nhà tui có mấy cái bếp mini, hư cái này mua cái khác, giờ đã là 4 cái, mấy cái hư chất đống, ta nói, bữa có ông nào đi xe đạp, rao , sửa bếp ga bếp điện, má tui đem ra cho ổng sửa mệt nghỉ, 4 cái hình như có mấy chục à ( < 50k đó), tiếc là bữa đó tui ỷ y , ko xin số dt của ổng, nhà tui cũng ở BT, mà tui thấy ổng hay chạy qua chạy lại chỗ hẻm tui lắm.
thành thật khuyên nên chuyển qua xài bếp cồn, bếp gas dạo này nhiều vụ án làm ớn quá, ăn lẩu cũng ko dám ăn
tui sửa cho. hồi sinh viên có làm ở cửa hàng gas 1.5năm sửa vài trăm cái rùi. lúc nào gọi tui qua xem cho, cafe được rùi