Tìm kiếm bài viết theo id

ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trumkl, 13/10/08.

ID Topic : 501416
Ngày đăng:
13/10/08 lúc 11:21
  1. cuong2511 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao nghiện được bác em có bỏ cắc bạc nào vô đâu mà ghiền buồn buồn vô chơi cho vui thôi chứ ai rủ nhậu nhẹt là đi liền nên chắc ghiền hok nồiai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn... - 1
     
  2. ngtthuy86 Thành Viên Cấp 4

    Cái vụ chơi game thì khỏi nói, k thất tình cũng chơi ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
    Chơi cho đỡ bùn rồi thành ghiền ^^
     
  3. trumkl Thành Viên Cấp 4

    uhm, ai có bạn gái ghiền game mất bạn gái luôn, ai chưa có bạn gái ghiền game là "ế" luôn đó, chơi vui thôi, đừng ghiền....:matrix:
     
  4. tinhyeuphale Thành Viên Cấp 2

    câu nói thật đáng để người ta suy ngẫm
    "Anh đau thương như vậy, chứng tỏ trong lòng anh còn tình yêu, mà đối phương không còn. Rõ ràng là tình yêu ở phía anh, anh không mất tình yêu, mà chỉ mất một người không yêu anh thôi, như vậy việc gì phải đau lòng? Tôi thấy anh nên về nhà ngủ một giấc là hơn. Người đáng khóc chính là cô gái, cô ta không chỉ mất anh mà còn mất cả tình yêu nữa.”
     
  5. whiterose1610 Thành Viên Cấp 1

    ấn tượng cái câu này
    Đọc qua 2 bài thấy có phần nào nguôi ngoai, cảm thấy phần nào ý nghĩa cuộc sống, nhưng bạn ạ, nói sao cũng chỉ là 1 lời an ủi . Rất cảm ơn nhưng nhiều khi sự thực nó lại phũ phàng, chỉ có thời gian qua đi, mọi việc sẽ lại tốt đẹp
     
  6. trumkl Thành Viên Cấp 4

    mình biết chứ, dầu sao đó vẫn chỉ là lời an ủi, con người mà, có phải cây cỏ đâu mà đọc xong là sẽ hết buồn được, như topic đã nói, biết đâu sẽ nhẹ nhõm hơn, k hy vọng các bạn sẽ quên buồn, hy vọng các bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng phần nào, nỗi buồn có thể sẽ quên, nhưng nếu trong lòng vẫn nặng nề, vẫn cho là mình có lỗi, thì sẽ tự trách mình và k bao giờ quên được. chỉ mong giúp được gì đó cho những người có cùng cảm ngộ có cái nhìn thoáng hơn về cuộc sống này....
     
  7. blackeagle2548 Thành Viên Cấp 6

    cảm ơn mọi người !!!
    Đang trong tâm trạng
    Thích câu chuyện đầu tiên !
     
  8. trumkl Thành Viên Cấp 4

    thanks, hy vọng bạn sẽ sớm vượt qua được...
     
  9. trumkl Thành Viên Cấp 4

    amen, sao dạo này nhiều người thất tình quá....mô phật...
     
  10. hero_zero Thành Viên Cấp 3

    i`m thất tình, bị bạn gái đi theo người khác ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn... ...nhưng vô coi rùi vẫn thấy tình bị mất ^^
     
  11. hưnghuỳnh 5s Thành Viên Cấp 2

    ko yêu lấy gì thất tình mà sao vẫn cứ chui đầu vào
     
  12. truong_xuan37 Thành Viên Cấp 6

    đang thất tình ,buồn bã đau đớn vô cùng, muốn làm bạn tâm sự với tất cả các bạn cùng hoàn cảnh trong hội này.
    truong_xuan37@yahoo.com
     
  13. chimcanhcut85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em cũng buồn vì chia tay bạn trai gần 1 năm,nhưng đến bây giờ thì.....tham gia hội những người độc thân vui vẻ.....
     
  14. trumkl Thành Viên Cấp 4

    mình không thích đông người nên ít đi off lắm, thích ít người nhưng chia sẽ được nhiều hơn..
     
  15. trumkl Thành Viên Cấp 4

    lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp các bạn....
     
  16. trumkl Thành Viên Cấp 4

    vậy bạn cố gắng vượt qua đi, hạnh phúc không dành cho những người yếu đuối đâu..
     
  17. Anh này ngủ 1 giấc dậy rồi cũng vẫn còn khóc, Hôm qua anh ấy mới alo cho mình. ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
     
  18. trumkl Thành Viên Cấp 4

    ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn... - 1 đó là lời của nhà hiền triết mà, dẫu sao chúng ta cũng là con người, tình cảm đâu phải trò đùa...chỉ cần nhẹ nhõm hơn được chút cũng là quá tốt rồi.
    ước gì mình cũng được khóc....oe oe oe :cry_002::
     
  19. Pác nói đúng. Ai thất tình nghe bài này nè " Làm sao để quên được em (Phạm Khánh Hưng) " ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn... - 1
     
  20. trumkl Thành Viên Cấp 4

    đang nghe nè, hok quên được thì từ từ quên, cái gì mà gấp gáp quá cũng hok tốt ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn... - 1
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,158 (Thành viên: 3, Khách: 1,132, Robots: 23)