:canny: tuần sau ông sếp về nc...ổng đòi đi chơi mà chã bít dắt ổng đi đâu... Ổng 3x-4x...mình thì 2x nên chả bít dắt ổng đi đâu.Mong anh em rành về cái này tư vấn.Ổng đòi chụp hình chắc dắt ổng lên nhà thờ Đức Bà chộp vài tấm ..ổng hỏi bít quãng trường nào để ổng chụp hình ko....pó tay toàn tập...anh em giúp giùm...mai là chủ nhật phải dắt ổng đi rồi :surrender:
Hehehe... nếu vậy nói hắn đi chụp streetlife đi, dẫn xuống chợ sỉ An Đông, Bình Tây là chụp mệt xỉu cuộc sống thường ngày luôn. Còn nếu thích chụp cảnh thì có khu Nhà Thờ Đức Bà, Bưu Điện, Dinh Độc Lập, Nhà hát TP, đường Lê Lợi, Đồng Khởi, Chợ Bến Thành. Muốn hoa hoè thì cứ Tao Đàn, Sở thú mà tương.
hỏi ổng muốn chụp thể loại nào chân dung, phong cảnh, đời thường hay bikini, chụp lén, các em xì-tin ... rồi lựa chỗ cho ổng
Ngồi thiết kế ra 1 tour cho ổng đi hết ngày luôn. VD như: Sáng thì có thể cho ổng đi chui địa đạo Củ Chi vừa chụp hình vừa tập thể dục và chụp hình ăn khoai mì uống trà ngắm mấy cô thôn nữ trong chiếc áo bà ba đen rất có ý nghĩa về chiến tranh VN, chui địa đạo là hết 1/2 ngày cũng là lúc ổng đói dẫn ổng đi ăn ở Ngọc Sương trong Tp (2 người thì ăn 30$ là no đi không nổi), rùi chiều thì đầu tiên là Dinh Độc Lập rùi bảo tàng chứng tích chiến tranh ( 3 địa điểm đầu cho thấy sự hào hùng anh dũng của dân tộc VN), rùi sau đó dẫn ra cho vào Bưu Điện tp chụp, rùi ra đi chụp vòng quanh nhà Thờ Đức Bà, tượng Đức Mẹ( 3 cái này là 3 đẹp từ thời xưa cổ kính), rùi tiện ghé qua thưởng thức món ăn ven đường đối diện HSBC (gỏi cuốn, gỏi bò, súp cua - chú ý coi chừng đau bụng,hehe), ăn no tiếp năng lượng thì tiếp tục hành trình dọc Đồng Khởi ký sự tới nhà hát tp chụp hình vào lúc vào lúc chiều tà,dẫn ổng vô thương xá Tax hít 1 ít không khí máy lạnh lấy lại tinh thần rùi sau đó là ra chợ Bến Thành đi lòng vòng chụp hình mua quà lưu niệm ( nhớ trả giá) rùi thưởng thức bữa tối cho no căng cái bụng và sau đó là tượng Bác Hồ buổi tối trực chỉ ( chụp hình hơi bị đẹp ánh đèn sáng lung linh, vừa lấy cảnh tượng Bác và UBND Tp luôn) rùi lại cho ổng đi đường Đồng Khởi ngược về Diamond để thấy sự khác biệt giữa ban ngày và ban đêm ở con đường này, rùi dẫn ổng lên Diamond khu tụi con nít hay tụ tập cho ổng thấy con nít VN giờ không khác tây đui là mấy.hehe, tiếp tục hành trình tới quán kem bạch Đằng hoặc 1 quán cafe ngồi nghỉ chân, coi hình và nói chuyện đúc kết lại những gì mình đã đi suốt ngày hôm nay, coi ổng thấy thế nào? đồng thời chuẩn bị tư liệu về những con đường, địa danh trong tp để kể cho ổng nghe để gây sự hứng thú tò mò cho ổng chứ đừng để ổng hỏi gì mà cũng lắc đầu ko biết là tiêu. Đảm bảo tối ổng ngủ ngon và còn cám ơn bạn rất nhiều và chắc là sẽ có quà cho bạn sau đó vì 1 tour rất ý nghĩa (nhớ là mua quà tặng ổng nhé làm kỷ niệm nhé). Tour này khá dài nên chuẩn bị, nón, khăn, nước uống và có thể là quần áo để thay vì chui địa đạo xong là người ướt nhẹp luôn vì mồ hôi ra như nước. Chúc bro thành công với gợi ý của mình. Thân