--- Bạn nghĩ thế nào với mâm Trầu cau bằng "rau câu". vì hiện nay rất được chuộng đấy bạn à : "lạ - đẹp và dĩ nhiên là thưởng thức được ngay với lớp vỏ ngoài xanh là rau câu, nhân bên trong là đậu xanh, có cả những chiếc lá nữa đấy. Giá thì tầm 200k cho một mâm.... Sẽ kiếm và up hình cho Bác xem thử thế nào.
Bạn ra Bảo THiên rồng vàng trên đuờng Lý Tự trọng quận 1, người ta ta làm đầy đủ hết. Mâm trầu cau 100trái hình như cũng hết 200k, dán hỉ luôn
hihi....không phải đồ giả hay gì gì đó đâu, đã có lần dự Đám cưới nên tận mắt được trông thấy, rất giống trái Cau thật cũng như những chiếc lá, đẹp và lạ mắt nữa. Thế hệ thời @ nay đã khác xưa nhiều rồi, phong cách tổ chức cũng như cách ăn mặc - trang trí, đều muốn thật lạ độc đáo với mọi người tham gia....Chung ra vẫn là ý kiến cuối cùng của mỗi người hay gia đình đưa ra.
Cái này chỉ thay thế được quả ( mâm ) bánh thôi, chứ làm sao mà thay thế được trầu cau trời, gì thì gì cũng phải giữ truyền thống chứ. Thử hỏi ba cái trầu giả, cau giả làm sao mà tiêm được để dâng lên cửu huyền thất tổ. Cưới hỏi mâm trầu rất quan trọng, thường được nhũng người lớn tuổi, đức cao vọng trọng xây nên ( lựa chọn trầu cau và bỏ vào mâm ), chứ hỏng phải ai cũng làm được. Đám cưới tui thì bà nội tui làm. Ngày xưa thì cau nguyên buồng, giờ khó kiếm pà cố, tui ở trên quê mà kiếm hok ra, chắc kong ngay mùa. Bây giờ cau lẻ nó kết thành buồng bằng ... dây thun, lúc làm lễ khó xé pà cố, nếu mua loại này nên đem theo con dao để cắt cho nhanh.
ăn trầu xong đừng nhổ toẹt ra giữa phố phường nhé, phải biết văn minh lịch sự, ăn trầu thì phải cầm theo ống bô (hay ống loe gì đấy) nhổ vào cho sạch sẽ
pa này có bị lạc đề ko vậy, người ta đang hỏi chuyện mua trầu cau đám cưới mà chả nói tới chuyện ăn trầu gì gì đó, pó chiếu mà
Dạo này bạn Fu đi thả dê nhìu quá nha.:sexy_girl: Bởi ai cũng bàn tán cưới hỏi mà "nường" nhà tớ than vắn thở dài vì tớ ko chịu ra mắt bạn trai nữa (có đâu mà ra mắt, hix) chứ đừng nói là cưới! Ý tưởng về lễ cưới của tớ cũng giản đơn lắm, một ý tưởng bự choành oành không có trong truyền thống: ko rước dâu ban ngày, ko rước bằng xe hơi, ko tiệc tùng nhà hàng và thậm chí là phải để baby dự đám cưới của cha mẹ nó, hơ hơ.
trầu cau = rau câu thì để dăn thui chứ mua mà làm sính lễ đi đám cưới không khéo có chuyện.... dù gì sau lưng lớp trẻ tiến bộ vẫn còn người lớn nhá....... và đó là cái thiêng liêng + truyền thống của người VN