Tìm kiếm bài viết theo id

Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ThaiLamMobile, 10/10/07.

ID Topic : 21295
Ngày đăng:
10/10/07 lúc 17:17
  1. ThaiLamMobile Administrator

    [FONT=verdana,geneva]Tôi là một người chuyên buôn bán điện thoại di động. Những ngày cuối năm, tôi quyết định xâm nhập thị trường Trung Quốc khổng lồ để tìm kiếm những nguồn hàng giá rẻ cho việc kinh doanh của mình. Với tư cách "dân buôn", tôi đã được thấy những điều ít ai thấy, được hiểu những điều ít ai hiểu về cái mà mọi người quen gọi là "điện thoại Trung Quốc".[/FONT]

    [FONT=verdana,geneva]Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn[/FONT]
    [FONT=verdana,geneva]Vô vàn thương hiệu điện thoại Trung Quốc trong trung tâm thương mại này[/FONT]

    [FONT=verdana,geneva]Hành trình đến "thiên đường" hàng giá rẻ[/FONT]

    [FONT=verdana,geneva]Rời Hà Nội trên chuyến xe đưa đến cửa khẩu Hữu Nghị, tôi hơi lo vì không biết chuyến đi này có tìm thêm được gì để viết hay không. Sau khi làm mọi thủ tục xuất nhập cảnh xong xuôi, tôi đã chễm chệ trong chiếc taxi màu vàng cũ kỹ đưa về bến Bằng Tường, để kịp leo lên chuyến xe chạy suốt đêm đến Quảng Châu - thành phố của ngành kinh doanh bán sỉ. Chuyến xe tôi đi tối nay là của một thương nhân người Hà Nội lưu lạc qua Trung Quốc từ những năm 1978, vì thế mọi việc từ mua vé đến sắp xếp hành lý của tôi không phải gặp bất cứ trở ngại nào, kể cả chuyện ngôn ngữ bất đồng. Đúng 19h30, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi Bằng Tường với chưa đầy phân nửa số giường nằm là có khách. Tôi hoàn toàn hài lòng vì những tiện nghi trên những chiếc xe 5 sao kiểu này của Trung Quốc. Suốt đêm nằm ngủ trên xe vượt chặng đường gần 900 km, tôi không có biểu hiện gì của sự mệt mỏi khi tới Quảng Châu vào sáng sớm hôm sau.[/FONT]

    [FONT=verdana,geneva]Cầm trên tay chiếc vé vừa mua từ máy bán vé tự động, tôi nhanh chóng leo lên toa thứ 7 của chuyến tàu cao tốc chạy từ Quảng Châu đến Thâm Quyến. Chỉ 1 giờ sau tôi đã vượt qua chặng đường dài gần 200 km để đến Luohu (La Hồ) - nơi tiếp giáp giữa Hongkong và Thâm Quyến. Sau khi tranh thủ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, tôi mua vé leo lên chuyến metro đi đến khu thương mại Hoa Cường Bắc, một "thiên đường" hàng công nghệ đối với giới kinh doanh lĩnh vực này ở Việt Nam, nhất là đối với giới buôn điện thoại di động.[/FONT]

    [FONT=verdana,geneva]Sự hiện đại của Thâm Quyến ban đầu làm tôi choáng váng, chẳng sai khi người ta vẫn ví Thâm Quyến như một châu Âu thứ 2. Đầu tiên, tôi ghé qua một tòa nhà chuyên cung cấp các loại điện thoại di động mang các nhãn hiệu của Trung Quốc. Cả một tòa nhà 5 tầng nhộn nhịp với hàng trăm "cửa hàng" chuyên cung cấp các loại điện thoại dạng này. Gọi là cửa hàng nhưng thực chất chỉ là một tủ kính trưng bày các sản phẩm đặt san sát nhau suốt 5 tầng của tòa nhà. Và thật ngạc nhiên khi biết được rằng sau mỗi tủ kính nhỏ giới thiệu sản phẩm như vậy lại là đại diện cho những "nhà máy" sản xuất điện thoại di động gia đình nằm đâu đó giữa chặng đường kéo dài từ Quảng Châu tới Thâm Quyến và họ có thể đáp ứng một số lượng không hạn chế nếu có đơn đặt hàng. Phần lớn các model điện thoại ở đây đều đã xuất hiện ở Việt Nam qua nhiều đường nhập khẩu khác nhau. [/FONT]
    [FONT=verdana,geneva]Tôi dễ dàng nhận thấy rằng mọi công đoạn từ sản xuất đến việc chuyển ngữ sang tiếng Việt đều được các nhà sản xuất làm hoàn chỉnh, thậm chí nếu bạn đặt hàng với số lượng lớn, nhà sản xuất còn có thể in lên sản phẩm bất kỳ nhãn hiệu nào mà bạn muốn miễn là nó không dính dáng tới chuyện bản quyền. Điều này cho thấy sự năng động và năng lực đáp ứng thị trường rộng rãi của các nhà kinh doanh Trung Quốc. Về giá cả, các sản phẩm ở đây tuy có thấp nhưng không chênh lệch lớn lắm so với giá ở Việt Nam nếu bạn mua lẻ. Nhưng nếu bạn đặt mua với số lượng chỉ 10 chiếc trở lên thì giá chỉ còn 2/3 đến một nửa.[/FONT]

    [FONT=verdana,geneva]Thâm nhập chợ điện thoại "nhái"[/FONT]

    [FONT=verdana,geneva]Tôi rời khỏi trung tâm thương mại 5 tầng chỉ toàn các loại máy nhãn hiệu Trung Quốc với một dấu hỏi lớn: hàng chục ngàn chiếc điện thoại kém chất lượng giá rẻ, "nhái" các nhãn hiệu nổi tiếng được "tuồn" vào Việt Nam mỗi tháng được nhập từ những đâu? Để trả lời câu hỏi này, tôi lại tiếp tục đi mò mẫm tìm hiểu xem liệu còn một trung tâm cung cấp điện thoại di động nào khác "thú vị" hơn không. Và trong lúc đang lang thang trên con đường cách đó khoảng 500 m, tôi bắt gặp một khu nhà có vẻ khá sầm uất. Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đó là một khu chung cư đang xuống cấp chờ được xây dựng lại, thế nhưng trên chiếc cầu thang nhỏ hẹp dẫn lên lầu 1, lại là hàng trăm người lên xuống một cách nhộn nhịp và huyên náo. Sẵn máu tò mò, tôi đánh liều đi lên tìm hiểu xem họ làm gì trên ấy. Chen chân leo lên hết cái cầu thang chật hẹp, tôi thật sự "choáng" vì bên trong cái khu "chung cư" cũ kỹ này lại là một trung tâm buôn bán điện thoại hết sức hoành tráng. Hoành tráng vì chính cái sự tấp nập đến nóng nực và chính những sản phẩm được trưng bày trong các tủ kính ở đây. [/FONT]
    [FONT=verdana,geneva]Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn - 1[/FONT]
    [FONT=verdana,geneva]Bên trong chợ điện thoại nhái[/FONT]
    [FONT=verdana,geneva]Những chiếc điện thoại mang các nhãn hiệu Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson... được trưng bày một cách công khai và gần như tất cả đều là hàng "nhái" hay hàng "dựng" kèm theo bên cạnh là những tấm bìa cứng mà theo tôi được biết là dùng để che lại mỗi khi có sự kiểm tra của đội quản lý thị trường. Mỗi "cửa hàng" ở đây thường cung cấp độc quyền sản phẩm của một nhãn hiệu. Với vốn tiếng Hoa bập bõm và một chiếc máy tính nhỏ, tôi ghé vào một tủ kính trưng bày các sản phẩm của Siemens. [/FONT]
    [FONT=verdana,geneva]Vốn thích những chiếc điện thoại cổ, tôi chú ý đến chiếc điện thoại Siemens "bò cạp" M55 được làm mới và sắc sảo không kém hàng chính hãng nhưng chất lượng thì chỉ có người bán mới biết. Đặt vấn đề với người bán là tôi cần mua khoảng 100 chiếc điện thoại Siemens M55 để bán, họ nhanh nhẹn lấy ra cho tôi 2 chiếc điện thoại như vậy với độ sắc sảo và chất lượng khác nhau mà ở Việt Nam, giới buôn điện thoại hay gọi là hàng loại 1, loại 2. Sau một hồi kỳ kèo giá cả cho cả hai loại hàng này, tôi nhận được mức giá là 95 tệ cho hàng loại 1, và 70 tệ cho hàng loại 2, tức chỉ khoảng từ 150.000 - 200.000 VNĐ cho một chiếc điện thoại mới 100% và được bảo hành 1 tháng (chẳng biết với mức giá này thì không biết bao nhiêu chiếc điện thoại có thể hoạt động ổn định sau một vài tháng sử dụng). Lấy cớ cần đi lòng vòng tham khảo thêm về giá cả trước khi mua, tôi rời khỏi quầy bán hàng trước ánh mắt tiếc nuối của người bán mặc dù nụ cười vẫn nở trên môi họ và không quên gửi tôi cái danh thiếp hẹn gặp lại. Đó là điểm tôi hài lòng nhất đối với những người bán hàng ở Trung Quốc. [/FONT]
    [FONT=verdana,geneva]Tiếp tục khám phá khu mua bán này, tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng, gần như hầu hết các loại điện thoại chính hãng đang bán trên thị trường từ những model mới nhất đến các model đã xuất hiện cách đây vài năm đều được "dựng lại" và trưng bày một cách khá công khai ở đây. Và cũng không phải vất vả để đích thân đi thăm các "nhà máy" sản xuất của họ. Tại đây, tôi đã được chứng kiến nhiều quy trình lắp ráp điện thoại di động hết sức thủ công. Từng linh kiện của từng loại máy được bày bán một cách thoải mái. Người bán hàng chỉ việc mua từng linh kiện và thanh thản ngồi ráp lại thành một chiếc máy hoàn chỉnh. Cuối cùng chỉ việc ngồi cắt một cách thủ công chiếc tem IMEI dán vào sau máy trước con mắt ngạc nhiên của khách hàng. Rất có thể những chiếc điện thoại như vậy sau khi về đến Việt Nam lại được mang một cái tên hết sức mỹ miều "hàng chính hãng xách tay".[/FONT]

    [FONT=verdana,geneva]Lang thang khắp cái trung tâm mua bán điện thoại này, một điều làm tôi khá bất ngờ khi thấy những người bán hàng ở đây hiểu rất rõ những dòng điện thoại đang bán chạy ở Việt Nam. Điều này chứng tỏ một số lượng rất lớn các loại điện thoại "xách tay" đang được bán ở Việt Nam có xuất xứ từ đây.[/FONT]

    [FONT=verdana,geneva]Tham khảo một dân buôn điện thoại di động được xếp vào hàng "lão luyện", tôi được biết những chiếc điện thoại sau khi được mua ở đây sẽ được chuyển về Quảng Châu, nếu số lượng hàng ít người buôn hàng sẽ xách tay thẳng qua cửa khẩu bằng cách dùng một số thủ thuật nhằm qua mặt đội ngũ nhân viên kiểm tra, việc này theo tôi được biết là cũng khá dễ dàng vì việc kiểm tra tại một vài cửa khẩu chủ yếu chỉ là thủ công và mang tính hình thức. Còn nếu số lượng hàng có quá lớn đi nữa thì tại Quảng Châu, hàng hóa cũng được đóng gói một cách chắc chắn và được chuyển về Việt Nam qua một vài dịch vụ vận chuyển do những thương nhân người Việt Nam làm dịch vụ này cung cấp, mà theo họ đảm bảo là rất an toàn và nhanh chóng, chỉ từ 4 đến 5 ngày hàng sẽ được giao đến tận nhà. Họ vận chuyển thế nào thì chỉ có họ biết nhưng tôi nghĩ rằng đa số hàng hóa được nhập khẩu về Việt Nam bằng các dịch vụ này có lẽ là không đóng thuế nhập khẩu.[/FONT]

    [FONT=verdana,geneva]Rời Thâm Quyến với chút ít hài lòng về những gì tìm hiểu được, nhưng suốt chặng đường tôi mãi băn khoăn tự hỏi: liệu hàng tháng có bao nhiêu chiếc điện thoại xách tay kém chất lượng được bán cho người tiêu dùng Việt Nam, và họ mua vì không biết về chất lượng hay vì giá rẻ?[/FONT]

    (Theo Mobilenet)
     
  2. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    mấy pro cho em hỏi tí em mới muacon Atom bên M&N O2 , em đem khoe hàng bị tụi bạn cười wa' trời luôn, thằng bạn em nó xài O2 i mini chụp hình 1 trang sách A4 jum lên đọc ra được từng chữ còn con Atom em camera 2.0 mà jum lên chả thấy khỉ gì hết ,với lại chụp hình thường xuyên bị đứng máy reset lại hoài, có lần reset ko được phải tháo pin ra, còn pin thì ko xài để máy tắt màn hình 1h mất 1%, còn nghe nhạc 1 bài 4phut 15 mất hết 4% ( đã khóa bàn fím và màn hình tự tắt đèn) nó nuốt pin kinh khủng , em cũng ko bít bị gì luôn.pro nào bít xin chỉ em.
     
  3. antiloving Thành Viên Kim Cương

    hem có í kiến !
    mà tui có mấy thằng bạn cũng đem hàng từ TQ về bán,cũng có mấy con 8250, 8310, 6100, nói chung là mấy con Nokia hết sản xuất ở các thị trường khác thì TQ vẫn còn làm, và còn BH chu đáo nữa (hem biết vụ này, nghe mí thằng bạn noi thui)
     
  4. ThaiLamMobile Administrator

    kinh doanh kiểu này để ở nhà đi nhậu còn vui hơn,đâu có ai rãnh mà đi xa dữ vậy,ở tp thiếu gì...... cách để đâm Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn
     
  5. chuotkho Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hài ở chỗ rao là hàng New 100%, hàng tồn kho, hàng zin... đó bạn. Nếu như rao là hàng mới 100% nhưng mà là China nhái thì cũng ko ai nói gì.
     
  6. ThaiLamMobile Administrator

    hên - xui Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn - 1Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn - 2Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn - 3 mà đâu có bán gì trên 5s thì lấy gì mà đâm Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn - 4Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn - 5Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn - 6
     
  7. okie Thành Viên Cấp 2

    sao ko ai nói gì Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn nói quá trời luôn đó bro. vô đây xem thử đê: http://www.5giay.com/showthread.php?t=111705
     
  8. NTD Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ủa mà sao a hôg bán a Vũ? tiệm anh toàn sửa chửa k hả? hôm bữa e ghé thấy a để toàn fụ kiện zới mí cái vỏ lèo tèo, chả thấy cái máy nào
     
  9. ThaiLamMobile Administrator

    nhà anh nghèo cha mẹ đông nên không có vốn em có cho anh mượn chút đi Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn chân thành cảm ơn nếu em mượn được nhiều người dùm anh Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn - 1
     
  10. rockykid Thành Viên Cấp 3

    Em đã thử format máy bằng cách như sau :

    - bấm *#7370#
    - nhập mã : 12345 (ko biết là đúng hay sai)Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn - 1

    ----> kết quả: sau khi format,máy ko cho xài chức năng nào của hệ điều hành hết,vô menu cũng ko được,máy báo system erro

    Em đem máy đi chạy lại phần mềm thì xài bình thường nhưng bluetooth vẫn báo lỗi như cũ...

    Các Anh có ai biết cách khắc phục thì chỉ em zới nha...
    Thanks các anh nhìu nhìu
     
  11. mobiado9999 Thành Viên Vip

    Qua đây anh nuôi hết cho
    Hàng bên đó chưa chắc là hàng dỏm đâu mấy bác Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn - 2 thử mua đúng hàng coi hông có rẻ đâu Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn - 3
     
  12. captdiary Thành Viên Bạch Kim

    Bro chỉ tui chép định dạng file nào được ko? và chép vào folder nào nữa. Hic, làm MP# Player cũng ko được. Thanks bro nhiều.
     
  13. biokiller Thành Viên Cấp 4

    nếu BT của bạn lỗi từ đầu ,à chạy FW hok hết th2i chắc chắn là die cái BT rùi,đem thay thui bạn
     
  14. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Nếu connect đc với PC suite là Nokia thiệt chứ máy thiệt cũng Made in China thôi mấy bro ơi
     
  15. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    Tiền nào của nấy thôi,người VN mình thì thích cái nào rẻ mà tốt,chất lượng thì thử hỏi nhà sản xuất nào đáp ứng dc nhu cầu này==>Chỉ có anh Trung Hoa làm dc điều đó!Cái quan trọng ko kém là ở sự thành thật của người bán Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn !Em đọc đến đọan nó dán IMEI lên máy là đủ biết hàng nó thế nào rồi !
    Đọc bài của anh thailam post thấy nhiều suy nghĩ thật Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn - 1
     
  16. vinhdb Thành Viên Cấp 4

    thích nhất dòng này......
    __[FONT=verdana,geneva]Rời Thâm Quyến với chút ít hài lòng về những gì tìm hiểu được, nhưng suốt chặng đường tôi mãi băn khoăn tự hỏi: liệu hàng tháng có bao nhiêu chiếc điện thoại xách tay kém chất lượng được bán cho người tiêu dùng Việt Nam, và họ mua vì không biết về chất lượng hay vì giá rẻ?__

    một câu hỏi hay

    [/FONT]
     
  17. rockykid Thành Viên Cấp 3

    thay bluetooth là sao???em hông hỉu????Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạnTrạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn - 1
    Có mắc ko anh? Anh nào cho em biết cái giá để tham khảo đi...Thanks nhìu lem
     
  18. vitcondeptrai Thành Viên Cấp 5

    Bro ơi cho em hỏi giờ muốn đăng kí GPRS cho W950i phải làm sao .Em có nhắn tin tới 994 cú pháp GPRS EW950i rồi mà vẫn không gửi tin nhắn dc .Giúp em với
     
  19. AnhAnh7360™ Thành Viên Vip

    vậy là bluetooth lỗi rùi . vô menu ko duoc có thể do thẻ nhớ lỗi nữa đó anh. thử thao thẻ nhớ ra .. còn bluetooth thì máy rẽ quá chắc cũng ko cần sữa đâu . chép nhạc qua thẻ nhớ duoc rùi !!
     
  20. thaisonnguyenhoang Thành Viên Cấp 6

    HÀng rẻ thì em k ham!!!Nhưng ngán mấy ông chơi hàng nhái mà rao xịn 100%,mà mấy máy THAH k bít đường nào mà đỡ=>Bỏ tiền mua máy xịn để đổi 1 em nhái Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn
     

Tình hình diễn đàn

  1. TienTien Shop,
  2. bdsdangtin68,
  3. ruaden4,
  4. zippo123,
  5. hathanh1287,
  6. Thanhthientd,
  7. 0898623299,
  8. Nhadat01hn,
  9. 0585395524
Tổng: 1,112 (Thành viên: 15, Khách: 1,073, Robots: 24)