Tìm kiếm bài viết theo id

Tổng kết chuyện ma, mình là người trong cuộc (đà lạt+đức trọng)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hailuaanchoi, 6/4/09.

ID Topic : 836340
Ngày đăng:
6/4/09 lúc 02:09
  1. lelongvtvn Thành Viên Cấp 4

    kinh quá, em nghe thấy rợn tóc gáy
     
  2. magic_boy323 Money is not everything

    cái này nghe lâu rùi
     
  3. tititk Thành Viên Cấp 4

    bác chủ topic gan quá, dang đợi bài viết tiếp Tổng kết chuyện ma, mình là người trong cuộc (đà lạt+đức trọng)
     
  4. LX_3575 Thành Viên Cấp 3

    nghe ghê thiệt..........
     
  5. abc_gsm Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao cái bóng thấy móng con gà ta hehe nhìu ngưòi ở wê để móng chân tay dài àh............với lại cái bóng sao thấy được móng ta
     
  6. vochongduthao Thành Viên Cấp 4

    Tui nghe bà chị tui nói " DL là trùm ma luôn", bất kì KS nào cũng có ma, KS cũ là nhiều nhất, mấy phòng đó 1 là KS cho kinh doanh luôn, 2 là cho mấy em tuor guide ở tạm. hic, tội nghiệp.
    Còn chuyện cái biệt thự cổ j đó, hình như là biệt thự Phi Ánh hả bro, vợ ông Bảo Đại đó
     
  7. kaching Thành Viên Cấp 4

    Trước giờ mình luôn tin có người cõi âm (mình ko gọi là ma vì nếu có họ cũng chỉ là người khác cõi dương mình), đã từng đi tìm mộ của 1 thằng em nhưng chưa bao giờ có cơ hội dc gặp họ. Lúc trước mình với gia đình của anh bạn lên ĐLạt chơi, đi tới Đèo Bảo Lộc khúc miếu Ba Cô thì chết máy bể bánh xe, lúc đó khoảng 1h sáng, xuống lấy bánh sơ cua ra thì ko đủ hơi để chạy. Nếu chạy thì sợ nó rớt đèo Tổng kết chuyện ma, mình là người trong cuộc (đà lạt+đức trọng). 4 người chơ vơ trong đêm, mình với thằng bạn thì ko sao, chỉ sợ vợ nó với đứa con còn bé nên một mình mình lăn cái bánh đó đi bơm, lúc đó vừa dắt cái bánh vừa nghĩ ko biết có "ẻm" nào ra nhát mình ko, có chắc cũng ướt..quần Tổng kết chuyện ma, mình là người trong cuộc (đà lạt+đức trọng) - 1. Một mình 1 đèo trong đêm, 1 bên là núi 1 bên là rừng, vực. Nghĩ lại hồi đó còn trẻ gan dạ, giờ chắc cũng ko dám Tổng kết chuyện ma, mình là người trong cuộc (đà lạt+đức trọng) - 2. 1 lát sau có 1 ông chở rau lên ĐLạt bán mới nhờ chở đi bơm dùm.

    Sau khi lên tới nơi còn đi thăm mấy ngôi biệt thự ma ở khu Trần Hưng Đạo. Còn có cái bthự dưới đèo Prenn thì phải, có ông già canh, lên taxi nó chỉ chở tới đầu đường, nói tự đi bộ vào nó ko dám chở tới, sợ tiếng xe làm thức giấc mấy con ma ma. Tổng kết chuyện ma, mình là người trong cuộc (đà lạt+đức trọng) - 3. Vào gõ 1 hồi mới có 1 ông thò cái đầu ra bảo có chiện gì. Tui nói cho vào tham quan, ổng già đó nói chỗ này ko phải là chỗ để chơi rùi đuổi tui về. Tui nói cho vào rồi tui gửi ít tiền uống cafe, vào tham quan chút rồi ra. Cuối cùng ổng cho vào. Mà khi vào ổng cầm cái đèn pin rồi chỉ chỏ, hình như ổng nhát ma mình cũng làm tăng cảm giác sợ, tự nhiên cầm đèn pin chỉ vào trên trần cố ý cho mình thấy cái thòng lọng rồi tự nhiên tắt, rồi chỉ vào mấy bức tường vẽ ma quái, rồi gốc cây gì đó hình thù quá dị, lên cầu thang thì ko có tay nắm Tổng kết chuyện ma, mình là người trong cuộc (đà lạt+đức trọng) - 4. Sau đó đi lòng vòng, vừa đi vừa nói chuyện, kể tùm lum này nọ, người này chết ngừơi kia tự sát rồi tự tử. Rồi đây là nơi nhốt nhà văn nhà thơ gì đấy, buồn quá rồi đâm ra buồn chán chết. Nói chung quy thì tất cả cũng chỉ là thêu dệt chứ chưa ai khẳng định đã gặp dc người cõi âm...


    P/s: có 1 nhà nhiếp ảnh sống lâu năm ở DLạt nói câu này: "Tin hay không là tùy mọi người. Chuyện ma cỏ, tôi nghĩ nó thuộc về thế giới tâm linh. Riêng với với tôi, một người sống lâu năm ở cái xứ sở sương mù Đà Lạt này, tôi chưa bao giờ thấy ma xuất hiện ở khu biệt thự ma dù người ta vẫn hay đồn rằng nơi ấy có nhiều điều huyền hoặc."
     
  8. mulsupe Thành Viên Cấp 2

    đọc mà em sợ gần chết :-s
    trời ơiiiii ghê quá
     
  9. ku_tí Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hehe bác kaching di đa lạt 1 jờ sáng àh kinh wá em đi lên đèo tầm 8h tối lên khoảng jữa đèo wa đài đức mẹ thì đi 1 khúc nó cứ cảm jác bánh xe nó chơn chơn về phía vực nếu mà chạy nhanh bảo đảm rớt hùi nào ko hay mà càng chạy chậm càng ớn suơng mù dày đặc ko thấy đường wa khỏi đèo thấy mình liều thật
     
  10. phambahoan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tg nhát gan :dribble:
     
  11. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    e sợ ma nhất mà nghe a kể chắc khỏi ngủ luôn quá!
     
  12. TTPT Banned

    ủa mà sao ngộ, sao chuyện lạ toàn nhắm vào tác giả mà diễn ra không à, đi hoài những nơi đó hỏng thấy gì hết ta
     
  13. lephuong215 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bỡi zậy ngũ trong mấy hotel đà lạt cũng teo lắm , hok bjk có ma hay wy~ j hok , lỡ xuj thỳ ...
     
  14. hippopo Thành Viên Cấp 4

    hơ hơ vui nhể Tổng kết chuyện ma, mình là người trong cuộc (đà lạt+đức trọng)) nghe chuyện ma cũng thấy hay hay chứ Tổng kết chuyện ma, mình là người trong cuộc (đà lạt+đức trọng) - 1
     
  15. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đi offline với đám club biker

    tui với bồ mới wen lên đà lạt chơi nè

    ngủ Khách Sạn Hải Minh gì gì đó

    mướn fong` riêng

    cũng sạch đẹp , mà chỉ cóđiều cái gương hơi mờ

    con bồ thì tui nói sao thấy ghê wa' đi anh em hem dám ngủ

    hem dám ngủ thì anh là ma đây , rùi quằn em nó tới sáng =))

    tới sáng ko chịu tha quằn phát cúi rùi đi tắm đi chơi típ =]]

    đi nguyên 1 đám club 24 chiếc , mà hết 15 chiếc bô đam , 3 chiếc 4road , 2 chiếc ụt ụt , còn lại 2 chiếc bô dream thôi => Có ma nào hù đâu =]] đi đêm đó nha giấc 9h 10h , mà nó hù nguyên đám lũi vô nó lun với nẹt pô là nó khủng à =]]

    dân biker ko sợ ma , chỉ sợ hugo =]] đi mà 1 đám sợ công an gt ko
     
  16. trivo_1983 Thành Viên Cấp 4

    tui với bồ mới wen lên đà lạt chơi nè

    ngủ Khách Sạn Hải Minh gì gì đó

    mướn fong` riêng

    cũng sạch đẹp , mà chỉ cóđiều cái gương hơi mờ

    con bồ thì tui nói sao thấy ghê wa' đi anh em hem dám ngủ

    hem dám ngủ thì anh là ma đây , rùi quằn em nó tới sáng =))

    tới sáng ko chịu tha quằn phát cúi rùi đi tắm đi chơi típ =]]



    bac nay dung nham, topic nguoi ta ke chuyen ma, ma bac vo ke chuyen bac choi gai dung nhamTổng kết chuyện ma, mình là người trong cuộc (đà lạt+đức trọng)
     
  17. VTD_9x Tửu Lượng Vô Biên

    nhìu chuyện hay quá, riêng về khoản bùa yêu này nọ e biết ng làm được luôn, chỉ có điều cái g k tự nhiên thì chắc chắn có hậu quả.
     
  18. longhoi86 Thành Viên Cấp 1

    câu chuyên thứ nhất con ma vui tính quá:"Sao mày dẫn girl vào đây ngủ?". câu chuyện thứ 2 thì quá vô lý, chủ topic nói rớt ở ngoài thì tụi bạn lại đi vào phòng tìm được, và vô lý cái nữa là nói căn phòng bừa bãi mà sao tìm nhanh quá.
     
  19. má mì Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Câu chuyện cách đây 2 năm h lôi ra lại Tổng kết chuyện ma, mình là người trong cuộc (đà lạt+đức trọng)
    Ở ngoài có 2 người gọi dt vào cái máy đó thì mới tìm nhanh dc bro ơiTổng kết chuyện ma, mình là người trong cuộc (đà lạt+đức trọng) - 1
     
  20. VTD_9x Tửu Lượng Vô Biên

    nói g chả hỉu, đọc thấy hay thì phát biểu thôi mà, thực chất là muốn up cho topic, mấy năm ai biết Tổng kết chuyện ma, mình là người trong cuộc (đà lạt+đức trọng) - 2