Tìm kiếm bài viết theo id

sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thinolenmang, 14/5/09.

ID Topic : 920884
Ngày đăng:
14/5/09 lúc 13:26
  1. thinolenmang Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    25/2/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,538
    Tuổi 41 mình vẫn còn độc thân, cha mẹ mất sớm, anh chị mỗi người một nơi, riêng mình cũng nhà cao cửa rộng, không vướng bận ai nhưng đôi lúc rất cô đơn vì quanh quẩn trong nhà chỉ có một mình. sáng CF, chiều tập thể thao, tối lên mạng. cứ thế ngày nào cũng vậy chắc có ngày bị tress quá. xin cho chút ý kiến. cám ơn
     
  2. numathi186 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chơi tới tuổi này đủ rồi,cưới vợ đi a.có tiền mà thiếu tình cảm thì cũng vậy à
     
  3. convitcon86 Thành Viên Bạch Kim

    chà...tuổi này dừng chân được rồi sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?
     
  4. yozshida Thành Viên Cấp 6

    kiếm 1 em chân dài về là hết xì trét liền à chú sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?
     
  5. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    nên lấy vợ đi anh,để có người bầu bạn cho vui nhà vui cửa
     
  6. hungtri877 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    4x rồi mà anh vẫn chưa có vợ bái phục anh
     
  7. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Em nói sai rồi, 4x là thuộc thế hệ sinh vào năm 1940 đến 1950, tức là bây giờ... trên 60 tuổi rồi, phải gọi là... Cụ chớ không gọi là anh được đâu, thất lễ, thất lễ lắm!

    Còn "anh chai" mình là thuộc hàng 6x đến 7x mà thôi. "Anh chai" mình khôn giàng trời mây luôn, tới giờ mà cũng chưa bị "em mắt nai" sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?, "chị mắt cáo" :choler:, "cô mắt sói" sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao? - 1 hay "bà mắt cọp" sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao? - 2 nào "dụ dỗ" vào "con đường tối tăm" hết trơn á! Bơ-ra-vô "anh chai" mình lúm lúm sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao? - 3

    "Ai bảo độc thân là khổ,
    Độc thân sướng lắm chớ...
    Ngày chơi game, đêm nằm chơi "ai?"
    Rồi ta ngáy khơi khơi"


    Chọc "anh chai" mình cái thôi, đừng giận hén. Chúc "anh chai" mình mau sớm tìm được nửa kia của cuộc đời, đặng mà biết cái "vui trong đau khổ" :too_sad: cùng với mọi người nữa chớ...
     
  8. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tự do sướng thế còn đòi gỉ nữa bác sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?
     
  9. phuongcun Thành Viên Cấp 5

    mấy anh hăm mấy thì hô, đợi sự nghiệp vững vàng sẽ lấy vợ, đến khi sự nghiệp đầy đủ thì lo người ta đến với mình vì tiền, nên 0 dám ...
    Đàn ông đúng là sinh vật tham lam nhất....
     
  10. nỗinhớx Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nên tìm 1 ng để cưới đi anh sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?
     
  11. Kira_2511 Thành Viên Cấp 3

    sống thử

    Dạo này chị em phụ nữ cũng hiện đại lắm, kiếm 1 cô nào ko chịu ràng buộc áh. Vừa dc tự do vừa dc " hành sự" sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?
     
  12. VietMoon Banned

    Mỗi cái đêu có cái vui riêng sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?
     
  13. sieuquayCoi Thành Viên Cấp 4

    Ng ta 41 chưa vợ còn chưa lo.
    Mình mí 25 bà già đã giục... Tủi thân gì đâu. sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?
     
  14. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nghe nói không, chẳng thấy làm còn xúi dại người khác nhe! sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao? - 1
     
  15. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chời, mấy cha diễn viên nổi tiếng bên HK cũng đâu đã vợ con gì đâu, cũng 4x tuổi rồi chứ ít gì, còn sớm chán anh ơi, đừng thấy trễ wá mà múp đại 1 cô nào rồi về hối hận là ko kịp đó, cứ từ từ đi, chịu khó đi tham gia mấy cái câu lạc bộ khiêu vũ hay gì gì ấy, hội người cao tuổi chẳng hạn, hehe em giỡn...........
     
  16. Tiểu tử thúi Thành Viên Kim Cương

    Cái này copy được trên 1 tờ báo mạng, chủ topic và ace đọc chơi. Nhưng khuyên chủ topic nên kiếm 1 nửa đi được rùi.


    Hạnh phúc khi sống độc thân
    Sống một mình, bạn sẽ thoải mái tự do muốn làm gì thì làm, chẳng phải có trách nhiệm với ai và đặc biệt muốn hẹn hò hay tán tỉnh bất cứ cô nào cũng không bị lườm.
    Marieclaire đã tổng hợp lý do khiến đàn ông muốn duy trì lâu dài cuộc sống lý tưởng này.
    Thích xem gì tùy thích
    Ở một mình, có thể thoải mái xem các kênh bạn yêu thích mà chẳng có ai làm phiền cả. Thế nhưng, khi có cô nàng nào bước vào cuộc đời bạn, cái điều khiển TV sẽ không còn nằm trong tay bạn nữa. Nàng sẽ chọn các thể loại phim và chương trình yêu thích và mặc kệ bạn.
    Không phải có trách nhiệm
    Không phụ thuộc vào ai hoặc bắt buộc phải "dính như sam" với bóng hồng nào.
    Trong khi những anh chàng trót chui đầu vào rọ sẽ phải lên lịch chơi bời hoặc đi nghỉ với bạn gái trong cả mùa hè thì bạn, kẻ vẫn còn đơn bóng chẳng phải lập ra kế hoạch hay miễn cương đưa bố mẹ bạn gái ra sân bay hay ngồi nghe buổi hòa nhạc chán ngắt mà nàng thích.
    Tự do
    Có thể ra ngoài đi chơi với bất kỳ cô gái nào bạn muốn. Kiểu tán tỉnh môt lúc nhiều cô vẫn làm khối anh chàng hứng thú. Nếu nàng nào gật đầu thì yêu còn không thì cũng chẳng mất gì.
    Không phải dọn dẹp
    Với những chàng chưa cặp kè với ai thì việc phòng ngủ bừa bộn hay bẩn thỉu cũng chẳng quan trọng bởi anh ta đâu có dắt cô nào đến đó chơi. Vì vậy, phái mạnh tôn thờ chủ nghĩa độc thân thích kiểu sống như thế này hơn là lúc nào cũng phải gọn gàng, sạch sẽ chỉ để làm vừa lòng ai đó.
    Không phải hồi hộp hoặc chờ đợi xem con mồi có cắn câu không
    Một cuộc đi săn hay thả câu luôn đặt người đàn ông trong tình trạng chờ đợi và cố gắng phán đoán xem người ấy liệu có “đổ” hay không. Không tán tỉnh em nào thì chẳng phải sốt ruột để đoán tình hình đối phương.
    Tập trung để phấn đấu
    Một trong những điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm lúc còn chưa yêu ai là: thử mọi điều mới mẻ, du lịch khắp nơi, phát triển năng lực… Nhưng khi bạn kết cô nào, bạn vẫn có thể làm tất cả những việc đó nhưng không còn dễ dàng để tập trung trí lực như lúc đầu.
    Chi Anh
     
  17. Ucloud Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em 22t.Cũng độc thân như a.Buồn kinh khủng
     
  18. midori_shop Thành Viên Cấp 5

    Mình thuộc 8x đời đầu
    Thích tự do, hem thích có gia đình riêng
    Hết giờ làm việc, đi shopping, đi spa, xong ùi la cà với bạn bè, tối về lên 5s tám
    Cũng hết ngày. Thứ 7, CN thì tụ tập từ sáng tới tối mịt mới mò về nhà.
    có khi thấy ngày sao ngắn quá, vì ... la cà chưa đã hihi. Túm quần lại mà nói là ta thích tự do hơn, muốn làm gì làm.
    Nếu sống 1 mình tới 41 tuổi rồi thì .. cứ sống dzị đi anh. Cho nó khỏe cái thân. Cõi hồng trần tình duyên đa đoan, sân si đủ thứ, mệt lắm sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao? - 1sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao? - 2
     
  19. boy_langtu86 Thành Viên Cấp 4

    oi troi` ,41 rồi sao ko tìm vợ đi chú :confuse: , papa tui 45t đó hix hix sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?
     
  20. toikhongvao Thành Viên Cấp 4

    Kiếm vợ đi pa! Người ta chứng minh được rằng người độc thân có tuổi thọ thấp hơn người có gia đình đó.