Tìm kiếm bài viết theo id

"Vượt ngục" - những câu chuyện khó tin...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tran_phuong, 9/7/08.

ID Topic : 325589
Ngày đăng:
9/7/08 lúc 11:45
  1. focus2r Thành Viên Cấp 5

    thx bác nh nh nha, bữa nào bac post vài bài liên wan đến việc nhay cảm dc hok ? cho a e hỉu thui àh(hok có ý xấu nha)
     
  2. tuyetnhung1511 Thành Viên Mới

    Vượt ngục - những câu chuyện khó tin...anh co the cho bjt ten va so dt cua anh dc hem?anh gọ bạ viet hay wa!Vượt ngục - những câu chuyện khó tin... - 1
     
  3. tuyetnhung1511 Thành Viên Mới

    bạ viet pro ghe!ai viet bạ nay cho em so' dt dc hong?em muon dt tam su ne`
     
  4. Le Hoang Kieu Thành Viên Cấp 2

    Đọc quá chất...
     
  5. expro Thành viên hột xoàn

    nói về vụ vượt ngục của phước 8 ngón thì hình như hắn ta bắt bọn đàn em trong phòng giam đứng tiểu ở một góc tường cho đến khi nó mục thì dùng sức đập vỡ nó để vượt ngục, tất cả bọn đàn em không được ra ngoài hay đi chỗ khác tiểu mà chỉ được đúng 1 góc mà hắn ta thấy tường yếu hơn những góc khác thôi, vì ở đó lấy tay gõ vào thì nghe được tiếng cộc cộc... Vượt ngục - những câu chuyện khó tin...ps:Vượt ngục - những câu chuyện khó tin... - 1ps:Vượt ngục - những câu chuyện khó tin... - 2ps: theo sự hiểu biết của em là như thế, còn anh nào biết nữa thì kể thêm y
     
  6. tran_phuong Thành Viên Cấp 5


    Nó bị tử hình nhốt riêng bác ơi . Hắn cưa cùm với song sắt bằng cái lưỡi lam . Còn lưỡi lam ở đâu có thì liên hệ chúa để biết thêm chi tiết .
    Vượt ngục - những câu chuyện khó tin... - 3Vượt ngục - những câu chuyện khó tin... - 4
     
  7. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    đọc mà mỏi cả mắt
     
  8. ku_tí Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ok jờ mói đcọ bài này rãnh bik chi tiết vượt ngục của phước tám ngón kể anh em nghe chơi
     
  9. expro Thành viên hột xoàn

    này thì phước 8 ngón
    Vượt ngục - những câu chuyện khó tin...

    Ở Việt Nam cũng đã xảy ra không ít trường hợp phạm nhân lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo để thực hiện các cuộc trốn trại. Riêng trường hợp Phước 8 ngón, hắn đã vượt ngục bằng cách nào? Nguyễn Hữu Thành (tức Phước 8 ngón) được giam giữ một mình tại buồng số 15, gác II, khu AB của Trại giam Chí Hòa. Đây là buồng giam của phạm nhân có án tử hình.

    Lúc đầu, Phước khai: trong thời gian ở buồng giam số 15, gã nhặt được hai lưỡi lam bằng inox (đã bị bẻ đôi thành 4 miếng). Ngoài ra gã còn phát hiện một khoen sắt tròn gắn dính vào tường xi-măng để gài chốt cửa nhà vệ sinh; gã dùng một miếng thiếc mỏng do số phạm nhân cũ bỏ sót lại để khoét xi-măng chỗ khoen sắt. Hai ngày sau, gã lấy được khoen sắt và đưa vào cùm để uốn thẳng dài ra khoảng 10cm. Sau đó gã mài nhọn một đầu dưới nền gạch để làm cây dùi.

    Ngày 21-3-1995, Phước 8 ngón bắt đầu thực hiện việc trốn trại, gã dùng lưỡi dao lam cưa cùm liên tục trong thời gian 4 ngày. Mỗi lần cán bộ quản giáo kiểm tra, gã giấu dao lam vào trong tường hoặc dưới kẽ nền gạch. Khoảng 21 giờ ngày 26-3-1995, gã tháo được cùm chân rồi mang cây dùi sắt đến chỗ vách tường mục ở nhà vệ sinh để khoét xi-măng. Từng viên gạch được gã mang ra chỗ nằm ngủ và dùng một số đồ cá nhân xếp lên thành hình người, bên ngoài phủ kín bằng một chiếc mền nhằm đánh lừa sự kiểm tra của cán bộ quản giáo; còn cát và xi-măng vụn, gã đổ vào ống thoát nước nhà tù và đổ nước cho trôi đi hết.

    Sau khi khoét được một lỗ hổng hình vuông, Phước 8 ngón chui từ lỗ hổng ra ngoài và lên được nóc nhà khu AB, bò tiếp sang khu AH. Tại đây, khoảng cách giữa mái với vòm nhà khoảng sáu mét, Phước liền cởi quần áo và nối thành đoạn dây cột vào kèo nhà và tuột xuống. Bất ngờ dây bị đứt, Phước té xuống nền nhà khu AH bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, gã thấy đau cột sống và bong gân bàn chân phải. Từ vòm nhà, gã cố gắng băng qua sợi dây điện to có bọc nhựa để qua cột điện rồi tụt xuống đất. Gã tiếp tục leo qua hai bờ tường để đi vào khu tập thể gia đình cán bộ trại; quan sát thấy mọi người đang ngủ, bên ngoài có phơi quần áo cảnh sát nên gã lén lấy mặc, đồng thời lấy cả xe đạp và một đôi dép cũ gần đó.

    Khoảng 4 giờ ngày 27-3-1995, Phước 8 ngón mặc quần áo cảnh sát và chạy xe đạp ra cổng chính của trại giam. Thấy cổng chính còn đóng cửa nên gã xin bảo vệ (đ/c T.) mở cửa cho ra ngoài một chút. Do không biết Phước là tên tội phạm trốn trại nên đ/c T. đã mở cổng, lúc này tên Phước lại té vì chân bị bong gân. Sau đó gã đứng lên và thoát ra bên ngoài...

    Trên đây là lời khai ban đầu của Phước 8 ngón. Cán bộ điều tra không dễ dàng chấp nhận những chi tiết không có cơ sở xác thực. Qua đấu tranh và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ với Phước 8 ngón, gã đã thú nhận kẻ tiếp tay cho gã trốn trại là một phạm nhân tên M. đang lao động cải tạo ở trại giam. Chính tên M. đã đưa các dụng cụ như dao lam, quẹt gas... để Phước 8 ngón cưa cùm và khoét vách. Ngoài tên M., cơ quan điều tra chưa phát hiện có cán bộ trại giam nào tiếp tay cho tên Phước trốn trại. Hẳn nhiên cơ quan điều tra đã tiến hành thực nghiệm điều tra để làm rõ cách thức, thủ đoạn vượt trại của Phước 8 ngón và đã có kết luận cuối cùng.

    Song về mặt trách nhiệm cho thấy rõ sự chủ quan, lơ là mất cảnh giác của cán bộ quản giáo và chiến sĩ bảo vệ trại. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố đã khởi tố vụ án và một số bị can. Vào thời điểm lúc bấy giờ, đồng chí Hoàng Tân Việt, Cục phó Cục Cảnh sát hình sự Bộ Nội vụ đã đánh giá: “Từ vụ án Phước 8 ngón, chúng ta cần rút ra bài học kinh nghiệm xương máu cho công tác giam giữ tội phạm; nhất là những tên nguy hiểm. Phải thường xuyên kiểm tra các phương án và biện pháp giam giữ, kịp thời phát hiện sơ hở để khắc phục, không cho tội phạm phá cùm, đục tường, vượt trại. Khi có tội phạm trốn trại phải thực hiện ngay các biện pháp truy bắt, không để chúng gây ra các vụ án nghiêm trọng khác...”.

    Phước 8 ngón đã được đưa trở lại trại giam, hồ sơ vụ án đã khép lại. TAND tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Thành (Phước 8 ngón) và đồng bọn. Tòa đã bác đơn kháng cáo của Phước, tuyên y án sơ thẩm: tử hình. Và Phước 8 ngón đã ra pháp trường đền tội.

    em nghĩ bài trên đây cũng chỉ là tính chất tham khảo, chưa chắc phước 8 ngón đã vượt ngục bằng cách tìm được lưỡi lam trong phòng biệt giam hoặc được phạm nhân khác tiếp tay đưa lưỡi lam vào, vì đó là phòng của tử hình thì lúc nào cũng kiểm soát nghiêm ngặt, kiểm tra kỹ càng thì lưỡi lam đâu ra mà cạy Vượt ngục - những câu chuyện khó tin... - 1ps:Vượt ngục - những câu chuyện khó tin... - 2ps:Vượt ngục - những câu chuyện khó tin... - 3ps: ai biết gì thì nói thêm về cách vượt ngục của phước 8 ngón cho anh em nghe y. chứ những gì báo chí viết thì chưa chắc đã đúng
     
  10. liking Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thank huynh chất luong cao
     
  11. tran_phuong Thành Viên Cấp 5


    Không có vụ kiểm tra nghiêm ngặt đâu bác ơi . Chỉ đứng bên ngoài nhìn cho có lệ ,hoặc bước vô phòng đi tới đi lui đá đá mấy bịt quần áo or đồ dùng cá nhân của can phạm . Thỉnh thỏang mới kiểm tra tìm vũ khí khi sắp có thanh tra hoặc có thông tin sắp có vụ thanh toán trong buồng mà từ chuyên môn là "bật phòng" để lên làm đại ca.
    Vũ khí trong đó thường chế là cán bàn chãi đánh răng mài xuống thềm cho nhọn,ghét đứa nào đợi nó ngũ kê vô lỗ tai vổ cái bốp or chơi "hỏa tốc" đốt chảy ni long nhỏ vào tai hay hất vào mặt . Ông nào mà có cây đinh 1 tấc lận lưng phải nói là vô địch thần sầu.
    Đố mấy bác trong tù nấu nước sôi như thế nào ???
    Vượt ngục - những câu chuyện khó tin... - 4Vượt ngục - những câu chuyện khó tin... - 5
     
  12. expro Thành viên hột xoàn

    hehe, chắc lấy bao nilong cho nước vào rồi phơi lúc mặt trời chiếu vô cửa sổ phòng giam :byebye::byebye::byebye: mà cũng chỉ ấm ấm thôi chứ ko sôi được.
    Có thể đun sôi bịch nước đựng trong túi ni lông bằng cách đốt lửa vào thẳng đáy túi
     
  13. nhockata Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mấy thằng vượt ngục bắt tử hình cho rùi
     
  14. haibangplastic Thành Viên Cấp 3

    hồi đó còn vụ vượt ngục chính trị để vượt biên di mỹ nữa hồi đó kều dzie65t gian giờ kêu là mấy anh việt kiều lấy vợ đẹp sài tiền USD ko bik nên vượt ngục để vượt biên ko
     
  15. quanggia Thành Viên Cấp 2

    bài hay và avatar cũng....hay !!!! thank một cái
     
  16. lephuong215 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bài hay !! hehe ths ne
     
  17. ighero Thành Viên Cấp 4

    nội dung thông tin hay.
    còn cách viết thì vẫn giống như mấy bài trên ANTG, CA TPHCM ...
     
  18. lunchitnammo Thành Viên Kim Cương

    tòan chuyện hay, mà đọc xong thấy ghê ghê, trốn dưới hầm "..."... run cả người
     
  19. perle d'orient Thành Viên Mới

    thừa nhận là cực chất. trong suy nghĩ của mình luôn luôn phải nghi về sư lương thiện, đừng đễ tù tội khổ lắm. trong lý lịch mả ghi đi tù là khó xin việc lắm.
    cảm ơn cái anh đã post bài này ạ!
     
  20. lyan_ngọc2 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay wá .thanks bạn