Tìm kiếm bài viết theo id

sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thinolenmang, 14/5/09.

ID Topic : 920884
Ngày đăng:
14/5/09 lúc 13:26
  1. thinolenmang Thành Viên Cấp 4

    Anh phải công nhận là thế hệ các em sau này rất thông minh, ngoài đường học vấn các em còn chứng tỏ bản lĩnh ở đường đời rất nhiều. mỗi em mỗi ý tưởng, ngây thơ, chân thật. từng trải...thời tuổi trẻ mình không nghỉ đến chuyện vợ con cứ thế mặc cho thời gian trôi qua khi ngoảnh mặt lại thì tuổi không còn trẻ nữa. tuổi tác càng lớn thì làm cho con người ta càng khó chịu về mọi mặt. Lạ một điều, khi ở nhà một mình thì buồn và cô đơn nhưng cảm thấy dể chịu, còn con cháu tới chơi thì vui nhưng ở lại một vài ngày thì mong cho chúng biến mất. Thật sự anh không ít kỷ, không hẹp hòi, rất thương các cháu. tất cả những nhu cầu của các cháu như: học hành, mua sắm, đi chơi... là anh lo tất cả (vì cha mẹ chúng đôi khi ỷ lại có một ông cậu, ông chú chưa vợ thì của cải để cho ai) anh rất cảm ơn và tiếp thu tất cả những góp ý của các em.( anh xin mạn phép được gọi bằng các em vì có lẽ từ đầu trang đến giờ chắc không có ai lớn tuổi hơn anh. nếu có thì thành thật xin lổi)
     
  2. nhatlinhnguyen Thành Viên Cấp 2

    Lập gia đình đê... mai mốt còn có người lo Cúng giỗ chứ ... ko chừng lên trên ấy ( 6x độc thân, đồng trinh như chú thì chắc Diêm Dương ko nỡ kéo xuống đâu ) ko ngửi đc chút hương khói thì lại càng cô đơn sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?
     
  3. bibobom Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    heheh, tưởng kô theo dõi chứ, hóa ra mình nói xấu nguời vắng mặt rùi, kakak sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?...

    To thinolenmang : có điều từ đầu topic đến giờ, a chưa nói vấn đề của a, chỉ nói hiện trạng thui...sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao? - 1
     
  4. L-XIII Thành Viên Cấp 4

    giờ thì thấy vậy chứ mai mốt già rồi, cháu chắt chúng nó lớn hết chẳng còn quấn quýt mình nữa, lủi thủi một mình, lúc đau bệnh hay lễ tết gì đấy...mới thấy thấm thía...cưới vợ đi chú ơi sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?. gọi chú luôn cho chắc sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao? - 1
     
  5. liking Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kím 1 ng hem fải là dễ
     
  6. mya_mai Thành Viên Cấp 4

    Ko đi làm gì hết,sáng game chiều thể thao,tối onl. Có giàu xụ con gái cũng ko thèm !!!
     
  7. midori_shop Thành Viên Cấp 5

    hic em cũng giống anh cái khoản này nè "em ở nhà một mình cảm thấy rất dễ chịu, còn trẻ con, cháu tới chơi thì vui nhưng ở lại một vài ngày thì mong cho chúng biến mất". sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?
     
  8. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    tự do muôn năm, đêm có chân dài giải sầu, ngày uống bia vô tư, hehe khỏi nghe nhì nhèo, cằn nhằn đâu cả đầu
     
  9. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sống độc thân có nhiu xài nhiu, ko phải lo nghĩ nhìu, những ngày lễ khỏi phải nhức đầu tính xem nên tặng quà gì, nên đi đâu chơi.
     
  10. knowdienow_comeback Thành Viên Cấp 1

    40t nguoi ta ko cưới vợ thôi bác
    Chứ cái khoản zin chăc anh ấy mất tử lúc 14t rùi =))
     
  11. takethat Thành Viên Vàng

    chắc bác ấy zin thật đấy! @-@
    mà bác gì ơi, nói thật, ko lấy vợ sớm, mốt bác già, con thơ ai nuôi nó.
    Vả lại, bác già bác yếu đi nó còn nhỏ nữa thì lấy ai chăm sóc bác?
    Tính đi cũng phải tính lại, bác chưa có vợ thì bác thiệt thòi quá! Cố gắng năm nay xem có ai được cưới lun bác ơi.:haha:
     
  12. whoomai Thành Viên Cấp 4

    Đúng như bạn nì cảm thấy, sống độc thân sẽ dễ chịu hơn khi có nhìu bạn bè. Vì những cuộc vui luôn diễn ra bất tận. Và cảm thấy thời gian sao quá ngắn. Nhưng sẽ có 1 lúc nào đó, bạn bè sẽ có gia đình, or mỗi người có những hướng đi riêng - lúc đó chỉ "Còn ta với nồng nàn", rồi bạn sẽ thấm thía với "sự tàn nhẫn của thời gian" nhất là bạn là con gái, bạn còn có thiên chức của người phụ nữ.
    Nói chung mỗi người mỗi quan điểm, nếu bạn có hội đi chơi, những người bạn hết mình, gia đình vui vẻ thì okie độc thân mun năm. Còn nếu sau này cần có người bạn đời tâm sự, người chia sẻ niềm dzui nỗi bùn, có bờ vai để nương tựa lúc yếu đuối nhất, muốn cảm nhận được thiên chức của người phụ nữ, muốn cảm nhận được mái ấm của mình, ... thì nên thay đổi 1 chút. Up to you sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao? - 3.

    Riêng a chủ topic, cuộc sống đôi khi rất ngắn ngủi, giờ chỉ có anh mới xác định được anh muốn gì. Sự nghiệp a đã có, ổn định thì vẫn nên tìm 1 hạnh phúc cho riêng mình. Đừng để sống mà hối tiếc sau này. Chúc a sẽ hạnh phúc.
     
  13. keosua Thành Viên Cấp 2

    Đọc đầu trang tới h, thấy ý kiến ủng hộ cưới vợ nhìu hơn là ủng hộ ở já sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao? .E cũng theo đa số là ủng hộ a cưới vợ, sống 1 mình đâu có vui jì đâu, khi bệnh o ai lo, khi bùn o ai chia sẻ sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao? - 1, bạn bè đâu fải lúc nào cũng ở kè kè kế bên mà nghe mình tâm sự hay jãi bày nỗi "thống khổ" đâu. Vợ chồng a của a cãi nhau chiện jì e hok bít, nhưng đâu fải jđ nào cũng jống nhau đâu, jđ a của a cãi nhau o có nghĩa là jđ a cũng cãi nhau wài jống zậy, đúng hok nà (cái này e nói theo si nghĩ của mình chứ hem có dám dạy đời a đâu nha) sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao? - 2
    Đúng là hok có ai bên cạnh lúc t7, cn, ngày lễ là bùn ơiiiiii là bùn, e bít cảm jác này òy, vì có lần gây lộn với người iu ngay đúng dịp lễ - ở nhà bùn mún khóc mà kím o ra đứa bạn nào hết vì tụi nó bận đi chơi với honey hết òy, nên rút kn, chừa mấy ngày "máu chảy về tim" đó ra o gây lộn, hihi sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao? - 3
     
  14. D_phuckts Thành Viên Cấp 4

    em cung ko muôn có bạn gái chi cho mệt nhưng khổ nỗi nhất la thứ 7 cn hay ngày lễ thì thôi ôi,ko có ji buôn băng những ngày thế này,nên cung mong anh có vợ,có con cái thì lúc đó cuộc sống có ý nghĩa hơn nhìu,như có một cái ji đó đê lo có cái ji đó đê trông ngống em nghĩ nếu jio anh có thì tâm hồn cua anh cũng sẽ trẻ lại như tuôi đôi mươi thôi à,chúc anh hạnh phúc nhé
     
  15. caytre_vt Thành Viên Cấp 5

    Ở vậy cho con gái nó thèm cũng có thể là một cái sướng?
     
  16. chobits86 Thành Viên Vàng

    ko ai thèm thì sướng hay tội ?sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?
     
  17. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    bị stress thì kiếm em, em giải tán stress cho

    sống như anh mới gọi là sống. không vướng bận ai.

    anh không có vợ theo em. Luật nhân quả. do kiếp trước anh không nợ ai
    ==> kiếp này anh không cần phải trả nợ ai cả. tất cả những cô gái anh quen, chẳng qua là có duyên chứ không có nợ. hihi==> khỏe.

    "cứ thế ngày nào cũng vậy chắc có ngày bị tress quá"
    em hiện tại 25t, cuộc sống cũng gần giống anh.

    không bạn bè thân, anh em thì có 4 anh em, nhưng mỗi đứa 1 nơi. Nhà thì không thíếu thứ gì (nhà người ta có gì nhà em có đó). Em thì không còn cầm tiền ba má nữa, nên không có phụ thuộc ba má. Nên ba má nói đúng thì nghe, còn nói sai thì em chẳng nghe đâu, cũng chẳng cãi làm gì, chỉ bỏ đi vào phòng hay đi ra đường. Ra đường từ 10 sáng và 10 tối mới về. Sáng uống cafe máy lạnh và trưa ăn cơm văn phòng ở đó luôn. Cầm O2 Exced lướt wed và chat. Buồn thì gọi điện thọai cho Khách hàng và mấy ông anh làm chung ngành ra uống cafe ngồi uống cafe hay ăn chung bàn công chuyện. Nói chung em làm nghề tự do, nên thời gian do em chủ động. Ngành em làm là tất cả Dịch Vụ dính dáng đến Nhà và Đất (ở Thủ Đức và tất cả đất Dự Án). em sống bằng % trên hợp đồng em thành công. Nói chung đủ tiền chi tiêu ăn xài hằng ngày. Tối thì rảnh wa không biết làm gì nên, đăng ký vào trường Trung Cấp chính qui, học để nâng cao kiến thức, để biết lách Thuế, biết tính tóan thôi. Nếu mấy môn thấy cô dạy chán wa' thì mình nghỉ gọi mấy đưa em gái đi ăn Càng ghẹ (Lái Thiêu) hay hát karaoke (ở Hạnh Duy) ăn Ốc (Tam Hà) coi film (Galaxy) chơi game (Dimond) cháo cá Miền Tây (Thủ Đức) ăn nhậu sân vườn (Thạnh Phú) ăn nhậu trí thức ( Tư Trì)........ sống là phải biết hưởng thụ.....phải biết chơi (nhưng đừng để người ta nói mình chơi ngu) ..... nhưng khi làm thì phải làm hết mình, việc gì có tiền thì làm hết, nhưng sống phải sống và làm việc theo pháp luật nha..... tối 10h về. và cái nhà là nơi dừng chân cho 1 ngày làm việc mệt mỏi. vì em làm việc đầu óc nên mệt là mệt cái đầu. hihi

    Anh rảnh thì gọi em anh em mình uống cafe bàn về cuộc đời
    0933856806 nếu gọi không được thì nhắn tin anh nha. Chào anh
     
  18. Dead_or_alive Thành Viên Cấp 3

    Chuẩn ko cần chỉnh
     
  19. Lam Hoai Nam Thành Viên Bạch Kim

    cưới vợ đi rồi kiếm mấy đứa nhỏ cho vui anh ah!
     
  20. nỗinhớx Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tự do thoải mái, nhưg nhiều lúc trống vắng lắm
     

Tình hình diễn đàn

  1. anhtubdshn,
  2. ductuan88,
  3. KhoaBeo
Tổng: 742 (Thành viên: 8, Khách: 647, Robots: 87)