Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện không thể ngờ ae cẩn thận nha

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dienmaykiencuong, 13/5/09.

ID Topic : 917959
Ngày đăng:
13/5/09 lúc 09:48
  1. dienmaykiencuong Thành Viên Mới

    thấy bạn post bên kia rồi mà qua đây mỡ 1 bài nữa hix , nhưng gì thì cũng chia buồn cùng bạn vì cũng giống giống mình :sure:
     
  2. phuongaudio Thành Viên Cấp 6

    bài bên kia bị close rồi, mod yêu cầu chia sẽ chung topic này :41_002:
     
  3. schuhot Thành Viên Cấp 4

    chuyện này e gặp hoài ,toàn mấy thằng cà khịa ,mấy lần định ra tay nhưng sợ mình đập nó rồi lên xe đi , bà kon thiên hạ túm lấy mình thì khổ ...bác nào cho e ý kiến với .
     
  4. ty_yt4748 Thành Viên Vàng

    hùi e còn học sinh... dne92 xanh đi... gặp ngoại kia vượt đèn đỏ.. đụng mình cái rầm.. còn way lại túm áo mình nữa chứ... hên có mấy thằng bạn chạy ra hỏi cái j ... ổng xoa xoa kiu xin lỗi mới chết cười
     
  5. ku_tí Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hehe bỏ xe lại mà nó ko lấy xe hen
     
  6. dienmaykiencuong Thành Viên Mới

    ko có bạn của bạn chạy ra là bạn bị đánh chắc luôn đời giờ là thế kẻ lúc nào cũng bị mạnh ăn hiếp muốn hiền chưa chắc là thành công:confuse:
     
  7. heoking_23 Thành Viên Cấp 5

    câu này hay nè
    "không có lửa ko bao giờ có khói"..người ta có thể chửi mình...vì nó có miệng thì cứ chửi... nhịn dc ..chứ đụng vào mình thì khó sống...hehe
     
  8. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đụng xe xong sợ trầy cái dt, hehe, mình cũng ở GV,bữa nào đụng mình call bác ra bảo kê nha , hehehe chuyện không thể ngờ ae cẩn thận nhachuyện không thể ngờ ae cẩn thận nha - 1chuyện không thể ngờ ae cẩn thận nha - 2
     
  9. kevin_phan Thành Viên Bạch Kim

    hum qua đi ăn cơm gà ở q8 xong,về gặp 2 thằng choi choi nó chạy bên làn đường mình,mém đụng,còn la làng lên "chạy cái cc".Gặp mí chuyện này thì cứ im lặng mà đi thôi.Thứ 1,địa bàn của nó ko nên manh động.Thứ 2,mí con dog này rồi cũng có ngày bị mần thịt thôi.Bà nội hay dạy,1 sự nhịn là 9 sự lành
     
  10. convitcon86 Thành Viên Bạch Kim

    va quẹo chút xíu...hix mà ghê quá chuyện không thể ngờ ae cẩn thận nha
     
  11. 6mail Thành Viên Cấp 2

    Bị giống bạn, với 2 thằng nhóc 9x, nhắc nó sao vượt đèn đỏ nó còn láo "rồi sao" ?!!
     
  12. huavanbi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    batong ở đâu sẵn vậy trời.
     
  13. dienmaykiencuong Thành Viên Mới

    bữa nào rãnh qua mình uống cafe chơi ae ngồi tâm sự chơi :byebye:
     
  14. eddie Thành Viên Cấp 3

    hờ hờ, xe của tớ có cái túi sao đựng vừa cái cờ-lê chà bá, thuận tay thì rút liền, vừa phòng thân, vừa k mắc tội tàng trữ dzũ khí, hé hé
     
  15. BabBoy Thành Viên Cấp 3

    :haha: hèn chi chuyện không thể ngờ ae cẩn thận nha - 5, sao ko múc nó tới bến :snicker:
     
  16. dienmaykiencuong Thành Viên Mới

    mình cũng nóng lắm định đuổi theo rồi mà nghĩ công an và mình cũng chẳng có sao nen thôi bỏ đi về nhà sửa xe cho lành hix:too_sad:
     
  17. ku_tí Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sửa xe hết 500k mà hem sao hehe hên thèn đó nó ko bị điên cầm cây đập nát dàn mũ cong sườn bể máy hen
     
  18. dienmaykiencuong Thành Viên Mới

    nó mà làm vậy thì chắc mình kg kiềm chế nổi đâu chắc nó nhập viện chắc luôn chuyện không thể ngờ ae cẩn thận nhanhưng mà xe nó bị đập chúng 1 cái vào bàn thờ bị bể bóng đen chuyện không thể ngờ ae cẩn thận nha - 1
     
  19. kimke_sale Thành Viên Cấp 4

    Thôi các bạn ạ. Chúng ta cũng lớn rồi. Hơn thua với loại ấy làm gì cho thiệt cái thân. Mình phang nó bể đầu thì nó cũng đập mình què giò. Sức khỏe là chính. Tụi mình nên trân trọng bản thân. Có sức khỏe thì mới làm ăn buôn bán, có tiền nuôi gia đình chứ.

    Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
     
  20. minhhh Thành Viên Cấp 3

    :ah: ngoi nghe cac bro chia se kinh nghiem co gi mai mot ra duog gap fai truog hop nay con bit ug pho :sure: sao no dap xe bro hu thi it ra bro cug fai cho xe no hu moi vui chu ^_^ ai lam sao thi minh lam vay don gian the thoi hehe :byebye:
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 843 (Thành viên: 1, Khách: 825, Robots: 17)