Tìm kiếm bài viết theo id

Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi viettel.hochiminh, 3/8/08.

ID Topic : 367620
Ngày đăng:
3/8/08 lúc 12:45
  1. _moon_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Trước đây vẫn thích câu này:
    "Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai vẫn còn là bí mật, chỉ có hiện tại là cuộc sống ban tặng cho chúng ta, hãy tận hưởng nó " Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!!Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!! - 1 (Kungfu panda)

    Mấy ngày nay cảm thấy chán nản, trông rỗng, vui ko vui, buồn ko buồn, ko biết sống để làm gi:
    "Sống có gì vui, chết có gì buồn" :burn_joss_stick::burn_joss_stick:

    Rồi ta đi học anh văn, lại dc nhìn thấy nụ cười của nàng, chợt nghiệm ra rằng:
    " When I see you're smiling;
    I know the reason why;
    I am alive "
    Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!! - 2Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!! - 3
     
  2. keekokeeko Thành Viên Cấp 5

    má tôi dạy:"đừng nghe những gì con gái nói..."
    tự đút kết:"Khốn nạn,bít dzậy t éo iu màj đâu...lại 1 đêm ko ngủ đc"
     
  3. FixerPrice.com BÁN LẺ GIÁ SIÊU RẺ

    Chà mình thì thích nhất câu "PHẢI - THẬT - NHẪN - TÂM", câu nói nghe có vẻ độc ác nhưng hàm chưa bên trong rất hay. Các bạn hãy suy ngẫm thử xem, mình ko nói linh tinh đâu nha
     
  4. banhmi_pate Thành Viên Kim Cương

    tui cũng như bác này nà.Ngày trước tôi sống vì bạn bè thôi,nhưng càng sống vì bạn thì bạn càng chơi trên đầu mình và chỉ chuốc thêm tiếng xấu vào người.Nên từ đó câu châm ngôn của tôi là"Sống không vì mình trời chu đất diệt"."Mình vì mọi người nhưng mọi người không vì mình nên mình nên vì mình".
     
  5. whoomai Thành Viên Cấp 4

    Ack, chủ thớt kéo topic lại hả. Thui đã vào thì kiếm câu nào post lên mới được.
    "Nếu tất cả đường đời đều trơn lán thì chắc gì ta nhận ra ta"
     
  6. Omid Thành Viên Cấp 1

    tui thì : lương y như ... năm trước nè.

    bác này là chuyên giá : bắt cọp nè ( nói láy từ " bắt cọp " thử , hị hị , là bóp c... )

    Em đóng góp mấy câu của người ta nè :

    Khi bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh

    Học cách giải quyết khó khăn như cách của dòng sông , khi nó gặp vật cản thì nó sẽ chảy vòng qua chứ không ngưng chảy
     
  7. dungvttv Cứ đi, sẽ thành đường

    "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai"
     
  8. CESAR Thành Viên Cấp 2

    Bạn có thể được gọi là anh hùng nếu bạn tên là Hùng và bạn có... 1 đứa em
     
  9. CESAR Thành Viên Cấp 2

    Khi người ta yêu người ta thề sống chết có nhau!, khi người ta không còn yêu người ta thề sống chết ......với nhau!
     
  10. CESAR Thành Viên Cấp 2

    Chép lại từ 1 quyển sách là đạo văn. Chép lại từ nhiều cuốn sách là... nghiên cứu
     
  11. Mr_Bill Thành Viên Cấp 4

    sai bét...luon! Con 1 cách nè: Dùng may bơm nước ->bơm nuớc-->dùng 1 vòi nuớc-->sử dụng giống như tứơi cay, xịt thật nhiều nứơc dứoi ánh sang mặt trời, đứng cho ngừơi khac xịt nuớc vào mình(xịt wa đầu,xit như vòi sen) -->quan sat kĩ sẽ thấy co cầu vong ->dep lem!Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!!
    hãy nghĩ tất cả những gì bạn nói
    nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ

     
  12. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    bạn đừng sống theo kiểu rủi may
    hãy biết tạo lấy tương lai đời mình!
     
  13. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    nhân đạo với người khác là tàn nhẫn với bản thân mình
    cứu người,người trả oán >_<
     
  14. jewelmai Thành Viên Cấp 3

    em ham hố bon chen 1 câu trc nha ...
    " SỨC NGƯỜI CÓ HẠN , LỰU ĐẠN CÓ CHỐT "
    còn nhìu câu mà chưa nhớ nữa nên có j post sau nha ( đừng chửi em nha )
     
  15. hugo_callboy Thành Viên Cấp 2

    Sự tử tế bằng lời nói tạo ra tự tin.Sự tử tế trong suy nghĩ tạo ra sự thâm thúy.Sự tử tế khi cho đi tạo nên tình yêu.
    Lão Tử
     
  16. hugo_callboy Thành Viên Cấp 2

    1.Anh hãy chọn lấy một mục đích, nó có thể là mục đích duy nhất của đời anh.

    2.Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!!

    3.Đừng đổ lỗi cho số phận. Mỗi điều rủi ro bạn gặp phải đều có nguyên nhân từ chính bản thân bạn Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!! - 1

    4.Hãy sống tốt đẹp đi và nhớ rằng mỗi ngày có một đời sống riêng cho nó thôi

    5.Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai. Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!! - 2
     
  17. dungvttv Cứ đi, sẽ thành đường

    món quà quý nhất của cuộc sống là thời gian!
     
  18. CESAR Thành Viên Cấp 2

    Anh em lưu ý dùm, "Châm ngôn" khác với "Danh ngôn" nhé, post Châm ngôn thôi để mọi người thư giãn, đọc Danh ngôn nhức đầu lắm.
    Ý kiến nhỏ vậy thôi, chúc mọi người vui !
    -------CESAR-------
     
  19. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    một câu nói duy nhất
    cứ đi đi sẽ thành đường
     
  20. L-XIII Thành Viên Cấp 4

    "Cuộc đời là biển cả, ai không bơi sẽ chìm" => nhắc mình luôn luôn cố gắng phấn đấu trong mọi mặt cuộc sống.

    "Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi" => nhắc mình kiên định, bình tĩnh và lạnh lùng trước những dèm pha, chê bai và miệng lưỡi người đời.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 431 (Thành viên: 0, Khách: 425, Robots: 6)