Chúa ơi. như thế anh em đã nói là có ma. Sợ quá. Ma có thật 30 76.92% Chỉ là trí tưởng tượng thôi 1 2.56% Không tin những vẫn sợ khi nghe kể. 8
Chủ nghĩa duy vật và duy tâm đến bây giờ vẫn chưa phân thắng bại. Cá nhân mình thì cho là có 100% vì --->đã từng gặp và bị nhập ma hồi 10t. Và đến giờ vẫn có Bà Cô mình theo phù trợ (xem bói nhiều nơi đều bảo vậy). Chuyện là thế này: lúc mình xuống bạn gái ở VT chơi rùi về lúc 9h, ko hiểu sao chạy gió mát quá mà ngủ lúc nào ko biết, ước chừng chạy 5km trong trạng thái ngủ. Khi sắp đâm sầm vào xe trước thì tự dưng choàng tỉnh nhấn thắng...hú hồn (chắc tại Cô bảo dậy). Từ đó, cứ khi nào xuống bạn gái về là bồ tui gọi điện liên tục sợ mình ngủ dọc đường.
option 3 vậy: không tin nhưng vẫn sợ. Nếu ma có thật thì sao thế giới này chưa loạn nhỉ. Hổng lẽ có một thế lực thứ ba cản lại?
Mình ko chắc là có hay ko? Vì chưa gặp mà cũng mong là đừng bao giờ gặp. Nhưng mình tin có chánh có tà có thánh có thần thì cũng có ma có quỷ. Con người có 5 giác quan thì có thứ ta nghe dc có thứ ko nghe dc, có thứ nhìn thấy dc có thứ ko nhìn thấy dc.