Tìm kiếm bài viết theo id

sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thinolenmang, 14/5/09.

ID Topic : 920884
Ngày đăng:
14/5/09 lúc 13:26
  1. dragon_cold Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    phải nói chủ topic là u40
     
  2. takethat Thành Viên Vàng

    41 mà under 40! bó chym!
     
  3. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    Trích:
    Nguyên văn bởi whoomai sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?
    Đúng như bạn nì cảm thấy, sống độc thân sẽ dễ chịu hơn khi có nhìu bạn bè. Vì những cuộc vui luôn diễn ra bất tận. Và cảm thấy thời gian sao quá ngắn. Nhưng sẽ có 1 lúc nào đó, bạn bè sẽ có gia đình, or mỗi người có những hướng đi riêng - lúc đó chỉ "Còn ta với nồng nàn", rồi bạn sẽ thấm thía với "sự tàn nhẫn của thời gian" nhất là bạn là con gái, bạn còn có thiên chức của người phụ nữ.
    Nói chung mỗi người mỗi quan điểm, nếu bạn có hội đi chơi, những người bạn hết mình, gia đình vui vẻ thì okie độc thân mun năm. Còn nếu sau này cần có người bạn đời tâm sự, người chia sẻ niềm dzui nỗi bùn, có bờ vai để nương tựa lúc yếu đuối nhất, muốn cảm nhận được thiên chức của người phụ nữ, muốn cảm nhận được mái ấm của mình, ... thì nên thay đổi 1 chút. Up to you sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao? - 1.

    Riêng a chủ topic, cuộc sống đôi khi rất ngắn ngủi, giờ chỉ có anh mới xác định được anh muốn gì. Sự nghiệp a đã có, ổn định thì vẫn nên tìm 1 hạnh phúc cho riêng mình. Đừng để sống mà hối tiếc sau này. Chúc a sẽ hạnh phúc.


    Chuẩn ko cần chỉnh

    hihi. em không nghĩ như vậy. cuộc sống là có người này và người kia, chẳng ai giống ai. tất cả có số cả, cái gì nó tới nó sẽ tới, cái gì của mình sẽ mãi mãi là của mình và niếu kéo cũng chẳng được gì.

    trường hợp của chủ Topic là đặc biệt. tiền thì có thể có nhiều nhưng người thân thì không có ai. giống như em nè:

    bạn gái không, anh em, cha mẹ, bạn bè ( chỉ khi đụng chuyện mới có mặt, bình thường thì..... rất thân.....thân ai nấy lo..... ai cũng đi kiếm tiền..... rảnh đâu mà quan tâm tới mình..... quan tâm tiền nhiều hơn..... bởi vậy mới gọi là cuộc sống...được này mất kia.....chẳng ai hoàn hảo.....được tiền thì không có tình cảm.....đó là chuyện bình thường.....hihi.....nhà mình.....mình rất tư tin là.....ai bằng tuổi mình.....chẳng ai bằng mình.....về khoảng vật chất, khả năng kiếm tiền, cách sống, cách nói chuyện, kinh nghiệm sống, khà năng xứ lý tình huống..... chính cuộc sống đã biến mình thành như thế..... tiền thì có.....nhưng.....bạn bè, người thân thì chẳng có ai thân (có cho giống người ta thôi).....nhưng bù lại.....người dưng thì khác .....đối xử với mình rất tốt.....đơn giản mình có rất nhiều anh Người Dưng (người lớn tuổi hơn mình, bản lĩnh hơn mình, người mình nể và tôn trọng, toàn >30t, <50) chắc cũng 20 người.....chỉ khi xa cơ mới biết con người ta ra sao.....những khi buồn ba má..... cứ cãi nhau đòi ly dị (chia gia tài).....buồn wa..... đi bụi..... chẳng mang nhiêu tiền.....mấy ông anh đó, lo cho mình, từ bữa ăn, cho đến chỗ ngủ (mặc dù chỉ là phòng trọ thôi), sống rất chân tình, đúng nghĩa anh em, còn khuyên mình về đi, nói rất nhiều về cuộc sống.....những lúc như vậy, bạn bè alo chẳng có thằng nào.....tuy vậy sau những lần như vậy, mình loại được vài người không tốt (sống thực dụng).....ngoài Anh Người Dưng mình cũng có khoảng 10 Em Gái Người Dưng (bạn gái người ta) sống rất chịu khó, dễ thương, biết sống (không lơi dụng, vì lợi dụng mình chỉ được 1 lần thôi không có lần thứ 2), thường đi chơi xả stress, thường rủ mấy đứa đi, mấy đứa cũng hiểu mình, vì mình nhận mình là Anh Đỡ Đầu mấy đứa (chỉ khi nào đụng chuyện, thì anh sẽ giúp hết mình, trong khả năng của mình, tình nghĩa là chính chứ tiền bạc thì xin em nó bỏ cái ý định đó đi, mình không phải con nít đâu dễ gạt).....mình không có em trai Người Dưng và bạn thân vì mình thấy tụi nó toàn chơi qua mặt, chơi gác cơ, chơi kiểu đại ca .....bình thường mình đối xử rất tốt nếu chơi qua mặt mình, mình sẽ bỏ ngay (không chơi chung nữa).....

    em là thế đó Bác Chủ Topic.....em nói đây để bác bỏ ý kiến "sau này cần có người bạn đời tâm sự, người chia sẻ niềm dzui nỗi bùn, có bờ vai để nương tựa lúc yếu đuối nhất"

    em xin nói với Chủ Topic 1 câu câu thôi "người bạn đời tâm sự" là 1 nửa của mình và 1 nửa đó đòi hỏi phải (hiểu mình và quan tâm đến mình, biết mình đang nghĩ gì và muốn gì, biết lo cho gia đình, biết giữ gìn hạnh phúc gia đình (không ghen lung tung,khi mình đi ngoại giao để chạy công việc), phải biết suy nghĩ cho người khác (không ích kỷ), biết nội trợ (để 2 người có những giây phút ấm áp của cái mà người ta gọi là Bữa Cơm Gia Đình), nói chuyện phải suy nghĩ đến cảm giác của người đối diện(đừng ỷ mình có tiền thì thích nói sao thì nói), biết xài tiền (không phải mình kiếm tiền, để rồi người ta đốt tiền vào chuyện vô nghĩa), hiếu thảo với ba mẹ chồng và ba mẹ ruột (để con cái sau còn bắt chước), hiểu chuyện đời (để biết dạy con cái)..........

    em biết 1 nửa đó rất khó kiếm, ai cũng có cái khuyết điểm, với em khuyết điểm không quan trọng, quan trọng là biết sửa khuyết điểm đó không => để mình hoàn thiệt hơn. em ghét nhất là loại người Bảo thủ và Cố Chấp. Loại đó lấy về trước sau gì cũng Ly Dị chắc luôn, em đã thấy rồi, còn nếu không thì gia đình không hạnh phúc (nhà em nè)

    Bác chủ Topic kiếm "người bạn đời tâm sự" thì phải như em nói đó. Nếu không có thì bác cứ ở vậy cho khỏe.....bây giờ là 41t vài năm nữa 45t..... kiếm đứa vài đứa con nuôi rồi nuôi.....dạy nó cách sống.....cách làm người sao cho tốt.....tốt với nó.....nó sẽ tốt với mình.....và nhiều khi thương mình hơn con ruột.....gương là Chú Lê Vũ Cầu đó.....không vợ.....nhưng có con nuôi.....con chú thương chú và noi gương chú.....chú là người luôn làm tự thiện, làm việc tốt.....cơm chay từ thiện (dành cho bất cứ ai khôngt tiền) ở Quán Vợ Thằng Đậu (Đặng Văn Bi -Thủ Đức ).....sống như vậy mới là Sống.
     
  4. hoangtucodon8806 Thành Viên Cấp 4

    sống trên đời cần có 1 cái gì để làm, một tình yêu thật đẹp.. và một mái ấm gia đình.
    bác hãy kiếm nhanh lên ko chúng nó lượm hết đó!
     
  5. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    đào mồ hả pa...
     
  6. Bernard Arnault Thành Viên Cấp 3

    may nuoc phat trien, dan ong dan ba cung vay k ma
     
  7. evila Thành Viên Mới

    cưới đi anh ơi! Để lâu quá kg cóa ai để lấy là khổ ....
     
  8. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    ủng hộ việc độc thân.... ràng buộc làm gì a ơi... dù đôi lúc cô đơn thiệt, nhưg nthế này vẫn hơn ạ
     
  9. firstl0ve Thành Viên Mới

    4x roi du de bik moi thu ,vui ve chi duoc mot luc thoi, nhung luc ve doi dien voi chinh minh thi thay ko co ai xung quang nhu the buon lam, anh can 1 nguoi o ben chia se
     
  10. NickyNam 5Giây EnglishSpeakingClub

    CF có phải Cross Fire ko anh.
    Nếu vậy thì mình có chung sở thích rồi đó, có gì khi nào bắn thì pm em nha sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?
     
  11. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ai rãnh đi đào đề tài này lên zạ ??? Pó tay các bác luôn rồi
     
  12. ngheoquadi Thành Viên Cấp 4

    năm nay anh ấy 42t rùi sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao? cuới vợ chưa vô xác nhận cái sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao? - 1
     
  13. holo_8x Thành Viên Cấp 6

    Như zị thì nhà cửa nó không có zui tẹo nào
     
  14. pnt1925 Thành Viên Cấp 5

    tự thấy mình bt là đc ko cần fải quá lo,mở rộng qh,chịu khó ra đường giao típ chút thôi,hạ tiêu chuẩn xuống, độc thân vui thì có vui nhưgn mà ko có "sướng " hehhe
     
  15. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    như mình đây đã qua 25 mùa lá rụng rồi mà vẫn chưa có ai vô quét ....và mỗi năm là lá lại càng rụng nhiều...
     
  16. lx135 Thành Viên Cấp 2

    Bạn Phong nói nghe chí lý nè, Duyên Nợ chưa đến tìm hoài cũng k có đâu, trong XH ngày nay cũng k ít trường hợp như chủ Topic đâu, bạn chủ topic search xem tỉ lệ Ly dị là bao nhiêu ?? hay bạn tham khảo thêm mục Tâm sự trong Vnexpress.net.Thân sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao? - 2
     
  17. dola_zz Thành Viên Cấp 4

    sống 1 mình dễ tự kỷ lắm sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?
    p/s: ai rảnh đi đào mộ vậy trời
     
  18. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Chính xác.Bây giờ tuy cô đơn nhưng vẫn muốn tìm 1 tri kỷ để tâm sự hú hí khi về già.ko thể sống 1 mình dc sống độc thân có vui có sướng. các bạn nghỉ sao?
     

Tình hình diễn đàn

  1. dammit,
  2. Laptop Mỹ Tho Gía Rẻ
Tổng: 498 (Thành viên: 4, Khách: 406, Robots: 88)