Thì ra hôm giờ mình được nỗi tiếng nhờ thằng vu_hoang này sao??? Như tin nhắn riêng tôi nhận được từ bạn Katy và một số mem khác là khg tin những gì 1 phía của một sự việc thì mình nhận xét ngay đây là người từng trải, nhìn nhân sự việc từ nhiều khía cạnh chứ khg hời hợt nong cạn như các men khác. Khi mình thắng đt Moto W355 thì mình là người chủ động thông báo với VH là người thắng cuộc và hẹn nhau. Lúc đó VH hẹn 16/05 nhưng mình không ok vì đang thật sự cần nên VH mới nói sẽ báo sau. Qua hôm sau, mình hẹn thì VH nói đang ở Biên Hòa hẹn hôm khác. Và sáng ngày 13/05 mình nhận được tin nhắn hẹn 10g sẽ giao máy ở ngã tư ga (ai chủ động hẹn giờ?? trong cuộc hẹn này mình khg chủ động giờ). Trước khi đi mình có nhắn tin bảo “tới sớm hoặc đúng giờ vì sau đó mình có việc”. Mình đã đến sớm 5 phút, nhưng sợ xe cộ khg dám gọi đt ngay vì VH đang lái xe nên đến 10g15 nóng ruột quá mình mới gọi thì được trả lời là chờ 30 nữa. Dĩ nhiên mình không ok là vì bận việc và để chờ trong buổi trưa nắng như thế, trong cuộc nói chuyện, VH có nói “thôi anh khỏi lấy máy đi” ===è mình nghĩ ngay tên này có vấn đề. Về nhà mình ức lắm, đã nt : “nhất định lấy máy và đừng làm khó mình”. Sau đó mình đã xin địa chỉ giao dịch tận nhà vì sợ hàng dỏm và bắt cho leo cây thì toi như lần trước. Thì được biết từ VH là địa chỉ giao dịch trên topic đấu giá là địa chỉ nhờ của người Bác, nhà ở tận Biên Hòa (giật mình ngay có vấn đề thật rồi). Hôm 14/05 mình nhận được tin sẽ giao hàng ở ngã 4 ga vào hôm sau 15/05, nhưng mình đã không ok vì hôm đó mình có việc. Nên đã hẹn tối sẽ qua tận Biên Hòa nhận máy, và xin địa chỉ nhà để giao dịch cho tiện. Tên VH này đang chứng minh mình có vấn đề vì nhất định chỉ giao dịch ở ngoài không cho địa chỉ nhà. Nếu là bạn, bạn có suy nghĩ về đối phương mình sẽ làm ăn với họ thế nào??? Nhưng mình vẫn ok vì thật sự cần cái đt đã thắng này, nên có nhắn tin trước khi đi là “qua tới sẽ gọi ra và hẹn tại công an Biên Hùng”, ý đồ mình là nhằm giảm thiểu khả năng lừa gạt hay những chuyện không hay xảy ra. Qua đến nơi khoảng 14g30 thì được VH báo là cách BH 20km, hẹn đến 4g. Thật Potay, nếu là các bạn thì có dám đợi hơn 1 tiếng đồng hồ nữa hay không và đòi “giải quyết sao đây”. Trong vấn đề này ai cũng có lỗi, có thể mình hẹn lần trước và sau 2 bên khg hiểu ý nhau. Khi qua tận đó mình thấy mạo hiểm khi đã bị leo cây 1 lần rồi và VH khg cho địa chỉ đề chứng minh mình là người đàng hoàng trong làm ăn. Nhưng mình vẫn đi vì cho hắn thấy mình thắng và có thiện chí trong làm ăn với nhau mà lại bị leo cây lần nữa. Như đã hứa, VH mang đt tận Lái Thiêu. Mình bực lắm và suy nghĩ thật nhiều vì: Nhà ở Biên Hòa nhưng xe mang biển số 93 (vấn đề) và giao dịch mà mình khg biết họ là ai ở đâu cộng thêm đã cho leo cây 2 lần.nên mình cảm thấy khg tin tưởng con người này và nhắn tin hẹn hôm khác lấy. Và thật sự hôm đó khg có GF hắn là mình cho 1 trận rồi, tức quá mà. Khuya 18/05 mình xin địa chỉ nhận hàng thì sáng 19/05 đến giờ điện thoại ò í e. Các bạn nghĩ sao??? =è có vấn đề không các bạn Qua sự việc này tự cảm thất mình đáng trách thật khi VH xa xôi mang đt qua cho mình. Nhưng thật sự minh khg dám mạo hiểm khi không biết hắn ở Bhòa hay Gò Vấp lại đi xe biển số 93, tuy cái điện thoại không đáng bao nhiêu nhưng mình nghĩ mình ngi bị cho leo cây 2 lần đã quá đủ. (Nếu VH save tin nhắn thì cứ úp lên cho mọi người xem nãy giờ mình nó có quá hay có thêm chút gì không?!) Còn các men thắc mắc về cái nick thì Tú Ty là tên thật của mình, chắc các bạn thấy lạ và chưa nghe tên đó bao giờ đúng không? Mình người Hoa họ Ông, nhưng bị mất gốc gồi. keke. Theo các bạn thì mình nên Cry hay VH nên Cry??? Và mình nên làm gì đây????
rắc rối thật, vậy tên thật của bạn là Ông Tú Ty hả .Thôi chia buồn cùng bạn, thời buổi hiện nay mà
đang theo dõi coi chuyện này ra sao mà sao hok thấy bác kia vào nói gì hết. Mà nếu chuyện ko lớn thì a e nên bỏ qua vì ai cũng có lỗi trong đó cả. Thân
hẹn nhau lên văn phòng 5s đúng ngày, đúng giờ rồi giao dịch ! ai ko đi thì mod chém cái nick ngay lập tức . cách đó là công = nhất!
rắc rối thật, hình như mình nhớ ben bienhoateen cung có ai tên hoàng hay bán điện thoai lắm, ban tra nick xem thử coi có phải là 1 người ko
thật khổ cho bạn, vì 1 cái điện thoại mà mất quá nhiều công sức nhưng mình không biết bạn mún khóc nick đó, hay chỉ mở topic cho anh em chia sẽ. Nếu mún sự việc được giải quyết đâu đó thì qua BOX xử lý đấu giá, nhớ đưa link và những bằng chứng hợp lý nha. Chúc cho công lý sớm được thực thi
đã gửi link thì mình cũng xin ý kiến , chuyện tranh chấp 2 người ai bày tỏ sao thì mình nghe vậy ! ( vì mình không thể kiểm chứng được ai nói dối ai không ? ) , nếu mình nghĩ sai cho bạn mình thành thật xin lỗi , nhưng chuyện bạn vì mấy lần hẹn không gặp được rồi lại lừa người khác chạy lòng vòng và muốn đánh người khác vậy có đúng không ? ( đôi lời góp ý vậy thôi nha ) , mình nghĩ chuyện này cũng không đáng để cả 2 phải cry đâu , thân !
Rắc rồi quá, đi mua cái điện thoịa khác cho xong, còn nếu muốn xử lý thì dắt nhau lên văn phòng 5s là sẽ hiuểu rõ ai trắng ai đen
Đọc 1 hồi cuối cùng ko biết bro có lấy được cái đt ko? Thời gian là tiền bạc. Tốn ngần ấy thời gian. Mà công nhận bro cũng kiên trì thật