Bạn đến IBstar, Phạm Viết Chánh Q1 í, lên google tìm là có địa chỉ, mình thì ko nhớ, ở chỗ đó duỗi thuốc của HQ, giá cả rất dễ chịu, nếu bạn đi vào giờ happy time, từ 9h đến 12h và từ 5h chiều đến 7h chiều sẽ dc giảm mạnh lắm ( hình như khoảng < 200k đó), tuỳ theo nhóm thợ bạn chọn, nhóm D là rè nhất, nhưng ở đó duỗi rẻ lắm, chủ tiệm là người Hàn Quốc.
tốt nhất nên bỏ 250-400k để ra mấy salon duỗi thuốc L'oreal (thẳng , bóng , mượt , ít hư tóc hơn ] ~~> tiền nào đó ( hùi tết tự nhiên bị khủng hoảng kt thành ra đi duỗi mà thử ko duỗi thuốc đó cho đỡ tốn hơn ai dè về nhà ôm 2 chữ "ân hận" [ khô , ko bóng , ko mượt , thẳng theo kiểu cành cây ý ] , bức rức hok dzui àh mà hình như trên võ thị sáu bên phải , có 1 salon [của hihihehe thì fải]... treo khuyến mãi ,duỗi loreal 200k kìa ! ^^ thử đến đó xem muốn tiết kiệm thì ra nguyễn trãi , mua thuốc về , kiu ng ta bán thuốc hiệu đó ) nhớ coi kĩ cái tem chống hàng giả ^^ rùi xách ra tiệm nhờ ng ta duỗi giúp ^^
tiệm treo 200k là tiệm hana đó bạn, tuy ở đó xài thuốc L'oreal , nhưng mình ghét chổ đó cực kì, đi thử 1 lần rồi thôi. NV nhiều chuyện kinh khủng, làm có 1 cái đầu xúm 3 ng rồi tám. Chưa hết, người kẹp tóc cho mình ( tên Bo) vừa làm lâu lâu ngừng lại ntin với ai đó. Những chuyện đó là chuyện nhỏ, chuyện bự là tiền tip, ko tip là vừa thanh toán xong họ chỉ trò, xì xào, có khi cười phá lên. Mình chẳng hiểu j cả, nhưng xét thấy, ko đáng nhận tiền tip của mình. p/s nha, nếu tip là phải tip cho 3 người ( 1 ng thợ cắt tên Hậu, dù mình ko kêu cắt, nhưng anh í nói tóc duỗi xong cần cắt sơ, 1 anh duỗi, và 1 chị thợ phụ) Kinh hoàng
Art Hair trên Phạm Ngọc Thạch, đối diện toà nhà VDC...bữa chở bạn gái vào đó duỗi rồi, làm đẹp lắm, mà giá thì tui hok biết
Mới làm quả cắt + duỗi + nhuộm ( tóc nam , hơi dài ) ở Thuận trên đường Lê Văn Sỹ hết 700k -_- , nói chung là hài lòng , duỗi ko mình nghĩ chừng 300k ấy
nói chung rẻ = chất lượng hên xui, thường là xui. mắc = chất lượng cũng hên xui, thường là hên. còn vừa rẻ + chất lượng tốt = hiếm lắm.