Tìm kiếm bài viết theo id

10 xe lăn đang tìm người cần để tặng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cakholep, 11/5/09.

ID Topic : 914996
Ngày đăng:
11/5/09 lúc 22:17
  1. cakholep Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    10/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    343
    mình có nguồn giúp đỡ 10 xe lăn cho các người tàn tật trên toàn quốc mà ko đòi hỏi bất kỳ điều kiện gì hết .


    10 xe lăn đang tìm người cần để tặng


    Các bạn nếu biết trường hợp nào thương tâm cần giúp đỡ xin post hình ảnh, ghi chú cụ thể nhân vật & địa chỉ...lên đây để mình chuyển người phụ trách xét duyệt.
    Trễ nhất 1 tuần là sẽ có xe giao đến tận nơi nếu được duyệt

    @các nhà hảo tâm khác :
    nếu cảm thấy việc làm này phù hợp & có ý nghĩa ... xin hãy đóng góp thêm 1 ít để số lượng xe lăn tăng lên nhiều hơn, ko chỉ có 10 chiếc này ...
     
  2. nguoilunhd Thành Viên Mới

    Chị ở đâu vậy? Em có một số trường hợp cần nhận được sự giúp đỡ. Có gì em sẽ post thông tin cụ thể cho chị nhé. Thank chị
     
  3. ngocbich_bmt7 Thành Viên Cấp 1

    Hi vọng thông tin này đem lại niềm vui cho nhiều người, thanks bác cakholep rất là nhiều
     
  4. trieutulong88 Thành Viên Cấp 5

    Cái này hay nè.Ai cần mình sẽ liên hệ liền với bạn nhé.
     
  5. anti war Thành Viên Cấp 4

    cái này hay nè, Nếu ở tận Quảng ngãi thì có giúp dc ko anh
     
  6. tamnguyen_btd Mod box sách

    mình sẽ phụ bạn hết mình....
     
  7. deka Thành Viên Kim Cương

    _hay quá.. bạn cứ liên hệ mod bluenight hội từ thiện 5s xem sao.. có rất nhiều trường hợp cần bạn giúp đỡ
     
  8. ngocbich_bmt7 Thành Viên Cấp 1

    Ở đâu cũng được bạn à! Trên phạm vi cả nước mà bạn. Nếu có thông tin bạn cứ post lên đây hoặc liên hệ trực tiếp đến mình hoặc anh cakholep cũng được.
     
  9. ngocbich_bmt7 Thành Viên Cấp 1

    OK nếu thấy trường hợp nào cần bạn liên hệ liền nha, càng sớm càng tốt!
     
  10. ngocbich_bmt7 Thành Viên Cấp 1

    Cakholep là anh chứ hem phải (chị) đâu à hiiii!
    nếu có trường hợp nào cần chị chuyển qua cho em và anh cakholep ngay chị nhé!
     
  11. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    AO ƯỚC CÓ XE LĂN ĐỂ CON TRAI KHÔNG Ở GIÁ

    Bà Bùi Thị Hợi ( Sinh năm đinh hợi – 1947) năm nay 62 tuổi, quê ở Xuân Trường, Nam Định, do hoàn cảnh quá khốn khó năm 1990 rời quê hương đi vào lập nghiệp ở vùng kinh tế mới Đăk Mâm , Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Do quá nghèo khó, lúc trẻ khó lấy chồng nên bà lấy một người chồng lớn hơn mình những 24 tuổi.
    Trong một xã vùng sâu vùng xa cuả Tỉnh Đăk Nông, 2 vợ chồng già sống cơm cháo qua ngày với cậu con trai Nguyễn Văn Hào, năm nay 27 tuổi mà vẫn chưa có người yêu vì mải lo cho bố mẹ già yếu, cứ cặm cuị đêm ngày chăm sóc rẫy điều, nương luá. Mong ước cuả Hào là : Bố mẹ đã khổ cả đời rồi, em cố gắng làm rẫy cho bố mẹ bớt khổ đã, mình còn trẻ, cố gắng làm, mai mốt đời sống khá hơn lấy vợ cũng chưa muộn…
    Nhưng ước mơ cuả chàng trai trẻ chưa thành hiện thực thì bà Hợi bị tai biến mạch máu não, liệt cả toàn thân. Bỏ ông bố 86 tuổi ở nhà một mình nhờ hang xóm chăm, Hào đưa mẹ lên bệnh viện Y học dân tộc tỉnh Đăk Lăk điều trị suốt 4 tháng nay. Bây giờ , bà Hợi đã có thể nói lắp bắp, nhưng chưa thể đi đứng được. Với giọng ngọng ngịu, bà nức nở : Tui thương con tui quá, bình thường nó đã khó lấy vợ rồi, bây giờ bố già yếu, tui thì liệt như ri, đi đâu nó cũng phải bồng. Gía như có chiếc xe lăn để tui tự đi thì nó dễ lấy vợ hơn…
    Tới giờ phục hồi chức năng, Hào tạm biệt tôi để bế mẹ tới phòng tập. Nhìn theo bóng Hào nặng nhọc , tôi ao ước : giá như bà Hào có được chiếc xe lăn….
    10 xe lăn đang tìm người cần để tặng

    Ảnh : Bà Hợi đang châm cứu tại bệnh viện Y học Dân tộc tỉnh Đăk Lăk
     
  12. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    ƯỚC AO CÓ CHIẾC XE LĂN ĐỂ CON CÁI KHÔNG CÒN LANG THANG NỮA

    Chiều ngày 19/09/2008, trong lúc chạy hối hả tránh cơn mưa chiều đổ như trút nước, một chiếc xe công nông lao thẳng vào anh Đinh Thiện Hoà ( Sinh năm 1966, trú tại 170/12 Lê Duẩn , TP Buôn Ma Thuột), khiến anh bị chấn thương nặng và gãy xương cột sống.
    Sau 20 ngày nằm cấp cưú ở bệnh viện Chợ Rẫy, anh Hoà chuyển sang bệnh viện Chấn thương Chỉnh Hình thành phố điều trị 4 tháng rưỡi. Toàn bộ gia sản cuả anh chị giành dụm được bấy lâu nay không cách nào trang trải đủ viện phí dù bệnh viện có thương tình miễn giảm cho rất nhiều khoản. Gần 2 tháng nay, anh Hoà nằm tập phục hồi chức năng ở Bệnh viện Y học dân tộc tỉnh Đăk Lăk với tấm lưng lở loét vì nằm quá lâu.
    Tám tháng trời, anh Hoà cùng Vợ là chị Tâm di chuyển liên tục hết bệnh viện này tới bệnh viện khác, đành để 4 người con nhỏ (cháu lớn nhất 13 tuổi, cháu nhỏ nhất 5 tuổi ) ở nhà với ông nội 82 tuổi cụt 1 chân.
    Trước đây, anh Hào làm tài xế, chị Tâm may bao bạt. Ngoài nuôi 4 đưá con đang tuổi ăn học và người ông cụt chân tật nguyền, anh chị còn sốt sắng đi làm công đức, từ thiện trong hội gia đình Phật tử cuả chuà Bồ Đề - TP Buôn Ma Thuột. Nhưng khi tai nạn ập tới bất ngờ, chị phải đi theo chăm sóc chồng, toàn bộ cuả cải đội nón ra đi, 4 đưá con được những người hàng xóm hảo tâm nuôi giúp mỗi người một bưã. Bố anh Hoà, ông Đinh Văn Chánh bị cụt một chân, nay nhận dệt len để kiếm sống qua ngày.
    Với hoàn cảnh bi đát và kinh tế kiệt quệ như vậy, anh Hào thiết tha muốn xin 1 chiếc xe lăn để anh về ngồi dệt len với bố, chị lại may bao bạt để đón 4 đưá con về nhà, không để chúng phiêu bạt sống nhờ lòng hảo tâm cuả những người láng giềng như hiện nay

    10 xe lăn đang tìm người cần để tặng

    Ảnh : Anh Đinh Thiện Hoà đang điều trị ở bệnh viện Y học dân tộc tỉnh Đăk Lăk
     
  13. cakholep Thành Viên Cấp 2

    Mình đã chuyển, 2 trường hợp này đã được duyệt .
    @MTV ơi :
    địa chỉ sẽ nhận xe cho 2 trường hợp này có gần nhau? nếu gởi đi từ xe đò của bến xe Miền đông, nơi nhận sẽ là đâu? ai sẽ nhận thay?
    Mong tin
     
  14. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    sẽ gởi bài tiếp
     
  15. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    @ : Anh Cakholep !
    Hai trường hợp này tuy người ở tỉnh Đăk Lăk, người ở tỉnh Dăk Nông nhưng cả 2 đều đang điều trị tại bệnh viện Y học dân tộc Đăk Lăk nơi muathuvang hàng ngày đi phát cơm từ thiện nên vẫn gặp họ luôn.
    Có gì anh cứ gởi về điạ chỉ :
    Võ Hùng Lân
    Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên
    26 Trần Nhật Duật
    TP Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăk Lăk
    Muathuvang sẽ chịu trách nhiệm trao tận tay người nhận và chụp hình pos lên diễn đàn như lâu nay vẫn làm. Nếu có thể được khi trao xe sẽ gọi đt trực tiếp để người nhận cám ơn trực tiếp đến nhà từ thiện tài trợ xe lăn.
    XIN CÁM ƠN RẤT NHIỀU !
     
  16. miendatdo Thành Viên Mới

    vậy là có được hai trường hợp cần giúp đỡ xe lăn rồi, chắc chắn sẽ có nhiều trường hợp cần giúp đỡ. hy vọng sẽ có nhiều niềm vui đến cho mọi người.
     
  17. thongpc Thành Viên Cấp 3

    hay lắm anh Dương à, kẻ không bình đằng với chó mèo xem ra có tấm lòng tốt hơn nhiều với những kẻ gào thét đòi quyền bình đẳng cho chó mèo trong box Từ Thiện này nhỉ 10 xe lăn đang tìm người cần để tặng
    gần chỗ em (Bình Thạnh) có 1 bà cụ, cũng khoảng ngoài 80 rồi, trời mưa lết lết cái xe lăn nhích từng chút một đi bán vé số, cũng chả còn sức mà rao nữa, có lẽ bán không được nên chuyển qua nghề "nhàn" hơn là ăn xin, dạo này cụ hay ngồi trên xe lăn ở ngã 4 Phan chu Trinh, Bạch Đằng. Cụ không "tạo dáng" cho mình là 1 người ăn xin nên ai cũng lầm là cụ đang ngồi xe lăn đợi người nhà, có lẽ thế ít ai biết cụ đang xin ăn. Em thấy xe cụ tồi tàn lắm, bữa nào em chụp cái hình anh xem cho cụ 1 cái, nếu còn tốt thì có thể để sơ cua nhỉ.
     
  18. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    MUỐN CÓ CHIẾC XE LĂN ĐỂ CON CHÁU ĐI LÀM NƯƠNG RẪY

    Dù bị liệt nửa người nhưng ông Y KRơ Byă (dân tộc Ê Đê, ở thôn 4 xã Cư Bur, TP Buôn Ma Thuột) vẫn luôn tươi cười. Ông nói : “ mình bị liệt như vầy là khổ con cháu lắm, nên phải vui vẻ, mỉm cười để chúng nó không buồn”. Người đàn ông có quan niệm lạc quan này năm nay 75 tuổi, nhưng vẫn còn khoẻ và trẻ hơn tuổi rất nhiều.
    Ông Y KRơ Byă có 4 người con, lo chúng không đủ ăn, ông từ sáng tới tối mịt lo đầm sình làm ruộng. Đôi lúc thấy 2 chân tê cứng cứ ngỡ do mình lao lực quá. Đến cuối năm 2008 thì 2 chân liệt hẳn, lúc này mới lo cuống lên đi bệnh viện thì bác sỹ bảo ông bị ảnh hưởng tuỷ, 2 chân giờ liệt hẳn không thể phục hồi. Từ đó sợ con khổ, ông giảm tối đa sự phiền hà cho con cháu bởi chúng đã quá nghèo bằng cách bỏ thuốc lá, hàng bữa ăn bánh mỳ cầm hơi (ông bảo chỉ cần 1,5 ngàn là đủ 1 bữa rồi…).
    Hàng ngày ông nhờ người nhà bệnh nhân mua luôn 3 ổ bánh mỳ không để đó, rồi bảo con cháu về đi làmđể ông tự ở lại bệnh viện chứ không đi làm thì không có cái ăn….
    Ông luôn mong ước có 1 chiếc xe lăn như trong bệnh viện để con cháu khỏi lo cho ông, về nhà có cái để đi lại mà không dám nói với con cái; nhà nghèo quá mà, nói ra mà không đựơc con cháu nó khổ…

    10 xe lăn đang tìm người cần để tặng

    Ảnh : Ông Y KRơ Byă nằm gặm bánh mỳ nguội cho qua bữa và ao ước có chiếc xe lăn như bệnh viện để đi lại cho con cháu đỡ khổ, có thời gian đi nương đi rẫy.
     
  19. ngocbich_bmt7 Thành Viên Cấp 1

    Tổng hợp tình tình cho đến ngày 20/05/2009
    Hiện nay có 5 trường hợp được anh muathuvang đưa ra trong đó có 2 trườn hợp đã được duỵệt còn 3 trường hợp còn lại chờ bổ sung thông tin, 1 trường hợp anh thongpc đưa ra nhưng chưa co thông tin cụ thể chờ bổ sung sau. Anh chị em nào có thông tin về những trường hợp cần giúp đỡ xe lăn vui lòng liên hệ sớm với mình hoặc anh cakholep.Thanks!
     
  20. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    NM LIT GN 10 NĂM AO ƯỚC CÓ MỘT CHIẾC XE LĂN

    Ông Lương Chính Nghĩa – Sinh năm 1947 , trú ở thôn Kim Phát, Xã Hoà Hiệp, huyện Cư Cuyn Tỉnh Đăk Lăk trứơc đây làm bác sỹ quân y cho chế độ cũ. Sau đó về làm trạm xá ở tại thôn.
    Người ta nói “Sinh nghề tử nghiệp” , Cả đời toàn cứu chữa bệnh cho người, ai ngờ chứng tai biến quật ngã ông. Suốt mười năm nay, ông bị tê liệt luôn tứ chi, không nói được, đầu óc lúc tỉnh lúc mê. Bà Phạm thị Hoà _ Vợ ông cùng 14 đứa con bán sạch sẽ toàn bộ gia sản, đưa ông đi gần như hết những bệnh viện lớn trong cả nước để mong cứu được ông. Nhưng tất cả của cải đội nón ra đi mà ông vẫn nằm một chỗ không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Cuối cùng đành đưa ông về Bệnh viện Y học cổ truyền Đăk Lăk để điều trị miễn phí. Bà con cùng phòng thương tình góp lại nuôi ông bữa cháo bữa cơm qua ngày.
    Nay bệnh ông không thể nào chữa khỏi. Gia đình ao ướ có một chiếc xe lăn để đẩy ông đi tập luyện cho qua ngày đoạn tháng. Chứ nếu ông nằm một chỗ lâu quá da thịt sẽ bị hoại tử.


    10 xe lăn đang tìm người cần để tặng

    Ảnh : Ông Nghĩa rất vui khi có ai đến thăm, vì nằm liệt gần 10 năm mà không nói được nên cô đơn lắm.




    10 xe lăn đang tìm người cần để tặng - 1

    Ảnh : Nằm llâu quá nên ông bị hoại tử và bị nấm, chỗ có màu đen trên tay và chân là thuốc trị nấm đó.
     

Tình hình diễn đàn

  1. phamhong1610
Tổng: 358 (Thành viên: 1, Khách: 346, Robots: 11)