1, Khách: 306, Robots: 9)