Tìm kiếm bài viết theo id

Một kiểu kinh doanh khá lợi hại của người tàn tật.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bibe3000, 22/5/09.

ID Topic : 937450
Ngày đăng:
22/5/09 lúc 09:04
  1. bibe3000 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    9/12/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    2,412
    Trước hết tôi ko có ý kì thị người tàn tật vì sinh ra ko ai muốn như vậy cả. Sau này có con cũng ko muốn nó như vậy ...
    Hôm wa có 1 cô bé bị "câm", bề ngòai khá ok như sinh viên, mới đầu tưởng bé ấy đến xin việc ... Lúc đó trong cty ai cũng tật trung làm việc nên tui ra tiếp bé ... Bé ko nói dc nên "u a u o" tôi chang hiểu gì cả, sau đó bé lấy cây viết và 1 vài tờ giấy ghi ra cho tôi hiểu. Kèm theo 1 số tờ giấy chứng nhận gì gì đó ...Nói chung là ủng hộ người tàn tận bằng việc mua 1 số sản phẩm của họ.
    Có 5-6 lọai sản phẩm: cái thấp nhất 1 bịch tăm giá 20.000 cao nhất là hộp bút kim giá 150.000. Nhìn vào chóng cả mặt, thấy em nó u a u o làm ồn cty tui dúi em 20.000 rùi kêu em đi đi. Em ấy ko chịu đi ý em nó là phải mua chứ ko dc cho không thì ko nhận. Điên wa, mình ghi ra giấy " anh muốn mua bịch tăm" . em ấy nói là anh chị ở cty khác mua hết rồi .... giờ chỉ còn hộp bút kim 150.000 anh đẹp trai ủng hộ em đi ... Nói chung tình hình hơi căng, em ấy nói chuyện người ngòai ko thấy tưởng tui sàm sở em nên tui rút ra 150.000 mua cho lành ... Mua xong thì phải ghi và ký tên vào cuổn sổ nhật ký thí thấy hầu hết các cty ở Q1 ai củng mua 1 hộp bút cả, ma tòa nha tôi làm có 8 tầng lầu với các cty khác nhau ...
    Nói chung hộp bút 12 cây giá khỏang 50.000 ....thì em lời dc 100.000 trong 15p giao tiếp rồi bấm thang máy lên cty khác ... cả tòa nhà cty tôi thì chắc 800.000 ... chưa kể 1 ngày có thể đi 4-5 tòa nhà như vậy nằm rải rác ở Q1 ...
    Cho nên anh chị nào gặp trường hợp này thì thà mua ủng hộ 1 bịch tăm nếu ko có thì ko sao cả. Em ấy giàu con hơn tui, trên 2-3tr/ ngày (bằng thu nhập 1 ngày quan cafe lọai sang) so với tui 330k/ngày hixhix ..
     
  2. vochongduthao Thành Viên Cấp 4

    ghê vậy, gặp tui chắc chắn tui ko mua, tại vì 1 ngày tui ko thể xài 150k cho 1 việc ko nằm trong list ( tiền ăn, tiền học, tiền xăng, tiền dt, còn linh tinh phí, ngu phí nữa).
    Thời buổi này đồng tiền kiếm ngày càng khó khăn, trong khi giá cả lúc nào cũng tăng.
    Tui làm từ thiện thường chỉ góp quần áo cũ, sách, tập thôi.
    Còn góp = tiền tui sẽ góp cho 1 tổ chức cụ thể, ko bao giờ khơi khơi nộp thế.
     
  3. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    bị câm thì là khuyết tật mà đâu phản tàn tật đâu ta Một kiểu kinh doanh khá lợi hại của người tàn tật.
     
  4. davidd BẮC CÁI

    nếu là toà nhà làm sao nó lén vào mua bán được, bảo vệ toà nhà đâu rồi, hay là giả vờ làm khách đi vào thăng máy rồi chào bán mọi tầng lầu, vụ này phải phản ảnh đến bên cho thuê hay ban quản lý toà nhà rồi
     
  5. han tinh Thái Dương Store

    Gặp tui cho em 200k luôn,kèm số dt của em..tối rũ đi chơi đồi lại mấy hồi hihihi
     
  6. han tinh Thái Dương Store

    330k/ngày em đã ngưỡng mộ hả???anh davidd đẹp trai làm ngày 100 mà 100$ mới ghê kìaMột kiểu kinh doanh khá lợi hại của người tàn tật. - 1
     
  7. ku_tí Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kiểu này xuất hiện lâu ùi và nhớ cũng đã có bài báo phản ánh thường sản phẩm các trung tâm khuyết tật mồ côi ko chào hàng theo kiểu này mà có nhà phân phối riêng bán ở siêu thị nhà sách wá trời anh em ủng hộ thì vô đó mua......còn mấy cái vụ tạp nham này đủ trò náo là giấy tờ rùi thẻ tùm lum là mấy thằng ba xạo hết mấy bro mà mua của tụi nó thì công nhận tụi nó mau jàu lém ngày kiếm 2 3 triệu là bình thường
     
  8. bibe3000 Thành Viên Cấp 5

    uh công nhận tư nhiên nhầm "tàn tật" với "khuyết tật" .... đi làm nhìu nên lâu rồi ko sử dụng văn học ....
    @ hantinh: tui ko nghĩ em ấy đáng để bác cho 200k đâu vì gặp rùi biết ... theo luật ghi trên giấy chứng nhận gì gì đó em ấy ko dc nhận tiền cho, tặng ... chỉ mua bán sản phẩm thôi
     
  9. davidd BẮC CÁI

    pó tay chú em này, nói nhỏ tiếng thôi Một kiểu kinh doanh khá lợi hại của người tàn tật. - 1
     
  10. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Việc mua tăm có nằm trong list của bác mà
     
  11. L-XIII Thành Viên Cấp 4

    lừa đảo chứ kinh doanh kiểu gì, mà con bé đó chưa chắc đã "câm"...
     
  12. Tiểu tử thúi Thành Viên Kim Cương

    Cái này chắc là lợi dụng lòng hảo tâm của người ta thui
     
  13. lazy_khò_khò Thành Viên Cấp 2

    L-XIII nói đúng đó. Vụ này đúng là lừa đảo. Mình làm hành chánh nhân sự trong Cty gặp mấy vụ này hoài. Thư giới thiệu đưa ra có đóng mộc đàng hoàng nhưng toàn mộc củ khoai thôi. Bạn có muốn mua tăm cho "rẻ" thì bọn nó cũng không bán. Gặp mấy thứ này nếu mình vui vẻ thì cương quyết từ chối, nói rằng tất cả phong trào mình đều tham gia theo Liên đoàn lao động chứ không tham gia bên ngoài. Gặp bữa nào mình đang bực thì sẽ nói ở đây gần CA phường nè chị dẫn em ra đó cho mấy anh CA ủng hộ là nó chuồn liền.
     
  14. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    sax..."hận tình" mà còn ham hố..liuliuu:sexy_girl::snicker:
     
  15. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    dzụ này quen wa', em ở nhà mày thấy lại em cũng đuổi đi ko tiếp
     
  16. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    thiệt là thật giả khó lường
     
  17. demonntl Thành Viên Kim Cương

    chắc chắn là lừa đảo rồi
    mỗi món bớt đi số 0 còn dc
     
  18. law89 Thành Viên Cấp 6

    Một kiểu kinh doanh khá lợi hại của người tàn tật.Một kiểu kinh doanh khá lợi hại của người tàn tật. - 1Anh ơi! Làm gì có luật hay quy định như vậy ở các tổ chức của người khuyết tật(em đi công tác xã hội nhiều em biết).Cách đây hơn 6 năm em gặp vụ này ở nhà rồi mua bicMột kiểu kinh doanh khá lợi hại của người tàn tật. - 25 tăm ký tên 5 ngànMột kiểu kinh doanh khá lợi hại của người tàn tật. - 3.Bây giờ tăng lên 20 ngànMột kiểu kinh doanh khá lợi hại của người tàn tật. - 4 Nhưng anh đẹp trai nó chém 150kMột kiểu kinh doanh khá lợi hại của người tàn tật. - 5 :confuse:


    Hiện nay chỉ có tổ chức quyên theo kiểu vận động thôi!Một kiểu kinh doanh khá lợi hại của người tàn tật. - 6Và người nhậnMột kiểu kinh doanh khá lợi hại của người tàn tật. - 7 cũng nhận qua dạng xã hội từ các tổ chức thôiMột kiểu kinh doanh khá lợi hại của người tàn tật. - 8

    P/S:Gặp chuyện này anh không được mềm lòng cứ hú bảo vệ lên là nó sợ chạy ah`.Một kiểu kinh doanh khá lợi hại của người tàn tật. - 9 Mấy người ấy có chân tay đàng hoàng cứ giả khuyết tật để được người khác thương hại! Gặp công an rồi thì sẽ thương hại liền ah`Một kiểu kinh doanh khá lợi hại của người tàn tật. - 10
     
  19. fellow Chuyên Buffalo

    bị 2 lần, sáng sớm mới mở cửa hàng em nó cầm xấp giấy a u gì đó rồi chỉ chỉ, thấy tội mua ủng hộ 4 cây viết, móc ra 50K đưa, em nó hem lấy mà đưa cuốn sổ cho coi thấy toàn mua 1 cây mà 50K Một kiểu kinh doanh khá lợi hại của người tàn tật., má ơi luôn lỡ cầm đành ngậm ngùi đưa lại 3 cây trả 50K Một kiểu kinh doanh khá lợi hại của người tàn tật. - 1. Khoảng 1 tháng sau thì có 1 em khác cũng qua, trãi qua kinh nghiệm 1 lần liền hem mua, mà em nó chơi đòn làm lỳ Một kiểu kinh doanh khá lợi hại của người tàn tật. - 2 đứng yên cứ nhìn, hix sáng sớm chưa mua bán gì mà bị đứng trù kiểu này chắc dẹp tiệm nên đành ói tiếp 50K mua 1 cây viết. Choáng
     
  20. khuongthien Thành Viên Cấp 4

    lần sau lấy cây tăm trong bịch tăm chích vào người nó, nó kêu á thì là giả câm, kêu ú, ớ là câm thiệt !! bực mình bọn lừa đảo này, mẹ mình ở nhà bị nó vào mời, mua cho nó rùi còn bị nó lấy mất 1 ít tiền trong hộc tủ !!