Tìm kiếm bài viết theo id

Chú ý : Kinh Nghiệm xương máu chia sẽ ae 5s!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangthai84, 12/5/09.

ID Topic : 915474
Ngày đăng:
12/5/09 lúc 09:13
  1. hoangthai84 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    15/1/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    166
    CẨN THẬN KHI KHÁM VÀ CHỮA BỆNH Ở BỆNH VIỆN BÌNH DÂN, Q3
    Sáng qua thứ 2 (11/05) mình có đưa bà xã đi khám và chữa bệnh ở bệnh viện BÌNH DÂN ( 417 Điện Biên Phủ,Q3). Bà xã của mình bị bệnh đau đại tràng do trước đây đã khám và chữa rồi nhưng giờ bị tái phát, tính mình lo lắng nên đã đưa đi khám và điều trị cho chắc ăn.
    Thế mà khi đến đó vào phòng tiêu hoá, bọn bác sĩ này nó coi người bệnh hách dịch như người dưng lắm, bà xã mình vào khám mặt nó cứ trơ trơ, mắt thì đọc báo, tay thì cầm tờ báo, chỉ có cái miệng là hỏi bệnh nhân thôi, hỏi qua loa cho có rồi cấp giấy đi tính tiền nội soi, nó khám thế nào mà bắt bà xã mình nội soi dạ dày ( trong khi dạ dày với đại tràng khác nhau hoàn toàn, theo tìm hiểu và kiến thức mình có : dạ dày nằm ở phía trên rốn gần sát với xương sườn, dạ tràng nằm ngay và dưới rốn một chút, 2 vị trí khác nhau, người nào có kiến thức y khoa một chút (sơ đẳng) cũng có thể dễ dàng nhận biết được, mà bà xã mình thì bị đau ngay điểm đúng với đại tràng), vậy mà nó cứ khăng khăng bắt phải soi dạ dày.

    Do ban đầu mình không biết vì chữ nghĩa của bọn bác sĩ viết như "gà bới" mình đọc không được, thấy chữ gì đó có chữ TRÀNG, mình đinh ninh là đại tràng (nhưng thực chất là dạ tràng (tức dạ dày), khi tính tiền viện phí mình cũng nghĩ là đại tràng, đến khi vào phòng nội soi thì mới biết là dạ dày, bạn mình nói bác sĩ nội soi cho cháu đại tràng, thế mà bọn bác sĩ bên nội soi nói, theo bác sĩ khám nói nội soi thế nào thì bên này nội soi như thế, thế là nó nội soi dạ dày cho bà xã mình, đã thế còn làm trầy họng chảy máu nữaChú ý : Kinh Nghiệm xương máu chia sẽ ae 5s!, mình tức điên lên được (ko lẽ vào cho chúng nó mấy cái đấm)Chú ý : Kinh Nghiệm xương máu chia sẽ ae 5s! - 1
    Sau khi nội soi có kết quả, bà xã của mình không bị gì đến dạ dày cả, vậy là nó hẹn lại ngày mai (12/05) lên khám lại, mình biết chắc là nó chẩn đoán sai nó muốn đính chính lại muốn cho bà xã mình nội soi đại tràng, bọn này nó chẳng chịu nhận sai, kiến thức kém, nó cứ nghĩ nó là bác sĩ nó thích nói sao thì nói người dân chẳng biết cái gì cả, không lẽ mình lại nói với bọn nó kiến thức của mấy ông còn thua cả tui nữa hay sao (trong khi tui là dân kỹ thuật chỉ biết đến máy móc thiết bị nào có biết dao kéo gì cả), bác sĩ như thế thì thôi nghỉ luôn cho rồi, làm làm chi chỉ tội người dân. Do mình thấy cũng trưa rồi, bà xã của mình cũng mệt và thấy thương nữa, nghĩ bụng không thèm đôi co với bọn chúng chứ không mình đã chửi cho chúng nó 1 trận rồiChú ý : Kinh Nghiệm xương máu chia sẽ ae 5s! - 2.

    Đã thế sau đó nó kê thuốc, thì tá hoả với cái giá là 600k, thuốc chẳng có cái quỷ gì cả, toàn thuốc bên dạ dày trong khi bà xã mình có bị gì đến dạ dày đâu, mình hỏi có thuốc nào tương đương với những thuốc này không (có nhiều loại thuốc tương đương giá sẽ rẻ hơn nhưng chất lượng cũng không kém với những loại thuốc mắc tiền, còn vì sao có giá chênh lệch như vậy để lần sau mình sẽ trả lời cho), vậy là bọn bán thuốc nói do bác sĩ kê thuốc như thế nào thì kê như thế, muốn thay đổi thuốc vào nói bác sĩ kê lại, mình cũng thừa hiểu rằng, thuốc mà bọn bác sĩ kê ra toàn những loại thuốc mà chúng nó đã ăn rơ chia % với bọn cty mà chúng muốn bán cả. Vậy là mình bỏ đi không thèm mua thuốc nữa.
    Do bạn mình làm thẻ bảo hiểm y tế ở Đồng Nai vì gần công ty cho tiện đi khám, vậy là chúng nó kê thuốc cho toàn thuốc ngoại với giá trên trời như thế, nếu có thẻ bảo hiểm chắc nó kê cho thuốc uống no bụng mà chẳng được gì luôn.
    Vì bà xã của mình biết bệnh nên trước đó đã mua thuốc chữa đại tràng, cũng uống được 2 ngày trước đó rồi, sau khi ở bệnh viện về thì buổi chiều đã đỡ không còn đau bụng đi ngoài nữa, bây giờ đã khoẻ rồi.
    Đây là kinh nghiệm xương máu mình muốn chia sẽ cho anh em 5s, mình tưởng bệnh viện Bình Dân là bv lớn, mình có thể tin tưởng được vậy mà mình thất vọng về cái bệnh viện này quá, chắc trong số ae 5s đã có người từng đi bệnh viện này rồi phải không, tốt nhất chọn cái bệnh viện nào khác đừng chọn cái bệnh viện này nữa, một lời khuyên chân thành đấy ( mà đụng đến bệnh gì có liên quan đến nội tạng trong cơ thể thì cần phải tránh)
    Anh em đã có ai bị trường hợp này chưa, chia sẽ cùng mình nhé, còn ai chưa biết thì đọc để mà có kinh nghiệm thêm.
     
  2. takethat Thành Viên Vàng

    sao ko viết lên Tuổi trẻ hay đại loại báo nào đó phản ánh đó! sau đó sẽ có GĐ BV ra trả lời!
    Mà bưng cả BV người ta mà chê trong khi chỉ có khám mỗi 1 khoa mà danh tánh bs cũng chả biết nữa thì cũng như ko!
     
  3. deka Thành Viên Kim Cương

    _chuyện này nên gửi lên báo để BV đó chấn chỉnh cách làm việc chứ
     
  4. hoangthai84 Thành Viên Cấp 1

    Ôi trả lời cũng chỉ là lời hứa thôi, còn thực hiện hay không là việc khác, ở đây Tôi muốn đưa lên đây để cho mọi người biết mà tránh, còn takethat không thích thì đừng có bình luận kiểu đó, đến đó đi rồi sẽ biết tôi nói có đúng không , không đúng được 100% thì ít nhất cũng 50%, có đụng đến thì mới thấm thía, tôi ghét cái kiểu thọc gậy bánh xe lắm nhé.
    Còn tên bác sĩ không phải không biết mà ko muốn nói ra, đến phòng đó sẽ có 1 cái bảng ở ngoài ghi tên đầy đủ các bác sĩ từ thứ 2-6, nhìn là biết ngay thôi vì thế tôi mới ghi rõ ngày tháng cho mọi người biết, đọc cho kỹ suy nghĩ cẩn thận rồi hãy lên tiếng nhé.
     
  5. hoangthai84 Thành Viên Cấp 1

    Thực ra báo chí tôi trước đây tôi đã gửi và đã đăng một số bài rồi nhưng lần này tôi muốn dành một hướng khác là tham khảo với mọi người, ai đã từng có chung hoàn cảnh như tôi, tôi tập hợp lại sau đó sẽ làm 1 bài viết hoàn chỉnh rồi gửi luôn.
     
  6. takethat Thành Viên Vàng

    cái kiểu nói bâng quơ như bác thì có hàng tram tên nó cũng nói được như vậy! Nói có sách ámch có chứng, vì dù sao đây ũng là bv uy tín, người dân các tỉnh toàn lên bv này để chữa các bệnh liên quan đến tiết niệu, tiêu hoá...
    thọc gậy chỗ nào đâu? đã nói cho nghe mà còn sửng cồ lên!
    Chỉ được có cái khoa mà đi rêu rao là toàn bv! thế mới chết ko chứ!
    Xin lỗi bác, bv BD em đi còn nhiều hơn bác đưa vợ đi chữa bệnh đấy!
    Cái khoa mà bac đến khám em cũng đến rồi mà may thật, ko gặp phải bác sĩ cùi bắp như bác gặp! đến khổ cả cái tên cũng ko nhớ mà phản với chả ánh! chả lẽ bác phản ánh đi kêu người ta lại bv xác minh cái ngày, cái phòng trực của bs à? hài vãi cả lúa!
    sao ko đưa lên báo với cái tít như bác giật trên này cho cả tp đều biết mà tránh!
    Lên đây góp ý mà còn...:snicker:
     
  7. takethat Thành Viên Vàng

    chuyện bác, bác thấy bức xúc thì bác cứ lên tiếng ở các cơ quan ngôn luận, họ sẽ giúp bác giải bày những cái bực dọc!
    đằng này còn cái vụ "tập hợp ý kiến"! hài ơi là hài! làm như chơi trò biểu tình hay đảo chính chính trị vậy!
     
  8. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chưa biết tình hình thế nào nhưng có một số cái bác post chưa hợp lý Chú ý : Kinh Nghiệm xương máu chia sẽ ae 5s! - 3
     
  9. hidronak Thành Viên Vàng

    hỏi bệnh mà vừa đọc báo là mún binh vô mặt rùi.
     
  10. pu2009 Thành Viên Cấp 1

    Mình rất thông cảm cho chủ thớt. Năm 2000, mình cũng đã từng đưa bà già mình đi nội soi bao tử tại Khoa dịch vụ BV Bình Dân và cũng là lần cuối cùng mình đến BV này. Do nội soi quá đau lại tuối cao sức yếu nên bà già mình có phần lúng túng trong thao tác theo hướng dẫn của tên bác sỹ (hay y tá gì đó) nói giọng Bắc còn trẻ măng. Tên này đã quát tháo, nạt nộ, cư xử với bà già mình tại phòng nội soi từ đầu quá trình nội soi cho đến kết thúc, nói xin lỗi, còn thua con dog ghẻ. Mình khi ấy uất ức vô cùng, cũng chỉ muốn đấm vô mặt tên này cho hả dạ. Đã 9 năm rồi mà BV Bình Dân này cũng vậy. Mình quyết định không bao giờ quay lại BV này là hòan tòan đúng.
     
  11. kzam Thành Viên Cấp 6

    Tại dùng bảo hiểm mà!làm ăn cà chớn lắm!làm dịch vụ là nó nâng trứng hứng hoa liền hà!
     
  12. takethat Thành Viên Vàng

    quá hợp lý cho câu cm này! nhưng dùng bảo hiểm mà có lót tay thì cũng được "cưng" như thường!
     
  13. pu2009 Thành Viên Cấp 1

    Trường hợp bà già mình đi khám dịch vụ đó nha bạn. Có thấy tụi nó nâng gì đâu mà nó đập như đập trứng đấy chứ.
     
  14. vinhdb Thành Viên Cấp 4

    ___đã từng tiểu phẫu ở đây khoảng 10 năm trước (nói chung là rất hài lòng)....chắc tại mình đi khám ở phòng mạch 1 bác sĩ ở đây và bác sĩ đó kêu vô BV để BS đó mổ nên chăc có sự khác biệt.
     
  15. Dung Pham Thành Viên Cấp 5

    Lót tiền cho tụi nó là tất cả đều được nâng trứng hứng hoa cả. Thời buổi giờ "lương y không bằng lương tháng, lương tháng không bằng lương lót tay mà"
     
  16. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    Đó, chủ topic thấy chưa, tại pác chưa thực hiện đúng "quy trình & nội quy" bịnh viện nên nó mới...đập trứng đày hoa là zị!!!Chú ý : Kinh Nghiệm xương máu chia sẽ ae 5s!
    Có thể có nhìu bv khác nhau, khác tên, khác địa chỉ nhưng ở vn thì ko thể làm khác "nội quy" khi tham gia :sure:

    còn pác mún đc phục vụ như thượng đế thì qua mí nước khác như aus chẳng hạn: vào 1 cái là 1 y tá riêng, phòng giường riêng, chế độ ăn uống chăm sóc tận tình đặc biệt riêng, thuốc free 100% và xin thêm khi yêu cầu riêng ok 100%, còn các chế độ như sinh con đc tặng ngay mí ngàn $, cho làm bảo hiểm, cho trợ cấp hàng tháng đến khi 18t..v.v...lễ tết thưởng thêm cho trẻ nhỏ, người già cho tiền đi casino...!!! thui kể thêm làm chính mình cũng...:dribble: nhà ngoại sống hết bên đó nên nghe kể cũng đã thèm!!!
     
  17. kimke_sale Thành Viên Cấp 4

    cái này gọi đến đường dây nóng của báo tuổi trẻ là xong. Tụi báo chí thích mấy vụ này lắm. Để cho tụi nó có đề tài mà bới móc, làm tiền tụi bệnh viện.

    Chia sẻ cùng cùng bro sự bực tức.
     
  18. kzam Thành Viên Cấp 6

    Chài ơi!!!vô bệnh viện sướng ha!!Còn viện phí sao bác?Chú ý : Kinh Nghiệm xương máu chia sẽ ae 5s! - 1
     
  19. eonoinua Thành Viên Cấp 2

    Cung hay ghê pro oi ^^ Chú ý : Kinh Nghiệm xương máu chia sẽ ae 5s! Chú ý : Kinh Nghiệm xương máu chia sẽ ae 5s! - 1
     
  20. proskills Thành Viên Cấp 3

    Bác sĩ cũng có người này người kia, đừng quơ đũa cả nắm chứ bạn. Nếu bạn biết bác sĩ hiện nay bị bóc lột và quá tải như thế nào thì bạn sẽ hiểu ở đâu cũng có tình trạng con sâu làm rầu nồi canh.