Tìm kiếm bài viết theo id

Kể chuyện thời thơ ấu đi các bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huacongtu_SJC, 14/5/09.

ID Topic : 919900
Ngày đăng:
14/5/09 lúc 00:38
  1. tamnguyen_btd Mod box sách

    :surrender: nhìn avata là bít khoái đánh nhau òi
     
  2. numathi186 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hồi nhỏ chơi rượt bắt trên tường,giờ lớn chơi rượt bắt trên giường hở bác:sexy_girl:
     
  3. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    hồi nhỏ...ah, hồi xửa hồi xưa, từ cái thời mà mặt trời và mặt trăng to bằng...nhật nguyệt bây gjờ^^ mỗi khi thấy con trai và con gái wánh lộn, mình đều vào giảng hòa và rủ mọi người cùng...cuổng trời tắm mưa, hồi nhỏ còn thơ ngây vô số tội, tụi con gái cứ nhìn và hỏi "tại sao mậy lại có đeo cái hột mít ở giữa chân hả!!!", mình thì lại thắc mắc "Quái, tại sao tụi con gái lại mang 2 trái cam có trái nho mọc trên đầu đeo chi cho nó mệt zị!!!" hồi nhỏ là một thứ xa xỉ mà bây gjờ ko mua lại đc!!!
     
  4. katy Thành Viên Cấp 1

    :haha: ấy này jông' mín nà. hihihi, hùi nhỏ hay đi hái trộm ổi với bưởi lém Kể chuyện thời thơ ấu đi các bạn tự nhiên bi jơ` thèm tắm mưa nữa chớ , mà phải tắm đông đông cho zdui. hé hé
     
  5. han tinh Thái Dương Store

    Khỗ lấm bác ơi
     
  6. tamnguyen_btd Mod box sách

    :surrender: khổ ji vậy bạn hiền ^^
     
  7. kzam Thành Viên Cấp 6

    Hồi xưa bác ấy bán vé số!!!:too_sad:
     
  8. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    gjờ đổi đời đi bán iphone!!!Kể chuyện thời thơ ấu đi các bạn
     
  9. kzam Thành Viên Cấp 6

    Xưa giờ làm công ty "đầu tư và phát triển kỹ thuật số"Kể chuyện thời thơ ấu đi các bạn - 1 quá nể.
     
  10. takethat Thành Viên Vàng

    bác này giống mình y hệt, chỉ khác mình ở p8 q11! Sống quanh quẩn q11, có lúc thì có sống vài quận được ít thời gian như q5,10,pn và q3 khi ko sống chung với ông bà già.
    Hồi xưa hay ra khu Quân sự bắt nòng nọc, khu Nhị Tị bắt dế, bác biết mấy khu đó ko? gần xịt nhà bác ấy...:haha:
     
  11. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Hùi nhỏ sung sướng lắm. Không phải sung sướng vì vật chất, vì nhà cũng bèo bèo à, có điều ở chung nhà với bên ngoại, các cậu dì rất nhiều mà còn ở tuổi thanh niên cả, thời kỳ đó lại là cháu duy nhất, vì vậy rất được chiều chuộng. các cậu dì đi chơi, đi cua bồ, hẹn bạn trai đều rinh theo cháu gái để có cớ, hehehe. mí người có cảm tình với các cậu, dì cũng cưng lắm, để ghi điểm với người iu mà lại. sau này mấy đứa em khôgn được như vậy, vì mọi người lập gia đình riêng, ít có rảnh rỗi như vậy nữa.

    Mẹ kể mình tai quái lắm, ăn cơm mà lại đòi ngồi vào giữa mâm cơm, thành ra khách đến nhà ngạc nhiên vì mâm bày đó mà mình thì ngồi giữa, ngoài mâm sắp dồ ăn, hic.

    rất hay hát, nhảy múa, bắt chước các ca sỹ, mà lại hay hát xuyên tạc nữa (cái nì là do mấy cậu dạy không hà), ví dụ như là : "Cô và mẹ là 2 con cáo, mẹ và cô, ấy 2 mẹ mìn", hay như "Quê em miền trung du, nhà em bán thuốc lào, giặc tràn lên hút hết" hoặc hát sai lời, vì nghe mà có hiểu đâu, nên tự chế thêm. hát ngọng líu ngọng lô, ai mà không nghe ra thì tức, òa khóc, hichic.
    lớn 1 chút cũng hay đi uýnh nhau với mí đứa gần nhà. Các cậu dặn: cứ túm tóc, cào cấu đối phương là được rồi.

    Hic, có cái tật hay xin xỏ. chả là hùi nhỏ cũng bụ bẫm dễ thương, ngoan ngoãn, đến nhà người khác chơi rất được cưng chiều. thấy nhà người ta có cái gì hay hay, đều thỏ thẻ: bác ơi, khi nào bác chết thì bác cho con món ấy nhé!!! cả với mẹ nuôi mình, mình cũng nói vậy: khi nào mẹ chết, mẹ cho con cái vòng ấy nhé.
    Ở trong lớp mẫu giáo thì rất thích được chơi trò làm bác sỹ, để khám cho búp bê. rất thích cái giường của búp bê, mê lắm. nếu ko được chơi làm bác sỹ, thì lấy cái thìa nhôm cạo sơn tường pha với nước làm sữa (trò này do mình tự nghĩ ra, phá hoại tất cả các bức tường trong lớp, nhưng không nhớ bị xử tội ra sao)

    có 1 lần trốn học, theo con nhỏ bạn đi ra chợ chơi. trời, lúc đó mới có 5 tuổi, mà 2 đứa dắt tay nhau ra chợ Ga, xem xe lửa, xem đủ thứ hàng. đang đi về thì nhỏ bạn bị bắt gặp, người nhà bắt nó về nhà. mình còn lại 1 mình, cũng không biết đi đâu, đành về nhà, thế là bị lộ. tối hôm đó bị ăn nguyên 1 con lươn trước sự chứng kiến của toàn bộ gia đình, ngừơi thực thi hình phạt là papa, huhu.

    có 1 lần tự nhiên được nghỉ học, lại còn được cậu hứa chở đi chơi, vui quá là vui, vì ko thích đi học. thế mà hóa ra là đi chích ngừa,huhu. dù sao thì sau đó cũng được cậu mua kẹo cho ăn bù lại.

    Thời gian hè chờ vô lớp 1, được nhà gửi vào học chữ ở nhà 1 cô giáo già, vừa học vừa chơi. Con của cô giáo lớn hơn 7,8 tuổi thì phải, hay rủ chơi trò công chúa, thần tiên. để làm tiên, phải choàng cái màn vào người, rồi hì hục leo lên bàn, sau đó nhảy phóc xuống giả làm tiên bay. bay xuống trần rồi thì lại hì hục leo lên lại.

    đi học lớp 1, chơi với con trai hoài, hic. lúc đó nhỏ xíu, mà ngồi cái bàn cao quá, papa phải đóng 1 cái ghế gỗ để ngồi cao hơn cho vừa. thằng bạn bên cạnh cũng có 1 cái. mình chuyên môn dụ nó đổi ghế cho mình, vì ghế của nó êm hơn. trong lớp nói chuyện nhiều như khướu, mới tháng đầu là bị cô phê bình ùi. sau này vẫn nhiều chuyện, ko chừa được.

    Còn nhớ mãi 1 trò chơi, ngu ơi là ngu: đó là qua nhà nhỏ hàng xóm, rồi cùng 2 chị em nó chui vô cái tủ gỗ có chút xíu, ngồi trong đó thở hổn hển như chó con vậy, cho đến khi vã mồ hôi thì chui ra. nghĩ lại thấy sao mà ngu thế ko biết. chắc cũng vì hồi đó có cái gì mà chơi đâu chứ. 1 lần ngu khác là thay vì trượt xuống cầu trượt, thì lại leo ngược lên, trầy hết cả 2 đầu gối.

    vô lớp thì hay chơi nhảy dây, mình nhảy cao dở òm à. thường thì chỉ thích chơi nhảy 3 góc. cũng nhờ có mấy đứa bạn nhảy hay nên hay được cứu bồ. Hồi đó chỉ có kem đá, 3 đứa mút chung 1 cây kem là chuyện bình thường.

    Hồi nhỏ có cái tật là thích ăn kiến đen. hễ thấy kiến đen bò là bắt ăn, vì cái vị nó chua chua. hic, giờ ko thấy loại kiến đó đâu, chỉ thấy kiến hôi rình.

    khoảng 8,9 tuổi thì về quận 10 ở. lúc đó thích vận động, thể thao, nên bày ra trò chạy việt dã cho mấy đứa trong lớp thi chơi. vậy mà sao giờ làm biếng dữ. ngoài ra còn bày ra các hoạt động văn nghê, ca hát cải lương ko hà (hồi đó Vũ Linh, Ngọc Huyền bắt đầu nổi đó)

    Ở nhà thì khoái chui xuống gầm bàn, chăng màn, khăn đủ phía làm nhà. nhà lớn ko ở, chỉ thích chui xuống "nhà gầm bàn" ăn, ngủ, chơi, rồi bày cho nhỏ em choàng cái khăn, đội quần xịp lên đầu giả làm ăn xin (bình thường ko muốn, đi muốn làm ăn mày)

    học cấp 2, mấy môn chính ko dở, mà đi học bết môn thủ công hoặc vẽ. vẽ khá, khéo tay, nhưng chung quy tại lười, lại hay để quên đồ vẽ ở nhà. thành ra chuyên môn nộp bài trễ hơn mọi người. bài vẽ 1 tuần là xong, toàn phải nợ cô thêm tuần nữa. lớp 6 lo nói chuyện, mấy bài hướng dẫn đan nong đánh dấu sai bét, nên về nhà đan sai theo, phải nhờ nhỏ bạn thân làm giùm, trong khi mấy đứa khác kiếm điểm môn đó dễ ợt.

    nghĩ lại thấy hồi nhỏ mình nghịch ngầm nhiều thứ, mà nghịch dại cũng nhiều, nhưng mà vui, chứ bây giờ ko biết có vui được vậy không nữa. nhắc lại thấy nhớ quá chừng à.
     
  12. cong-nghe-la-so-1 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hồi nhỏ hay bị bạn bè ức hiếp vì mình nhỏ con quáKể chuyện thời thơ ấu đi các bạn
     
  13. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    eo ôi, đúng là kỷ niệm nhớ đời và nồng nàn làm sao!!!!!!!!!!!
     
  14. tamnguyen_btd Mod box sách

    thơ ấu vui thật các bác nhỉ ^^ em ứoc ji trở lại như lúc nhỏ
     
  15. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    @meoconhayngu....: xin mod đổi lại nick là...wỷ con đi đúg hơn Kể chuyện thời thơ ấu đi các bạn
     
  16. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    hic hic, sao kỳ vậy?
     
  17. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    hồi lớp 10 tui còn ở nha trang, đêm giao thừa rủ mấy dứa bạn cùng lớp đi bán mía (vui là chính mà kiếm cũng bộn tiền 10k/cây ..hehe) ,gần đến 12 h, gom hết mía gãy, mía hư lại cất 1 chỗ, đi coi pháo bắn pháo bông xong quay lại trữ "vũ khí",chở "tàn tích mía hư"quăng vào nhà bà cô chủ nhiệm (nổi tiếng gian ác) + không quên khuyến mãi 1 trái pháo tống ..hehe, bả mở mở là cả đám rịn ga chạy mất.Coi nhà quà học trò tặng cô gian ác trong ngày lễ tết..hehe, giờ lớn rồi, thấy tội lỗi ghê (..nhưng vui vui)
     
  18. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    kĩ niệm ập về, tuôn tràn cảm xúc,ôi tuổi thơơơơơơơ còn đâu
     
  19. thienthantuyet Thành Viên Vip

    hồi nhỏ cởi đồ tắm mưa dc bây giờ muốn mà ko dám Kể chuyện thời thơ ấu đi các bạn
     
  20. Phoenix84 Thành Viên Cấp 6

    - 3 tuổi: về quê ngoại ngoài Trung. Mê trâu, ôn hun trâu bị lây bọ chét.
    - Mẫu giáo: chui hàng rào về nhà. Nửa chừng áo đầm bị vướng, cô giáo bắt lại.
    (Nghe kể hùi mẹ tui 16 tuổi bị đau ruột thừa, bs bắt đi mổ. Quay qua quay lại 1 hồi kg thấy đâu. Thì ra "nàng" leo hàng rào bv trốn nhưng cũng bị bắt lại. Con giống mẹ hì hì)
    - 6 tuổi: Phá--> bị phạt nhốt sau hè. Tui pha xà bông rồi trộn quần áo + chén đũa.
    - 8 tuổi: Nhà có 2 cái hồ chứa nước dự trữ bự. 1 cái ngoài sân, 1 cái trong buồng tắm. Tui mặc đồ bơi leo vô, mém chết đuối.
    - 9 tuổi: Ngu ngơ cầm cái nhíp nhổ cho papa 1 cái pực!
    Quên nữa, hồi 6t cạp nhỏ kia 1 cái vì nó cứ nắm tay mình hoài.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 463 (Thành viên: 0, Khách: 458, Robots: 5)