Tìm kiếm bài viết theo id

10 xe lăn đang tìm người cần để tặng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cakholep, 11/5/09.

ID Topic : 914996
Ngày đăng:
11/5/09 lúc 22:17
  1. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    ĐÃ QUÁ KHỔ LẠI CÒN ĐAU

    Anh Lộc Văn Minh sinh năm 1963, dân tộc Nùng, quê ở Ba Chẻ, Quảng Ninh, do nh à nghèo khó anh phải lưu lạc từ bé làm đủ nghề sinh sống từ khuân vác, làm nông, xịt thuốc sâu, phụ hồ… Cuộc sống của anh vất vả thế nh ưng vẫn cứ là hộ nghèo nhất khối 8 phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột.
    Năm 2000 anh bị ung thư vòm họng, phải bán toàn bộ nhà cửa để đi xạ trị .
    May mắn là chữa trị kịp thời nên anh được cứu sống, nhưng vẫn phải chịu di chứng cứng hàm nói năng rất khó khăn. Nhưng do siêng năng hiền lành nên mọi người tạo điều kiện cho anh tiếp tục đi phụ hồ để mưu sinh.
    Năm 2008, Chính quyền địa phương thương vợ chồng chị hiền lành chịu khó và quá nghèo nên xây cho anh chị căn nhà xoá đói giảm nghèo.
    Niềm vui chưa trọn thì đầu năm 2009 anh bị tai biến . Sau 4 tháng điều trị đến nay anh vẫn chưa thể đi lại được. Hai chân và 1 tay gần như liệt hẳn. Suốt thời gian đó, chị Nguyễn Thị Tuý vợ anh cũng phải bỏ gánh rau đi bán dạo để chăm sóc chồng. Nên 2 cháu 14 tuổi và 17 tuổi của anh chị đành phải bỏ học để đi phụ hồ kiếm sống.
    Nay nguyện vọng của chị ao ước có chiếc xe lăn, để hàng ngày chị đẩy xe chở anh ra chỗ bán rau, để có thể vừa chăm sóc anh vừa có thu nhập để trang trải trong cuộc sống.


    10 xe lăn đang tìm người cần để tặng

    Ảnh : Anh Lộc Văn Minh đang điều trị tại bệnh viện Y học dân tộc Đăk Lăk
    Một điển hình của câu " Hoạ vô đơn chí"
     
  2. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    MẸ ĐƠN CON CHIẾC MUỐN XIN XE LĂN.

    Trong lúc muathuvang đi phát cơm từ thiện trong bệnh viện thì 1 sư cô đến gặp và trình bày hoàn cảnh khó khăn của mình nhờ giúp đỡ :
    … Bà Huỳnh Thị Liêm 89 tuổi , ở tại Thôn 5 , Đạt hiếu 5, xã Ea Đê huyện Krông Buk tỉnh Đák Lăk hiện có 2 người con, người chị cả đi xuất gia, pháp danh là Thích Nữ Nhuận Bảo, hiện là phó trụ trì chùa Tây Long, Thôn Năng Tây, Xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 9 (điện thoại ở chùa để liên hệ là 0553.926.009). Còn người em trai ở nhà nuôi mẹ thì dang bị thoái hoá cột sống nặng, hai chi dươi bị tê không có cảm giác. 2 tháng nay bà Liêm bị tai biến, dù rất tỉnh táo nhưng không thể cử động được. Trước tình hình đó, Sư cô Nhuận Bảo phải về nhà chăm sóc mẹ tại bệnh viện Y học dân tộc tỉnh Đăk Lăk 2 tháng nay. Trong suốt thời gian dó, Sư cô chỉ ăn cơm với xì-dầu. Sư Cô nhờ giúp đỡ cho Sư cô chiếc xe lăn để đẩy bà cụ đi lại chứ Sư Cô và người em khong thể bế bà cụ nổi. Mong các nhà từ thiện hảo tâm giúp đỡ cho bà. Còn muathuvang sẽ lo thức ăn chay cho Sư cô trong thời gian Sư cô ở bệnh viện nuôi bà cụ....

    10 xe lăn đang tìm người cần để tặng

    Ảnh : Sư cô Nhuận Bảo đang chăm sóc mẹ tại bệnh viện



    10 xe lăn đang tìm người cần để tặng - 1
     
  3. cakholep Thành Viên Cấp 2

    thêm 1 trường hợp này được duyệt.
    Vậy tổng cộng đã duyệt cho Đăc Lăk là 3 xe. Sẽ xúc tiến chuyển lên sớm cho MTV theo địa chỉ đã nhận .
     
  4. nguoilunhd Thành Viên Mới

    Alo chi oi, em co mot truong hop can duoc su giup do 1 chiec xe lan ne:
    Cần lắm một chiếc xe lăn cho em Dung
    (Cập nhật: 06.06.2009 22:14)
    10 xe lăn đang tìm người cần để tặng Hai Bố con em Dung Ảnh Dung_ Phan ThịEm Trần Thị Thu Dung, hiện ở xóm Cây gạo 1, thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc 2, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình định. Tuy đã 18 tuổi nhưng em chỉ nặng 11 kg. Mặc dù sức khoẻ rất yếu, bố mẹ phải cõng em đi học suốt 9 năm trời nhưng em đã phấn đấu học hết lớp 9 và liên tục đạt danh hiệu học sinh khá và giỏi.

    Hiện nay em bị bệnh viêm xoang sàng sau rất nặng, làm cho em khó thở và rất mệt. Em Dung phải tiêm thuốc nhiều quá nên cách đây 2 năm em đã bị liệt 2 chân và 2 tay rất yếu. Nhiều năm qua, gia đình đã chạy chữa cho em nhưng bệnh vẫn chưa khỏi. Hiện tại vì sức khoẻ yếu qúa nên em phải nghỉ học ở nhà.


    10 xe lăn đang tìm người cần để tặng - 1


    Em Trần Thị Thu Dung - Ảnh Dung_Phan Thị


    Bố em là anh Trần Văn Hoàng, trước đây là lính của sư đoàn 315, F729, chiến đấu tại Cămpuchia nhưng đến nay em Dung không được hưởng chế độ đối với người bị chất độc da cam. Anh Hoàng đã hiện nay đã giải ngũ về nhà làm nghề nông, việc chăm sóc và chữa bệnh cho con suốt nhiều năm qua khiến gia đình anh kinh tế gặp nhiều khó khăn.


    10 xe lăn đang tìm người cần để tặng - 2


    Giấy khen trong suốt 9 năm học của em Dung Ảnh Dung_ Phan Thị


    Em Dung tâm sự: ‘’ Em chỉ mơ ước được chữa khỏi bệnh và có 1 chiếc xe lăn nhỏ để được đi học tin học.’’ Em Dung là một tấm gương sáng về tinh thần vượt khó trong học tập . Em tha thiết nhận được sự động viên và giúp đỡ từ cộng đồng.





    Mọi giúp đỡ cho em Trần Thị Thu Dung xin gửi về địa chỉ:





    Anh Trần Văn Hoàng - Điện thoại: 0905 199 857


    Xóm Cây Gạo 1, Thôn Phú Mỹ, Xã Phước Lộc 2, Huyên Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.





    Hoặc: Văn phòng Cổng thông tin điện tử Người khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội


    Phòng 103, Nhà B, Ngõ 477, Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.





    Cô Phan Thị Dung - 0912 170 857

    (Theo PWD VIET NAM PORTAL)
     
  5. cakholep Thành Viên Cấp 2

    sao có xe lăn nhỏ ta?
    toàn là size lớn, theo tiêu chuẩn quốc tế ...
    để check lại xem sao
     
  6. Mr Wan Thành Viên Bạch Kim

    op cho nhiều ng thấy
     
  7. mr.bean_legend Thành Viên Cấp 5

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234,
  2. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 1,101 (Thành viên: 2, Khách: 1,093, Robots: 6)