Tìm kiếm bài viết theo id

Metro lừa đảo tinh vi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cafesuast, 18/5/09.

ID Topic : 928803
Ngày đăng:
18/5/09 lúc 12:45
  1. cafesuast Thành Viên Cấp 4

    tui đi mua hàng còn đem luôn máy tính nha bạn, không ai mà ngu như bạn nghĩ đâu. Mà hình như bạn không hiểu vấn đề thì phải ????!!!
     
  2. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    ý da, nhà mình toàn đi Metro. lần nào cũng mua 1 đống đồ về thấy mà ớn. mẹ mình là kế toán nên tính ghê gớm lắm [khâm phục thật]. Chắc vì vậy mà chả bao h nó dám tính sai cho mẹ mình =]]
     
  3. khanhdo123 Thành Viên Cấp 3

    Metro thì OKEY rồi tui đi hoài thấy đâu có gì sảy ra đâu
     
  4. mercury1010 Thành Viên Cấp 4

    chưa bao giờ vào metro, khi nào vào để ý mới được!
     
  5. ALAMHuynh Thành Viên Cấp 2

    Dài quá nên mình cũng chưa đọc hết, nhưng cái dzụ giá niêm yết và giá bán lệch pha thì mình thấy nhiều. Vụ này thường xảy ra do nhân viên lười biếng ko dán giá theo yêu cầu của quản lý, đợi đến khi khách mua hàng rồi mới nói hoặc... âm thầm tính vào bill luôn. VN mình đang phát triển, dịch vụ khách hàng tệ ko tả nổi, đi đâu cũng gặp cảnh này T.T
     
  6. dung72 Thành Viên Cấp 4

    mình cũng thường đi metro q2..nhưng chưa thấy bị tính giá sai...bro nói mình sẽ xem kỹ hơn..
     
  7. eric_bi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mẹ mình đi metro Bình Phú hoài, nhà sát bên lun, có bao giờ bị gì đâu ta...^^
     
  8. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    dạo này khủng hoảng kinh tế nên nhà em hết đi Metro òi nên hem bít tình hình giờ
     
  9. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Đọc kĩ đi bác ơi, 3 chớp 3 nhoáng hok àhMetro lừa đảo tinh viMetro lừa đảo tinh vi - 1
     
  10. chobits86 Thành Viên Vàng

    bác chủ topic có vẻ hung dữ , đành rằng bác bị vậy nhưng có những người không bị , chuyện đó là hên xui thôi ,dù gì cũng mới có 2 lần , mà nhà em đi cả trăm lần rồi có bị gì đâu, nhân viên trong đó cũng vui vẻ mà , chẳng qua nguyên tắc của sếp đề ra là phải vậy thì họ nghe theo thôi, bác nói thế thì mọi người cẩn thận xem xét để lần sau có bị thì cũng biết khiếu nại thôi , chứ người ta nói động tí lại giảy nảy lên hèn chi ....
     
  11. whoomai Thành Viên Cấp 4

    Metro dạo này rất quá quắt, mới đọc báo mấy ngày nay nó cưỡng chế lấy đất của dân, bồi thường không thỏa đáng.
    Trích từ web Phap Luat:
    Sáng 14-5-2009, một cảnh tượng náo động chưa từng có xảy ra tại công trình xây dựng siêu thị Metro (do Cty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam làm chủ đầu tư) ở khu phố 4, phường Quang Vinh, TP. Biên Hoà, Đồng Nai.
    Hai vợ chồng một chủ đất đã đứng ra “tử thủ” giữa khu đất của mình khi bị một đoàn xe và người của Metro tiến vào cày ủi để xây dựng. Người chồng sau khi bị tước cây mã tấu trên tay đã tiếp tục dùng xăng tưới lên người để tự thiêu. Lực lượng công an đã can thiệp kịp thời để cứu vãn tình thế. Đây chỉ là một trong số mấy chục hộ dân phải hành động khi quyền lợi của họ bị chà đạp trắng trợn.
    Trong khi những lời kêu cứu của ông Trung vẫn chưa được giải quyết thì sáng 14-5, chủ đầu tư đã huy động một lực lượng hùng hậu gồm xe ủi, xe cần cẩu và khoảng 30 nhân viên bảo vệ tiến hành “cưỡng chế” khu đất của ông để lấy đất thi công công trình. Hành động của Metro là giọt nước làm tràn ly và vợ chồng ông Trung đã không còn cách nào khác là “tử thủ” trong khu đất. Ông Trung mang hai chiếc can đựng 10 lít xăng và một cây mã tấu vào ngồi giữa khu đất của mình, tuyên bố sẽ “chết” cùng khu đất nếu bị cưỡng chế. Ông đề nghị chủ đầu tư cung cấp quyết định cưỡng chế của cơ quan chức năng nhưng phía chủ đầu tư không có.
    ......
    Hết biết nói j luôn
     
  12. ximuoi Thành Viên Cấp 4

    đi Coopmart là khoẻ nhất, nhân viên rất lịch sự dễ chịu, dễ khiếu nại nữa Metro lừa đảo tinh vi
    Mắc hơn có vài trăm đồng so với Big C hay Maxi mà sướng cái thân.
     
  13. csvifi Thành Viên Cấp 4

    đúng là có làm giá. đã dính chưởng ^^!
     
  14. cafesuast Thành Viên Cấp 4

    Mình hung dữ hả, nếu hung dữ thì đã làm ầm lên ở đó rồi ,chứ không im lặng ngồi chờ đợi kiểu như vậy, làm sai bán không đúng giá niêm yết thì có quyền trả lại hàng và lấy lại tiền chứ!!! tất cả mọi thứ hàng đông lạnh đều tạn chảy ra hết vì chờ đợi giải quyết quá lâu . CÓ lẽ bạn có nhiều tiền, sống phóng khoáng, nên không bao giờ để ý và check lại bill đó thôi bạn à. Còn nữa nếu bạn bị như mình vài lần coi bạn còn nói được như vậy không. Tính mình là vậy , thấy sao nói vậy , đúng thì nghe , sai thì phải biết để sửa, mà mình không thấy ở Metro sửa đổi , làm sai liên tục như vậy, hỏi ai không nổi điên.
     
  15. kzam Thành Viên Cấp 6

    Thích đi metro bởi không gian rộng,sạch sẽ,lúc ra xếp hàng có ý thức hơn mấy cái siêu thị khác.
    Ngại nhất là mua hàng ít + đúng giờ cao điểm.Mà thực ra tới Metro lúc ra thanh toán giờ nào cũng cao điểm.Thối tiền ở Metro hơi bị ma,nếu mua số lẻ 500,nhân viên thường thối lại 2 đồng 200đ.
    Nhà iem mua đồ ở Metro rất nhiều lần,chưa có vấn đề gì xảy ra,nhân viên đều khá nhiệt tình.Mà riêng các Metro ở SG mới có bảo vệ len lỏi trong siêu thị.Chứ ở Đà Nẵng ít thấy bóng nhân viên thường trực các khu + ko có bảo vệ mang bộ đàm nào trong siêu thị.

    Còn về bài của sư tỷ trên,iem ko biết nói gì hơn.Nếu lúc đó bức xúc,sư tỷ nên đòi gặp quản lý.Theo ngu ý của iem thì quản lý hoặc trong phòng,hoặc đi lòng vòng.Trong phòng thì dễ kiếm,còn đi lòng vòng thì kêu đài.Gặp quản lý cứ chửi xối xả,nó cũng chẳng dám làm gì đâu.
     
  16. shopbinhhoa Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chưa bik ra sao ... nhưng chik em..mẹ em nào giờ mấy năm nay toàn mua nhu yếu phẩm và đồ dùng trong sinh hoạt hằng ngày ở trong metro Thủ Đức ( qua cầu sai gon là tới ) để mai nói mẹ chú ý mấy cái giá sem sao ... vì thấy mẹ hay khen rẻ rẻ rẻ .. chắc thấy rẻ rồi lo tính tiền mắt mũi tèm lem ùi ... mai hỏi lại mới được...sợ quá !!
     
  17. vua cờ bạc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ko bao giờ đi metro vì khâu phục vụ khách hàng wá kém, đi cô ốp sướng hơn Metro lừa đảo tinh vi
     
  18. dungvttv Cứ đi, sẽ thành đường

    metro được cái lựa hàng thoải mái, còn về giá thì rẻ và mắc hơn chẳng bao nhiêu vì là hàng tiêu dùng, nếu muốn mua hàng điện máy thì ra ngoài giá tốt hơn
     
  19. MrWish Thành Viên Cấp 3

    Tiêu chưa, h về moi móc mấy cái bill ra rồi khóc huhu. Trước h ít đi metro vì xa quá, định đi mà suy nghĩ lại Metro lừa đảo tinh vi
     
  20. cafesuast Thành Viên Cấp 4

    hôm nay thì mình hết bức xúc roài , hehe, nhờ có cái box xã xì-trét này , hôm đó tức điên mà vẫn đứng nhịn chịu đựng . Mình không cãi lộn với ai ngoài đường mà. thanks forum 5s muah